mọi người có biết sư Diệu Hân dang ở đâu ko?(là sư đã từng viếng thăm 20 tang địa ngục cùng với quán Âm bồ tát á)xin chi cho mình với....mình rất là cảm ơn...!
Printable View
mọi người có biết sư Diệu Hân dang ở đâu ko?(là sư đã từng viếng thăm 20 tang địa ngục cùng với quán Âm bồ tát á)xin chi cho mình với....mình rất là cảm ơn...!
bạn dùng tâm hỏi thử xem...
Phai người này không?
http://lh6.ggpht.com/-Y0d_T2zoGoQ/VA...5B9%25255D.jpg
Chac la cai nay
http://phapam.congdongvietnam.vn/20-...fc2f94f66.html
Chùa Tản Viên - Tản Viên Sơn Quốc Tự - Địa chỉ: Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội ( (không chắc lắm , chỉ search trên net dùm cho bạn thôi , liên hệ hỏi lại cho chắc. good luck) )
Điện thoại: 04 33 610 897 - 01676707765 - E-mail: chuatanvien@gmail.com - chuakhainguyen@gmail.com
ĐỊA NGỤC AI TẠO RA? Ví như AI TẠO NHÀ TÙ GIAM CẦM TỘI PHẠM? NGHIỆP À?
Một người đi cướp, bị bắt và bị bỏ tù.
Như vậy tù do ai tạo?
Nhà nước tạo ra cái tù hay tên ăn cướp tạo ra cái tù?
Đi Nhà Thờ lâu rồi mà seo hỏi một câu ngộ quá vậy cô bé?. Xin hỏi danh từ hỏa ngục trong Kinh Thánh ám chỉ về cái chi vậy? Người Đẹp
Học Kinh Thánh , hay Kinh Phật nên dụng ý , không dùng văn thì tâm trí ta mới mau sáng suốt. Còn chấp là còn mê đó người đẹp
Ở box này chỉ chịu OK mấy cái DUYÊN SANH NGHIỆP TẠO. Nhà tù côn đảo với tường cao song sắt chuồng cọp LÀ DUYÊN SANH??? Ai bị tống vào là NGHIỆP
Tôi là KITO HỮU thì làm gì có chuyện nhận mấy cái thuyết DUYÊN NGHIỆP là định hướng. Mấy chục tầng địa ngục là Ý CỦA PHẬT HAY CỦA AI? Phải có AI RA LỆNH LÀM RA CHỨ? Ra lệnh, ĐÓ LÀ ĐỨC VUA TỐI CAO RA LỆNH PHẠT HAY THƯỞNG, ok?
Không OK chút nào cả!
Bạn hay bất cứ ai cũng vậy, dù có theo tôn giáo nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng có cái tu duy riêng của chúng ta chứ, học lý thuyết thì vẫn học nhưng phải tu duy để chọn lựa chứ...
Thử hỏi bạn xuất xứ, nguồn gốc của "Đức Vua Tối Cao" là từ đâu? ai tạo ra "Ông" ấy? Liên hệ giữa chúng ta và "Ông" ấy? Tại sao "Ông" ấy lại "RA LỆNH"? ....
Chẳng phải muốn làm khó hay đánh đố bạn đâu, chỉ là hy vọng bạn bớt đi tính cố chấp và bảo thủ thôi.
A Di Đà Phật .. Nhà tù cũng là do tâm vọng tưởng mà ra .
Cái chúng ta thấy không phải là nhà tù , mà tâm của chúng ta cho đó là nhà tù ..
Bạn thử nghĩ .. Chỉ một mình bạn nói đó là nhà tù , cả thế giới nói đó là nhà ở .. Lúc này , nó là nhà tù hay nhà ở
..
Người ta tạo ra nhà tù dựa vào sự sợ hãi ,của chính mình và người khác . Để giam cầm cái cơ thể này , dù có ý phạm tội nhưng thân bị giam nên khó ra ngoài tạo tội ..
Nhà tù .. Có tội hoặc không tội bạn đều có thể vào
... Địa ngục .. Đa số tôn giáo nào cũng có nhắc tới không chỉ riêng đạo Phật
Tại sao ở thiên chúa và các tôn giáo khác nhìn nhận địa ngục khác với đạo Phật . Tại sao hình phạt lại có sai khác ..
Vì sự thấy của mỗi tôn giáo đều có giới hạn của nó . Nên chỉ nêu ra vài hình phạt .. Còn đức Phật ngài thấy số lượng hònh phạt tùy vào tâm người tạo tội nặng nhẹ nhiều ít không đồng .. Nên hình phạt cũng vô lượng .. Địa ngục không ai tạo ra . Nó dựa vào sự sợ hãi , nghiệp của chúng ta đã tạo từ vô lương kiếp .
Nghiệp chúng ta tạo ra không hề nhớ . Nên chúng ta sẽ phải chịu hình phạt của chính mình .. Tôi chưa từng biết tới địa ngục .Các bạn chắc cũng chưa ai từng đến đó ..
.. Nếu không chỉ ra địa ngục .. Chúng ta sẽ kông biết làm thế nào để tránh . Nên tin chúa và cũng nên tin Phật ...
.. Cái gì chúng ta không biết không hẳn là không có ...
ÚI! Bạn nói TÂM VỌNG TƯỞNG TẠO RA. Vậy CÓ TÂM TƯỞNG, MÀ KO CÓ TAY CHÂN, KO CÓ HỌC TÍNH TOÁN XÂY CẤT, CÓ RA CÁI NHÀ CÁI THÁP NÀO K? Kim tự tháp, tháp ef- ren, là do tâm nghĩ chơi LÀ NÓ LÙ LÙ HIỆN RA ĐỨNG ĐÓ À? Ngon mà NGHĨ TƯỞNG ĐỂ VN MỌC RA XEM NÀO.! PHẢI LÀ QUYỀN NĂNG, TÀI NĂNG, KỸ NĂNG TẠO RA, TẠO RA CHO mà xem, mà thấy, mà thưởng thức. Vô tù côn đảo thưởng thức DÃ MAN. Bị đánh dã man mà cho là TÂM VỌNG TƯỞNG À?
Hôm bữa tình cờ xem được phim khoa học, họ đã tốn công sức rất nhiều để có thể ĐƯA MỘT ROBOT ĐÁP VÀO MỘT SAO CHỔI ĐANG BAY RẤT XA XÔI. Robot sẽ phân tích chất liệu sao chổi có gì. Công trình đó là TÂM VỌNG TƯỞNG À? Vọng tưởng ảo giác lầm lạc? ĐẮC THIỀN LÀ BIẾT SAO CHỔI, BIẾT HẾT???????? Rồi phán NO GOD?????
A Di Đà Phật ..bạn đã hiểu sai rồi ..cái suy nghĩ của chúng ta không phải là tâm chúng ta ..
Bạn là con trai .. Nhưng bạn lúc mơnào cũng nghĩ mình là con gái .. Bạn cũng chẳng thể là con gái ..
Nếu không phải là tâm vọng tưởng mà ra .. Thì khi con người ngừng hẳn sự suy nghĩ , thì chẳng có cái gì xuất hiện ..
Tâm là sự thấy , biết ... Còn đó là gì thì do vọng tưởng mà ra .. Vạn vật không tên tuổi chỉ là do chúng ta tự đặc tên..
A Di Đà Phật .. Nếu bạn ở mỹ , bạn chưa bao giờ thấy và biết đến Việt nam . Việt nam đối với bạn không hề tồn tại ...
Sau đó .. Bạn tình cờ thấy và biết việt nam .. Khi đó việt nam mới bắt đầu mọc lên từ suy nghĩ của bạn ...
Những suy nghĩ đó tiếp nối nhau . Và cuối cùng hình thành một nước Việt nam hoàn chỉnh .. Nơi suy của bạn .. ..Và nếu bạn bị một căn bệnh mất trí .. Thì sự tồn tại của Việt nam đối với bạn sẽ biến mất , khi hết bệnh . Nó sẽ hiện ra ...
A Di Đà Phật .. Bạn là một người giàu có . Bạn có thể Mướn kỹ sư về Thiết kế và Thợ hồ về xây nhà cho bạn ... bạn chẳng cần động tay động chân và không cần phải học cách cất nhà ...
.... Nhưng mọi người xung quanh đều có thể thấy cái nhà của bạn được xây lên và bạn cũng thấy thế ... chẳng lẽ mấy người khác thấy căn nhà họ đều biết cất nhà và không tay chân hay sao ....?
CÓ AI VỌNG TƯỞNG ÔI MÔI BÊ ĐÊ K? Ấy vậy lù lù quá trời khắp làng xóm. Có ai mơ nghĩ chim cánh cụt với nam cực rộng lớn, nhưng nó đã có từ lâu. Có ai nghĩ ra sao chổi bay bay, nhưng nó đã có từ lâu. Có ai ngĩ ra hệ mặt trời, nhưng nó đã có. DUYÊN SANH À? Nge bùi tai đấy, nhưng CÓ SÁCH HAY HƠN, ĐÚNG HƠN.! IN GOD WE TRUST
@SeSônglai: Tôi chỉ hy vọng là bạn bớt cố chấp, bảo thủ và mở lòng ra thôi nhưng tôi lại thấy điều ngược lại ở bạn. Tính tôi không thích tranh đấu/ganh đua nên chẳng muốn chuyện này xảy ra.
Ngay trong công việc hàng ngày, nhất là khi làm việc cho các công ty nước ngoài thì ta hay nghe thấy câu "think out of the box". Hy vọng bạn cũng như thế.
Chúc bạn thân tâm thường được an lạc.
P/S: có câu chuyện như thế này (tóm GỌN lại thôi nha, bạn và các bạn khác hiểu sao thì tùy), tôi xem sách (liên quan đến Phật Giáo) thì thấy nói là khi thần thức con người thoát ra khỏi thân này... sau đó thấy những vùng ánh sáng, có vùng sáng chói mắt, có vùng nhẹ nhàng êm dịu... khi đó thần thức liền theo cái ưa thích mà tiến đến hòa nhập vào -> thọ sanh thành một loài nào đó.
Nhưng gần đây (khoảng 1 tháng gì đó) trên Vietnamnet hay Vnexpress có đăng một nghiên cứu khoa học là các nhà khoa học đã ghi nhận được giải phóng/vùng ánh sáng tỏa ra đẹp như pháo hoa khi việc thụ thai xảy ra ở người.
Vậy theo suy luận thì việc tương tự chắc chằn sẽ xãy ra ở các loài khác =>=>=> và kết quả là chúng ta thọ sanh làm người hay động vật các loại cũng do tâm chúng ta lúc thấy các vầng ánh sáng đó và ưa thích cái nào mà thôi.