-
XƯA & NAY
KB copy từ Tịnh Lạc trên facebook.
Tinh Lac xin đưa ra thiển ý như vầy:
Năm nay là 2016 dương lịch rồi, khoa học tiên tiến kỹ thuật hiện đại. Theo đó, Đại Đạo của Trời Đất cũng đã canh tân mới mẻ. Có nhiều phương pháp tu hành được khai mở để phù hợp cho người ngày nay (như Mật Pháp Thiên Đình chẳng hạn).
Nghịch lý thay, người học đạo dù có trình độ học vấn trung bình tới khá mà lại cứ chạy tìm về các giáo lý cũ kỹ, kinh sách xa xưa, thành kiến hạn hẹp của hơn 2000 năm về trước và tự mãn lớn lối cho mình đã hiểu biết nhiều lắm vậy, giáo lý của mình là số 1 không ai bằng, như thể cái gì không giống cổ nhân ghi lại là lầm lạc hết vậy. Tuy cổ nhân là người có học nhưng đã lỗi thời, tư tưởng có cái hay cũng có cái dở.
"Ăn theo thuở, ở theo thời"
"Sóng sau xô sóng trước"...
Xưa khác nay khác, cổ hủ không biết cập nhật đón nhận cái mới, không biết phân biệt giả thật, tu theo lối mòn gập khuôn thì thật đáng phê bình!
Tôi nghĩ rằng khi 'Phật Di Lặc' có xuất thế thì ngài cũng ăn mặc như người hiện đại (quần tây áo sơ mi) và đưa ra những giáo lý mới cho 'người trẻ' chứ không có dẫn giải từ những cuốn sách cổ điển ngàn vạn năm trước đâu. Người ngày nay có ăn có học và có tinh thần khoa học, lý luận mà không hợp lý là bị bắt bẻ, mà bị bắt bẻ ngược lại thì đó không phải là chân lý.
lediemdao@gmail.com
-
Thầy viết cái này nên đọc.. ntn chẳng hạn: Cây Đa Cây Đề Lý Hiện Đại Việt Nam mình: http://100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/...2006/05/N7752/.. Mình k là học trò chỉ may mắn gặp vài lần thôi:
"Bài toán giải mã số thứ tự các quẻ (tự quái) là một trong những bài toán hóc búa nhất, hiểm trở nhất của Dịch lý trên cả toàn cầu và toàn lịch sử loài người"
1 ngày đẹp trời.. trang nhất các tạp chí khoa học nổi tiếng hay diễn đàn khoa học giật 1 cái tit: các bạn học thiền thôi khỏi đi.. hi hi "nay khoa học hiện đại đã hiểu tới tận của thiền định. Mong mỏi ngàn năm đã có câu trả lời mời các bạn bước qua máy "SƠ THIÊN" nếu k cảm đúng như ngàn năm trước, xin trả lại tiền.. "
Hoặc giả: lượng tử quang học hiện đại hại con bà điện đi í.. nay đã soi sáng, bóc tách thứ gì gọi là "Huyền Quang Nhứt Khiếu".. théc méc xin liên hệ 090xxxicxx
-
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
Khánh Băng
KB copy từ Tịnh Lạc trên facebook.
Tinh Lac xin đưa ra thiển ý như vầy:
Năm nay là 2016 dương lịch rồi, khoa học tiên tiến kỹ thuật hiện đại. Theo đó, Đại Đạo của Trời Đất cũng đã canh tân mới mẻ. Có nhiều phương pháp tu hành được khai mở để phù hợp cho người ngày nay (như Mật Pháp Thiên Đình chẳng hạn).
Nghịch lý thay, người học đạo dù có trình độ học vấn trung bình tới khá mà lại cứ chạy tìm về các giáo lý cũ kỹ, kinh sách xa xưa, thành kiến hạn hẹp của hơn 2000 năm về trước và tự mãn lớn lối cho mình đã hiểu biết nhiều lắm vậy, giáo lý của mình là số 1 không ai bằng, như thể cái gì không giống cổ nhân ghi lại là lầm lạc hết vậy. Tuy cổ nhân là người có học nhưng đã lỗi thời, tư tưởng có cái hay cũng có cái dở.
"Ăn theo thuở, ở theo thời"
"Sóng sau xô sóng trước"...
Xưa khác nay khác, cổ hủ không biết cập nhật đón nhận cái mới, không biết phân biệt giả thật, tu theo lối mòn gập khuôn thì thật đáng phê bình!
Tôi nghĩ rằng khi 'Phật Di Lặc' có xuất thế thì ngài cũng ăn mặc như người hiện đại (quần tây áo sơ mi) và đưa ra những giáo lý mới cho 'người trẻ' chứ không có dẫn giải từ những cuốn sách cổ điển ngàn vạn năm trước đâu. Người ngày nay có ăn có học và có tinh thần khoa học, lý luận mà không hợp lý là bị bắt bẻ, mà bị bắt bẻ ngược lại thì đó không phải là chân lý.
lediemdao@gmail.com
Thật không hiểu người viết bài này tu tập như thế nào mà nói những điều không hợp lý như vậy.
Chân lý thì luôn đúng với mọi thời gian không gian xưa hay nay đều đúng cả, làm gì có chân lý nào xưa sai nay đúng, heeeeeeeee. Người học Phật mà không dựa vào giáo lý kinh điển, lời dạy đức Phật thì không biết đang học cái gì mà bac bỏ kinh sách kinh điển. Tu mà tự cao ngã mạn cho rằng giáo lý kinh điển đã lỗi thời, không cần kinh sách còn xem tổ thầy là tu có hay có dở là lỗi thời. Những người tu như vậy không sớm thì muộn sẽ lạc vào ma đạo. Thật là vô minh và kinh khủng thay. Vì cái ngã mạn và vô minh mà đi phỉ báng Phật pháp phỉ báng tổ thầy như vậy, cái tội này muôn kiếp ở địa ngục không thể siêu sanh. A di đà Phật!