-
Được báo mộng
Xin chào các bạn.
Mình hôm nay gửi lên diễn đàn này mong các cao nhân giải thích giùm mình với.
chuyện là thế này: Ngày trước thời học sinh, khi mình quên bút, quên sách, quên vở là đi ra cửa y như rằng: rơi cặp: 2, 3 lần, tuột xích xe,...Nhiều quá thành để ý.
Bây giờ đi làm, mình làm kế toán, khi xuất hóa đơn mà có vấn đề thì y như rằng: máy in trục trặc (vì phải in bẳng kê), ...Nhiêu quá nên mình cũng để ý
Mình làm cv cho gia đình, tối hôm nào mà mơ thấy tai nạn có máu, hay ác mộng có máu thì ngày mai, là cv có chuyện, hoặc gia đình có chuyện
Hôm qua mình vừa mơ thấy tai nạn xe ô tô, chảy máu, sáng nay cv mình gặp chuyện ngay.
Như vậy có phải mình có giác quan thứ 6 hay có ai cố mách bảo cho mình biết phải ko? xin mọi người chri giúp
-
Do hồn phách của bạn không vững chứ báo mộng gì. Có thể áp dụng pháp môn niệm Phật để ổn định lại hồn phách.
-
có lẽ vậy, ngày trước hồi cấp 3, và đại học, mình bị bóng đè quá trời luôn, đến mức sợ luôn cả bóng tối, sợ luôn cả ngủ, sau khi nhận thầy chùa làm mẹ đỡ đầu thì tự nhiên cũng ngôi nhà ấy, môi trường ấy, mà chả bị bóng đè nữa (có lẽ tâm vững). Chỉ hôm nào mất ngủ, khoảng 2-3 h sáng mới ngủ được thì bị bóng đè, nhưng trong giấc mơ mình mơ thấy mình ngồi thiền,để ngón cái vào ngón trỏ hay ngón giữa đó, và niệm a mô a di đà phật thì bóng đè loãng dần và tan biến, sau đó mình tỉnh giấc (chắc là do mệt quá)
Còn việc quên sách vở là từ hồi cấp 3 đã thấy hiện tượng lạ rồi.
đi làm thì hiện tượng viết sai hóa đơn, còn 1 năm nay mới thấy mơ thấy ác mộng và thấy máu là có vấn đề thôi
Đêm trước khi đi ngủ mình cũng hay niệm A mô a di đà phật một vài lần nhưng sợ nằm ngủ mà niệm là sai lên cũng hơi lăn tăn
-
A Di Đà Phật .. Chướng duyên sao á . Mình viết ra nhiều lắm rồi bấm nhầm chuyển trang mất mết rồi ..
Bạn không có giác quan thứ 6 đâu , bạn cũng chẳng có năng lực gì hết . nên bạn cũng đừng chấp nó nhé . Đi Đứng Nằm Ngồi điều có thể niệm phật , khi tâm loạn động thì niệm ra tiếng , khi đã thanh tịnh thì niệm thầm , hoặc niệm trong lòng thôi .. Mình nằm ngủ niệm phật nhép môi nè có sao đâu .. Dùng Danh hiệu Phật để đè phiền não vọng tưởng thôi , khi thân tâm thanh tịnh rồi thì vừa niệm phật vừa cười cũng chẳng sao .
Bạn nên siêng năng tu tập hơn , những việc đó sẽ biến mất thôi , bạn bạn còn chấp 1 vấn đề gì đó mà cảm thấy mình hơn người , đặc biệt thì coi chừng đi sai đường khác ...
-
Vâng, cảm ơn các bạn đã khuyên bảo. Mình sẽ cố gắng tu tập, chỉ mong mọi người được hạnh phúc thôi. Còn mình chỉ nghĩ mình nhạy cảm quá thôi, mình nghĩ nếu có ai đi theo mình, mình chỉ sợ họ theo lâu quá rồi, ko siêu thoát thôi. Chứ cuộc đời này, mình sống băng băng à, cố gắng từng ngày làm việc j có ích thôi.
-
A DI Đà Phật . Khi bạn niệm phật hay bất cứ chúng sanh nào niệm phật . Trên thân thể sẽ phát sáng .. Phát ra hơi ấm các Huynh đệ ( người đã mất ) rất cần hơi ấm đó để tồn tại ,trước khi họ chết họ mất tay chân , mắt muỗi miệng ..v.v. và sau khi chết thần thức xuất ra cũng y như vậy thiếu đi các bộ phận cơ thể đó .. Và chỉ người tu mới có thể giúp họ hồi phục lại các bộ phận đó , khi họ có đầy đủ rồi , tích đủ phước báo họ sẽ đi đầu thai ( siêu thoát ) , tái sanh vào một thế giới khác , cõi khác .. Vì vậy , khi không tụng kinh trì chú thì bạn không cảm thấy gì , nhưng khi tu tập bạn rất buồn ngủ và mệt mỏi đó là do họ đến gần bạn hơn , họ hưởng hơi ấm từ bạn .. Và cùng lúc đó chư phật bồ tát lại rót công đức cho bạn .. Đúng luật nhân quả .. Họ cũng chọn không tái sanh mà ở lại cùng bạn tu tập , việc này bạn không cần phải lo , tu tập là thứ bạn cần làm , còn siêu hay không là do họ mình muốn cũng không được . A Di Đà Phật . vậy nên đừng sợ các huynh đệ đó dù hình thể có khác biệt thì họ vẫn là những người đang chịu khổ mà thôi , nhớ hồi hướng cho họ .. Và khi có cảm giác buồn ngủ , uể oải , hơi khó thở thì hãy hít thở thật sâu và tu tập tinh tấn hơn , bạn nên vui vì mình giúp được họ , đừng nên sợ . chúc bạn may mắn .. Đối với người khác có người theo là chuyện của họ ,họ ếm , trục , xuất , đánh ..v..v. , Nếu chúng ta là một phật tử chân chánh nên cố hết sức có thể để giúp các huynh đệ đó được an lạc , người âm được siêu người dương thanh thới