Đây là link dẫn đến 7 bài viết về những hiện tượng kỳ lạ sau khi có những kẻ phá Mộ Vua nhà Trần
http://vtc.vn/394-290117/phong-su-kh...-tran-ky-7.htm
Printable View
Đây là link dẫn đến 7 bài viết về những hiện tượng kỳ lạ sau khi có những kẻ phá Mộ Vua nhà Trần
http://vtc.vn/394-290117/phong-su-kh...-tran-ky-7.htm
Vãi thật, sao dân đó liều ...
Vì kiếm miếng ăn thôi. Bụng đói thì thần thánh cũng mặc kệ =)) =))
Hỡi ôi dùng đâu toàn những từ hay ho mỹ miều cho vào sách lịch sử để giáo dục con cháu, trong khi thực tế thì để thế này đây! Buồn!
Thật không thể tin được những công trình quan trọng như vậy mà nhà nước mình không có biện pháp để quản lý giữ gìn cho hậu thế. Dù thế nào thì các thời Trần cũng là thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử dân tộc, chúng ta phải giữ gìn, giao trách nhiệm cho cá nhân cụ thể,... Những ngôi mộ bình thường vô danh chúng ta cũng không nên làm như vậy huống chi đây là ngôi mộ của tiền nhân, của các vị vua. Việc ma hành tôi không biết thực hư như thế nào nhưng những việc làm của những kẻ phá mộ là việc làm vô cùng ngu xuẩn, thất đức không có tính người đời này họ không bị trừng phạt thì đời sau con cái họ cũng không gặp hay,.. "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" các cụ nói không sai đâu. Người dân trong làng đáng ra phải là những người bảo vệ tu tạo, hương khói, đằng này cũng tham gia vào phá hoại làm tai họa vạ lây cho làng là phải rồi, lộc đâu ra cho làng được với những hành động như vậy. Nhà nước mình cũng có tội khi không gìn giữ được di tích lịch sử,.. Thành tích thì chưa thành đã nhận, còn trách nhiệm thì vẫn chẳng là của riêng ai. thật đáng tiếc, mất bò mới lo làm chuồng, khi để phá rồi mới lo trùng tu ( vửa tốn kém, vừa mất tính lịch sử, mất thời gian
Mộ là nhà đối với người âm, giống như nhà chúng ta ở vậy. Phá "nhà" họ thì chẳng chóng thì chầy sẽ bị họ trả thù. Tội lỗi tội lỗi.
Các bác ko nghĩ đến chuyện người dân nghèo đói. Thấy có đất trống thì họ vào thôi sao trách người ta đc :)). Mà liệu có chắc rằng những lời kể của cái anh gì đấy là thật ko ?? ahy lại cố bịa ra chuyện =)) =))
THẬT LÀ ẤU TRĨ,SAO NGƯỜI TA LẠI CÓ THỂ ĐỤNG TỚI MỘ CỦA NHỮNG VỊ VUA CHÚA THỜI XƯA..NGƯỜI CHẾT CŨNG NHƯ NGƯỜI SỐNG ,CHẾT ĐI THÌ MỘ LÀ NHÀ CỦA HỌ VẬY MÀ ĐẾN PHÁ NHÀ NGƯỜI TA AI MÀ CHỊU CHO NỔI...MÔ PHẬT
THANKS ANH TRAI TRUYỆN HAY LẮM :D