minh co nuoi 1 chu cho ten tintin. No da chet va minh da thieu no. Lay cot ve nha. Minh hok biet no con o nha nua hay ko. Minh thuog no lam. Minh mun duoc thay no. Co cach gi hok. Xin giup do
Printable View
minh co nuoi 1 chu cho ten tintin. No da chet va minh da thieu no. Lay cot ve nha. Minh hok biet no con o nha nua hay ko. Minh thuog no lam. Minh mun duoc thay no. Co cach gi hok. Xin giup do
bài viết vi phạm nội quy...
Nếu thương nó thì đọc vãng sanh cầu mong cho nó làm kiếp người đi.
Thường các con vật sau khi chết tụi nó sẽ chuyển sinh ngay và luôn chứ ít vướng bận như con người... Yêu cầu của bạn là vô phương giúp... Nếu còn thương và nhớ nó đi ráng là 1 người tốt, sống tốt... Một ngày nào đó có lẽ bạn sẽ được gặp lại em ấy nhưng ko phải là thân 1 con chó thì sao nhở ? :)
Nếu nó mang linh hồn của con vật thì có thể được luân hồi ngay. Nhưng nếu nó vốn là linh hồn con người, do nghiệp lực mà phải luân hồi làm thân súc sinh thì sau khi chết, cùng phải tùy vào nghiệp lực mà khi nào mới được luân hồi, luôn hồi vào cõi giới nào. Nếu nghiệp ác báo chưa hết thì vẫn bị luân hồi làm thân súc sinh như thường. Tùy vào tâm tính của người đó lúc còn sống mà bị mang thân súc sinh tương ứng.
Mèo nhà tiny lúc trước chết ...
Vớt lên ... Để 1 lúc thì máu chảy. Tiny k hiểu biết nhưng vì rất thương mèo nhà nên cũng bật máy niệm Phật, đọc vãng sanh, dùng tâm chú Tỳ lô giá na....
Vừa thủy táng xong thì chừng 1 lúc sau có con bướm bay xà vào nhà, bay vong vòng mỗi người trong nhà 3,4 vòng; bay vòng vòng mèo mẹ, rồi đậu vào máy niệm Phật (vẫn đang mở) đến tối. Sáng lại đi và trưa chiều lại về đậu ở máy niệm Phật (vẫn mở).
Liên tục sau đó đến ngày rằm thì về buổi sáng, xong k về nữa.
Nếu yêu thương thì nên yêu thương trọn vẹn.
Mot lu khung
A acma h còn xuất hiện hả...tưởng mất đâu rồi!...