trước hết xin cảm ơn sư pụ đã đăng câu thần chú nảy
rất hay và nghiệm
Printable View
trước hết xin cảm ơn sư pụ đã đăng câu thần chú nảy
rất hay và nghiệm
NN thấy là khỏi nói rồi. Ngài mà NN thường hay gọi là "Bảo Mẫu", hay "Bào Tài Phật Mâu" mà. Ngài còn cao hơn không biêt bao nhiêu lần "Bảo Tài Thánh Mẫu" bên Bà La Môn giáo đó. Huynh Minhduc09 nếu đã có những kinh nghiệm linh ứng thì hãy nói đôi điều vê Ngài đi để cho các huynh, tỉ ở đây biết đến để mà tu tập.
Ở các nơi trên thế giới họ đều biêt đên đê tu tập. Chỉ có ở VN mình, có biết đến, nhưng tiếc là cũng ít người tu tập về pháp môn này. Ngài cũng giống như Hoàng Thần Tài Bồ Tát vậy.
Theo truyền thuyết thì có người đã hỏi Đức Thé Tôn làm sao mà có tài bảo nhiều để cho chinh bản thân mình, và cho tất cả những người xung quanh mình, hay có tiền để sống và để chia xẻ với những người thiếu phước thì Đức Thế Tôn đã ban cho pháp của vị Tài Bảo Phât Mẫu này.
Thổ Địa Công hay Thần Tài cũng có thể cho về tài bảo, nhưng tiếc là họ rất là thấp, cũng vì thế họ cho nhưng họ không dám cho nhiều và thẳng vì sợ "phạm thượng" và nếu có cho thì cũng phải con tùy vào nghiệp quả của người được cho. Cũng vì thế mà nhiều khi cho có tài, nhưng cái tài được nhận rất là "mõng".
Còn những vị Phật về tài bảo thì khác. Tu tập theo cái Ngài thì nhật định là càng tu tập lâu thì tài bảo càng nhiều, vì tu tập theo các Ngài thì phược đức càng tăng. và mình phải thấy rất là rõ. Và rõ nhất là có tiền để giúp những người xung quanh, và có tiền rũng rỉnh để xài, và nhà của mình nhiều khi NN thường hay gọi chơi là nó như "đống rác" hơn căn nhà vì có phải nói là "quá nhiều đồ" đi.
Nhân tiện topic của bàn, NN mượn một chút để bàn về việc xin xổ số (lottery) nha, vì bàn về tài bảo. Xóa đói, giãm nghèo thì cũng phải đụng đến tài bảo mà thôi. Khi nhắc đến tài bào thì thật ra các huynh, tỉ ở VN cũng biết là có không biết bao nhiêu chuyện kinh thiên, động địa về việc cùng tế mồ mã, những chổ đụng xe, v.v... để cầu xin số để chơi. Tuy nhiên, những người này chỉ là những người mê tín, dị đoan mà thôi. Những chổ mà đụng xe thì những người chết trong tình trạng thê thãm như thế này thì làm sao "tinh thần" của họ còn đủ minh mẫn một thi hồn rời khỏi xác? Cũng vì thế mà cúng họ để hỏi thì làm sao mà trúng được. Ngay cả những vị quỷ thần như ông Địa, hay ông Thần Tài cũng vậy. Họ thì khỏi nói là hơn những loại cô hồn vất vưỡng không biết bao nhiêu lần. Cũng vì thế mà khi có ai hỏi về chẳng hạn như só đề, hay số để chơi thì mấy ổng biết, tuy nhiên họ không thể nào cho được. Các huynh, tỉ có biết vì sao không? Máy ông không cho được vì họ rất sợ cái mà NN thường hay nói là "phạm thượng". Một khi mà mấy ông cho mà quá rõ ràng thì mấy ổng sẽ lãnh những cái chuyện "không may' đến cho mấy ổng đó, không phải giởn chơi đâu. Cũng vì thế mà có biết bao nhiêu chuyện mà một khi ổng cho thì thường phải 'đoán định", hay "mò" dữ lắm thì mới "nặn" ra được cái số ổng cho. Không thôi thì ổng cho thì có chỉ có hạn là 1 hay 2 lần mà thôi. Không được nhiều đâu.
Và trong cõi giới vô hình, cũng có những vị còn "cao tay" hơn những ông Thổ Địa, Thần Tài, và họ cũng giúp về Tài Bảo, nhưng cũng có không biết bao nhiêu vị cũng không thể nào cho số được vì cũng sợ "đụng" vì thế mà cho những cái nhỏ nhỏ, chẳng hại như đem vài ngàn, hay vài triệu (tiền vN nha" để uống cà phê là chuyện thường, nhưng cho số thì không được, hoặc cho thì không trúng. Trong thế giới vô hình có nhiều cá lạ lạ lắm
Và cũng có những vị thần vê tài bảo, họ có thể giúp cho đánh bài nửa. Có vị thì yếu thành ra cho thì "lúc mưa, lúc nắng". Nó không có đều đều. Tuy nhiên, nếu có duyên mà gặp những vị họ "cao tay ấn" thì họ giúp cho thì hể chơi là trúng. Phải nói là có đến 9 phần 10 là lúc nào cũng ăn. Nó kỳ lạ đến nổi đó nếu bạn chơi chẳng hạn là kéo máy mà nó ra hàng 3 con giống nhau ngang, hay chéo, v.v.... và bạn trúng nhiều đến nổi những người ngồi gần cũng kéo máy như bạn cũng phải "bực tức" mà bỏ đi vì họ thì thua xiểng niểng, còn riêng bạn thì trung liên miên, và không những vậy mà hể mỗi lần bạn xuất hiện thì những người họ biết bạn họ sẽ bỏ đi tìm những cái máy xa xa cho nó yên thân.
Về cái vần đề Tài Bảo, nó nhiều, nhiều chuyện lắm. Kể cũng không hết đâu. Nhưng hôm nay NN thấy chủ topic nhắc đến thần chú Tài Bảo cho nên NN chia xẻ thêm để biết về thế giới vô hình về Tài Bảo.
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
tôi đang viết thì có việc xin lỗi các vị
chuyện hơi rườm 1 tí
tôi làm nghề sửa điện tử cũng tạm có tiếng. mệnh mộc khôn 5 nhà đông nam sinh ngày quý dậu giờ ất mão
chắc nhiều vị sẽ đoán được và luận được tài vận của tôi
cuối năm 13 tôi tôi mới biết câu chú này lúc đó cũn 0 để ý mà chỉ tìm hiểu phong thủy và các loại thần chú
cầu tài nhưng cũng 0 toại nguyện, sang đầu 2o14 công việc khó khăn tôi chợt ngĩ nhân tiện ta thử
khoảng 3 năm nay trên dưới 05 giờ sáng dậy vệ sinh xong lên bàn thờ thay nước thay chục vàng để 1 ngọn
đèn dầu vặn nhỏ để quanh năm tụng chủ yếu đại bi và thập chú + bát nhã...và tôi
tụng luôn 300 biến ...khoảng hơn10 ngày tôi ngủ mơ 5 con số số cuối 01 đến ngày thứ 3 về 10 sai 1 giữa và lộn số cuối
nói chung tôi 0 đề đóm gì người nhà tôi cũng được 1 ít và công việc lại có nhiều dần lên
sau khoảng 3 tháng tôi phải 0 tụng nữa để giảm bớt việc nhưng mãi nủa tháng việc mới giảm dần nhưng vẫn hơn cũ nhiều
rồi tôi lại tiếp tụng và lại nhiều việc đến nay đã khoảng 3 đoạn như vậyvề sau tôi tụng 100 biến thôi
lúc đầu tôi muốn ai đó dịch sang tiếng việt nhưng 0 được cuối cùng mở loa dựa theo dọng người tụng và đọc theo
và tự dịch :ồm oát sút đả rây sóa ha ,đúng sai 0 rõ nhưng thật tốt lành
tôi nói cho một số người có 2 người theo ,kết quả rất khá còn 1 số 0 tin thì vẫn y nguyên
đây là trường hợp tôi học mót tụng theo về sau thế nào 0 rõ nhưng đang khó khăn
thấy tốt cứ tụng hồi sau phân giải
nhân đây xin cảm ơn bạn hkhk (0 biết là ai) đăng bài này
sự đúng như vậy 0 biết tôi có phạm tội trộm đạo 0 nếu có thì làm thế nào kính xin các sư phụ chỉ bảo
tôi xin cảm ơn thế giói vô hình và tất cả mọi người trên diễn đàn
NN thấy huynh Minhduc09 đến với Ngài là cũng vì cái duyên. Bây giờ thần chú của Phật trong Mật Tông càng ngày càng phổ biến cũng nhờ vào những kỹ thuật càng ngày càng tân tiến của con người. Và cũng vì tràn ngập các nơi nên thường thì chỉ có duyên thì mới biết được thần chú nào mình biết để mà tu trì theo.
Và NN thấy bạn cũng không nên lo lắng về tội trộm pháp làm gì. NN thấy nếu bạn mắc vào tội trộm pháp đó là khi nào bạn vào một ngôi chùa của một dòng phái Mật Tông. Tình cờ bạn thấy một câu chú của một vị bổn tôn của dòng phái đó và bạn tư ý mình đem về nhà mà tu tập, và không được sự chấp nhật của vị thầy ở chùa đó, hay vị thầy của dòng phái đó thì bạn nhất định là phạm vào tội trộm pháp đó. Một khi bạn mà mặc phải tội trộm pháp của Mật Tông thì nhất định bạn sẽ biêt liền, và hộ pháp họ sẽ cho bạn “thấy” chứ không để yên cho bạn đâu. Chuyện này là thiệt, chứ không phải giởn chơi đâu. Cũng vì thế mà một khi bạn la đệ tử Phật tu vê Mật Tông, và nếu bạn được thầy ban cho sự tu tập của một vị bổn tôn “tối mật” trong dòng phái thì bạn phải có lời thề rất là nặng. Bạn mà nghe là bạn sợ luôn đó.
Tuy nhiên, khi bạn đến với Ngài thì bạn đã có duyên rồi, thêm nửa, bạn cũng không biết xuất xứ của nó từ đâu ra thì không sao đâu. Nếu có thì bạn cũng sẽ biết mà, tuy nhiên khi bạn biêt thì bạn cũng phải “khập khểnh” cũng bao nhiêu lần mới được đó, chứ đâu phải một mạnh mà bạn đi đến, và tu tập luôn đâu.
Pháp của Phật rất là vi diệu, không những giúp có chúng sinh có thể sống an lạc mà còn giúp cho ta giãi thoát nửa. Nó hoàn toàn không giống như pháp của ngoại đạo là chỉ giúp cho có tài bảo, nhưng không thể giúp ta giãi thoát, mà chỉ làm cho cái tham, cái mong cầu càng ngày càng nhiều đẻ rồi lại trôi nổi mãi trong luân hồi mà thôi.
Và NN cũng thường hay nói là tu theo Phật thì không thể nào nghèo được. Không những giàu về vật chất, mà còn vể cả tinh thần nửa. Nếu là Phật tử và nói rằng mình quá đói khổ thì thật sự phải coi lại mình xem cách tu tập của mình như thế nào.
NN thấy huynh MD09 nói về phong thủy. Thật ra thì Phong Thủy làm sao bằng pháp của Phật được. Phong Thủy chỉ là phương pháp trở lực mà thôi. Nếu vận mạng bạn xầu, hay nghiệp báo mà kéo đến thì Phong Thủy cũng “bó tay” mà thôi. Không giúp đở nổi đâu. Cũng vì thế mà trong dân gian mới có câu: “Nhất Mệnh, Nhì Vận, Tam Phong Thủy” là vậy. Và cái “Nhất Mệnh” đó thì trên đời này thì chẳng ai có thể thay đổi được nó, mà chỉ có Pháp của Phật mới có thể đổi nó mà thôi.
Cũng vì thế mà người tu đúng theo Phật thì cái căn nhà của mình là cái “tụ điểm” của “khí” đó. Nó không những có thẻ “thu” được địa khí mà còn thu được cả thiên khí nửa. Và một khi cai nhà của mình là tụ điểm của cách khí lành thì cái gì nhà mình nó cũng nhiều hơn người ta, chẳng hạn, gió thổi mang ra những lá cây, khi nó bay qua những chổ nhà mình và các nhà khác thì cái nhà của mình nó có nhiều lá cây hơn các nhà xung quanh, hay mùa đông tới có tuyết phủ thì cái nhà mình nó cũng có nhiều tuyết hơn người ta, v.v…. Và lúc đầu thì mình sẽ thấy rõ như vậy. Và nêu mình càng tu tập thì cái lưc đó nó sẽ tỏa ra và không những mình, mà những người xung quanh mình cũng sẽ nhận được cái phước báu đó. Và cũng vì thế mà cả vùng mình ở đều được sung túc lắm, và không những vậy mà còn an lành, không có trộm cắp, v.v….
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
p.s.: Quên nửa, sau này biết được chú pháp này thì truyền lại cho con cháu của mình. Khuyện mấy bé tu tập thì đời sống mấy nhỏ sẽ an lạc và huynh cũng sẽ chẳng bao giờ lo lắng gì cho tụi nó nửa. Vi diệu lắm.
Theo như tôi thấy nếu mình chân chín thì mười phương ủng hộ. Còn không thì có tuyên thệ , hay gì đi nửa thì chánh Thần, hộ pháp củng xa lánh.
Mười mấy năm trước vì hứa nguyện ....rồi bỏ , hay vì nhân duyên gì đó, mà tôi bị hàng phi nhân đánh te tua , tơi tả. (Sau này có một vị cao nhân giúp tôi và nói là họ chỉ muốn tôi cứu giúp họ. Vì họ khổ quá ) Bí quá tôi tự học và trì bên mật tông , rồi củng điểm đạo...v..v Nói chung là như một thằng mù bị đánh. Rồi mình đấm đá túi bụi mà không phương hướng, cấi gì củng thử.....Sau 2 năm êm tôi chuyển qua Đại Bi. Thì có bị trách là sao hành pháp nửa bên này , nửa bên kia. Nhưng quen rồi tôi làm luôn tới giờ. Đâu có ai phiền hà , hay trách gì nửa đâu. Chỉ bi khai thị một lần rồi thôi
xin cảm ơn và kính các sư phụ,,,
có cái tôi thấy câu thần chú này tương đối hợp với những người làm công việc cầu may hơn ví dụ :bán hàng ở chợ làm nghề dịch vụ...còn đối với thuần túy lao động chắc 0 cần đưa cho họ có khi họ còn chê
thực sự đối với tôi câu t.c này rất hay......có 1 việc này lâu nay tôi vẫn đọc nhưng vẫn chưa rõ ràng như sau
...cuối thời gian tụng kinh tôi vẫn đọc câu : ...nguyện đem công đức này
trang nghiêm phật ...cho đến cùng sinh cõi cực lạc..
hồi hướng .tự quy hòa nam..tuy đọc vậy và chỉ hiểu là hôm nay tụng kinh và hồi hướng cho vong ai đó mà
tôi biết thế thôi 0 biết có đúng 0 ,vậy nếu tôi muốn đem buổi tụng này gửi đến vong linh nào đó khi mà
tôi vẫn đang ngồi tụng kính trước bàn thờ .lâu nay tôi vẫn nghe là tụng kinh hồi hướng
cho hương hồn ông...bà.. nhưng cách như thế nào thì tôì chưa rõ ,xin các sư phụ chỉ bảo
trước đây tôi đọc được 1 câu nói (trên mạng):chính tây làm quan mất chức làm thầy mất danh
chính đông đến chết cũng chẳng có gì....o biết có đúng 0
kính xin các sư phụ chỉ bảo xin cảm ơn nhiều
ai muốn nghiên cứu thần chú xem: --- kinh mật giáo--- ...vô thiên lủng các thần chú kinh kệ
Thường thường thì sau buổi tụng , người ta hay hồi hướng về cho tất cả chúng sinh ..... Nhưng theo tôi thấy đó là dùng cho mấy Ông Thầy vì mấy Ổng ăn rồi tối ngày 3 buổi ê an tụng Kinh và tu hành....Phước mấy Ông có nhiều nên cho nhiều............
Còn chúng ta phải lo cơm áo, gạo tiền. Tụng được vài biến một ngày , đôi khi cả tuần mới được 5-7 biến thì nên hồi hướng cho :
1 Cửu huyền Thất Tổ( mình giàu có thì mới lo cho thiên hạ được chứ , Ông , Bà đang đói ,khổ , kẹt ở địa ngục......mong chờ chúng ta cứu giúp từng ngày, từng giờ mà không lo, lo chuyện gì đâu thì là bất hiếu rồi ,ÂM CÓ SIÊU DƯƠNG MỚI THỚI ĐƯỢC )
2 Là những vong linh nơi ta ở , họ no đủ , siêu thăng thì ta mới an lành không bị phá , và an vui làm ăn mới được( đôi khi họ mang ơn mà giúp mình nửa. Cho nên có người càng tu càng gặp nghịt cảnh vì bị phá.............
3 Là oan gia trái chủ..........Mình làm gì trong quá khứ ai biết? bây giờ họ theo đòi nợ có làm chi củng sụp bại không sớm thì chiều mà thôi
Còn câu bạn hỏi: "chính tây làm quan mất chức làm thầy mất danh
chính đông đến chết cũng chẳng có gì" là cái gì vậy? ý bạn nói về con nhà đông mang và tây mạng phải không? Nếu phải thì mình xin nói là Tầm bậy , tầm bạ. Vì sao? nếu không hạp đông thì phải hợp tây. Đâu có chuyện đông Tây không hạp phải không?
Good luck nghe :39:
Thường thường thì sau buổi tụng , người ta hay hồi hướng về cho tất cả chúng sinh ..... Nhưng theo tôi thấy đó là dùng cho mấy Ông Thầy vì mấy Ổng ăn rồi tối ngày 3 buổi ê an tụng Kinh và tu hành....Phước mấy Ông có nhiều nên cho nhiều............
Còn chúng ta phải lo cơm áo, gạo tiền. Tụng được vài biến một ngày , đôi khi cả tuần mới được 5-7 biến thì nên hồi hướng cho :
1 Cửu huyền Thất Tổ( mình giàu có thì mới lo cho thiên hạ được chứ , Ông , Bà đang đói ,khổ , kẹt ở địa ngục......mong chờ chúng ta cứu giúp từng ngày, từng giờ mà không lo, lo chuyện gì đâu thì là bất hiếu rồi ,ÂM CÓ SIÊU DƯƠNG MỚI THỚI ĐƯỢC )
2 Là những vong linh nơi ta ở , họ no đủ , siêu thăng thì ta mới an lành không bị phá , và an vui làm ăn mới được( đôi khi họ mang ơn mà giúp mình nửa. Cho nên có người càng tu càng gặp nghịt cảnh vì bị phá.............
Có người bảo tôi tụng Kinh có Phật , có Hộ Pháp bảo vệ. Phải rồi nhưng xin hỏi bạn có giử đúng Luật và giới hạnh chưa? Nếu chưa thì sorry nha. Vô tư đó bạn. Có người nói tôi thờ Phật , trong nhà làm gì có ma xin lỗi nha , bàn thờ bạn có đủ thanh tịnh chưa? có linh quan của của các Ngài gián hạ không? Tôi thấy trong Chùa đông nghẹt huống chi là nhà , sorry nha tám
3 Là oan gia trái chủ..........Mình làm gì trong quá khứ ai biết? bây giờ họ theo đòi nợ có làm chi củng sụp bại không sớm thì chiều mà thôi
Còn câu bạn hỏi: "chính tây làm quan mất chức làm thầy mất danh
chính đông đến chết cũng chẳng có gì" là cái gì vậy? ý bạn nói về con nhà đông mang và tây mạng phải không? Nếu phải thì mình xin nói là Tầm bậy , tầm bạ. Vì sao? nếu không hạp đông thì phải hợp tây. Đâu có chuyện đông Tây không hạp phải không?
Good luck nghe :39:
cảm ơn sư phụ, 3 mục này nghe có lí hơn
1 câu trong đó là ;dưới cứu khổ 3 đường ...có lẽ đúng trường hợp này tôi sẽ cố gắng học tập thêm
1 việc này nữa : lúc đầu tôi có được quyển khoa cúng thông dụng tôi xem và tôi học đại bi và thập chú + bát nhã ...rồi cả lăng nghiêm thế chí..về sau tôi thấy trong thập chú có bài thánh vô lượng thọ ....khác với các bản trên mạng
vậy tôi có nên đọc lại theo trên mạng 0 và bài lăng nghiêm đó có cần đọc nữa 0 kính xin các sư phụ chỉ giáo
xin cảm ơn
xin hỏi ai ở hà nội biết chỗ nào thỉnh tượng địa tạng bằng gốm sứ ( cao khoảng 35-40 cm thôi) cho tôi xin địa chỉ
xin cảm ơn
Ở đây có đồ đồng không biết có gốm không phone thử
Mọi chi tiết xin gọi:
Home: 04.6680.1314
Hotline: 0986896995 - 0902004660
Trang chủ: http://dodonghanoi.com
Good luck
:79:
Hik không biết thế nào chứ hôm nay tự dưng tôi đọc bài này tôi thấy có cả thần chú xóa đói giảm nghèo cơ à ?
Hik tu bi giờ nặng quá về vấn đề phương tiện thiện xảo quá. Nhiều người tu Đại Bi, Lục Tự là vì có quá nhiều lợi ích được viết ra, họ thấy lợi ích nên họ mới theo cái này đúng thôi nhưng họ chay theo tâm ngoại cảnh không tự thay đổi thực tại bên trong.
Theo tôi giầu nghèo đều có số của nó, không đơn giản thoát khỏi Nhân Quả bằng chú được, hay trong kinh nghiệp báo sai biệt có nói rồi đó.
Theo tôi cầu thần chú đó dịch ra tiếng việt là "Cố gắng lên, cố gắng lên đừng bỏ cuộc, hãy suy nghĩ thật kỹ từng hành động, cơ hội đến rồi đó đừng bỏ lỡ" :)).
Tôi niệm Phật, niệm Đại Bi chú tôi tin vào 2 phương tiện này, nhưng tôi cũng được hướng dẫn rằng niệm Phật, chú Đại Bi linh lắm đó, nhưng mày đừng có lôi cái đó ra làm vũ khí suốt ngay hoa chân múa tay mà không làm gì, luyên chú của mẹ ( Quan Âm) là phải sửa đổi mình con ạ,
Cứ theo y như vậy mà niệm Đại Bi
Này Phạm vương! Những tâm đại từ bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi, tâm chẳng nhiễm trước, tâm không quán, tâm cung kính, tâm khiêm nhường, tâm không tạp loạn, tâm không chấp giữ, tâm vô thượng Bồ Đề, nên biết các thứ tâm này đều là tướng mạo của môn đà ra ni này. Vậy, ông nên y theo đó mà tu hành.
Thể hiện được tâm đó thì Thân Khẩu cũng thể hiện được nếu thể hiện được vậy tức là đã nhất tâm bất loạn, vô trì mà trì với chú Đại Bi roài.
Vài dòng suy nghĩ, mặc dù còn chuối ỉu cả nải lắm, còn phải cố gằng nhiều.
kính sư phụ hungmq thần chú này ở diễn đàn này tôi chỉ học mót thôi ,lúc khó khăn tôi đọc thử thấy có tác dụng rõ ràng , tôi thấy hay mới đưa lên nhờ các sư phụ chỉ bảo
đúng là tốt ,thực 0 phải , những lời dậy bảo trên thật là quí bắu cảm ơn sư phụ
.... tuy vậy lại cũng có vị nói là gặp được cái hay là cái" duyên"? ... nên cố học hỏi thêm và tôi sẽ cố gắng
xin cảm ơn các sư phụ chỉ bảo ,,,dù sao thì câu thần chú đó cũng rất hay
TRÌ THẾ ĐÀ RA NI PHẠN NGỮ
BẢNG PHIÊN ÂM TIẾNG VIỆT-Người phiên âm: Tạ Minh Quang
NA MÔ BA GA WA TÊ,SA KY DA MU NA DÊ,TA THA GA TA DA,A RA HẮC TÊ,SAM DẮC SAM BÚT ĐA DA
NA MÔ BA GA WA TÊ,SƠ RI ,WÁS DƠ RA,ĐA RA,SA GA RA,NI RỜ GÔ SA DA ,TA THA GA TA DA,A RA HẮC TÊ,SAM DẮC SAM BÚT ĐA DA
NA MÔ WA SÚT ĐA RA,ĐA RA NI,NA MÔ BA GA WA TÊ,,WÁS DƠ RA,ĐA RA,SA GA RA,NI RỜ GÔ SA DA,TA THA GA TA DA
TA ĐI DA THA,UM SU RU BÊ,BÁS ĐỜ RA WA TI, MĂNG GA LÊ,A CHA LÊ,A CHA BA LÊ,U GA TA NI,U BÊ ĐA NI,SA DA,WA TI,ĐA NI DA,WA TI,ĐA NA,WA TI,SƠ RI, MA TI,BỜ RA BA, WA TI,A MA LÊ,WUY MA LÊ,RÚ RU,SÙ RU BÊ,WUY MA LÊ,A ĐA TA TÊ,WUY ĐA TA TÊ,WUY WA KÊ SI,ĂN CU LÊ,MĂNG CU LÊ,ĐI ĐI MÊ,ĐU ĐU MÊ,TA TA LÊ,TA RA ,TA RA,WÁS DƠ RÊ, WÁS DƠ RÊ,A WA RƠ TA NI,BU KÊ,Ô KÊ,TẮC KÊ,TẮC KÊ,WA RƠ SA NI,NÍT BA ĐA NI,BA GA WĂM,WÁS DƠ RA, ĐA RA, SA GA RA,NI RỜ GÔ SÂM
TA THA GA TA,MA NÚT MA RA,SỜ MA RA,SỜ MA RA,SA RƠ WA,,TA THA GA TA,SÁS TI DA,MA NÚT MA RA,ĐA RƠ MA,SÁS TI DA,MA NÚT MA RA,SĂNG GA,SÁS TI DA,MA NÚT MA RA,TẮT TA,TẮT TA,BU RA,BU RA,BU RA DA,BU RA DA,BA RA,BA RA,BA RA NI,SU MĂNG GA LÊ,SĂNG TA MA TI,MĂNG GA LA MA TI,BỜ RA BA MA TI,MA HA MA TI,SU BÁS ĐỜ RA,WA TI,A GA CHA,A GA CHA,SAM MA DA,MA NÚT MA RA,XOA HA
A ĐA RA NA,MA NÚT MA RA,XOA HA
BỜ RA BA WA,MA NÚT MA RA,XOA HA
ĐỜ RI TI,MA NÚT MA RA ,XOA HA
WUY DA DA,MA NÚT MA RA, XOA HA
SA RỜ WA,SÁS TOA,WUY DA DA,MA NÚT MA RA,XOA HA
UM ,WA SÚT ĐA RÊ,XOA HA –UM ,SƠ RI WA SÚT, XOA HA-UM ,WA SÚT, XOA HA
[/SIZE][/B]
https://youtu.be/JD_6hTPfje0
Câu chú ngắn phiên âm tiếng Việt : UM ,WA SÚT ĐA RÊ ,XOA HA
Chào Huynh minhduc09.
Chào Tỷ Nhat_Nguyệt.
Nói thật em cũng chả ham hố cái vụ giàu nghèo đâu, chỉ mong sao mình có sức khỏe có trí tuệ tùy duyên mà sống với đời. Nhưng ngoặc nỗi em bị cái nghiệp chướng bệnh tật hành hạ em suốt 6 năm trời từ năm 2009 tới giờ chưa biết được cái cảm giác ngon giấc khi ngủ ( do em bị chứng sleep apnea bị hẹp đường hô hấp khi ngủ do cấu tạo xương hàm ). Bao nhiêu mộng mơ của tuôi trẻ tương lai nghề nghiệp để tan thành mấy khói..... khói đen
Nếu không biết tới phật pháp chắc giờ này mộ của em đã xanh cỏ lâu rồi. Mà em thấy nhiều thầy tu hành cũng bệnh tật cũng phải đi khám bác sĩ rồi uống thuốc có trương hợp nặng cũng phải phẩu thuật. Nên nghĩ mình, tu tại gia giữ 5 giới hành thập thiện đã thấy khó có công đức đâu mà chuyển nỗi cái nghiệp này.
Em đã vài lần vào chùa cộng tu trong 1 khoảng thời gian để xem giấc ngủ mình có tốt hơn không nhưng đâu cũng vào đó, thiểu ngủ giấc ngủ không tốt hành hạ cái tinh thần thể xác của em.
Nên hôm nay em mạo muội nhờ mọi người giúp em, mà bệnh em chỉ có phẩu thuật mới dứt điểm được nhưng tiếc nỗi chi phí quá lớn so với khả năng tài chính của em và gia đình em.
Bạn nên tập trung vào chữa bệnh đi đã. Vào trang khicongydaotoronto.com/forum hoặc khicongydaododucngoc.blogspot.com để tự học và chữa bệnh cho chính mình.
ayza,,cho mình xin hõi có bài chú nào mà tụng cho biễn đông sống to gió lớn lên ngút tận trời xanh kg,,hí