Các Thầy giải thích dùm cho con câu này với ạ:
"Khí còn thì hình còn, khí tán thì hình mục"
Nhã Kính!
Printable View
Các Thầy giải thích dùm cho con câu này với ạ:
"Khí còn thì hình còn, khí tán thì hình mục"
Nhã Kính!
KHÍ TỨC LÀ NĂNG LƯỢNG SỐNG
HÌNH Ở ĐÂY LÀ THÂN XÁC NHỤC THÂN
MỘT THỂ XÁC ĐÃ MẤT HẾT SỨC SỐNG TỨC LÀ ĐÃ CHẾT THÌ THEO LUẬT TỰ NHIÊN NÓ SẼ TỰ TAN RÃ THÔI
TÔI ĐÃ CÓ LỜI HỨA NÊN KHÔNG THỂ TIẾT LỘ NGUỒN GỐC TRƯỜNG PHÁI CỦA MÌNH ... ĐỊNH GIỚI THIỆU CHO BẠN VÀI CUỐN SÁCH CỦA ÔNG HÀNG THANH NHƯNG QUA TOPIC KIA THẤY BẠN CŨNG CÓ BIẾT VÀ LUYỆN QUA RỒI NÊN NGHĨ CŨNG HƠI THỪA KHI NÓI LẠI LẦN NỮA.....TUY NHIÊN KHI ĐỌC QUA NHỮNG DÒNG ĐÓ TÔI CÓ NHẬN XÉT NHƯ SAU ( NẾU CÓ GÌ KHÔNG VỪA Ý BẠN BỎ QUÁ CHO NHÉ) ... ĐÓ LÀ VIỆC GỒNG NÉN KHÍ CHỈ NÊN Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU , NÓ RẤT TỐT CHO CÔNG PHU CƠ BẢN VÀ TRUNG CẤP NHƯNG KHI LUYỆN TỚI CAO CẤP THÌ CHÍNH NÓ LẠI LÀ TRỞ NGẠI
KÍNH
Cám ơn anh thaiduong162 đã góp ý. Em không biết anh nói đến việc nén khí ở trong bài tập nào nhưng em cũng tâp theo các nén khí trong bài Thanh dương liễu chỉ công phu khá lâu nhưng thấy rất tốt. Bài này tập về cả gân và khí gồm 3 kiểu nén: nén vừa, nén mạnh và nén mạnh nữa. Chắc anh thaiduong162 góp ý việc nén khí nếu không nhíu hậu môn sẽ bị bệnh chăng? Việc luyện bài thiết tuyến theo thiển ý của em thì chỉ nên luyện 5 năm thôi sau 5 năm nên chuyển qua môn khác. Luyện lâu mà ỷ vào sức trẻ ắt có ngày bị bệnh: có thể là bị đứt dây thần kinh(có trướng hợp thật chứ không phải em nói chơi).
ý dẫn khí, khí dẫn máu, máu dẫn năng lượng cho tế bào và đem những chất cặn bã đi lọc. khí còn thì lý còn vận hành, khí mất thì số đã tận không cứu được, hình sẽ bị phế và chuyển hóa.
luyện khí công mấu chốt là luyện ý, dùng ý để dẫn khí đả thông các đường kinh mạch, ổn định và điều hòa lục khí của cơ thể để đạt tâm tịnh, trong bất cứ tình huống nào cũng đạt được sự cân bằng trạng thái. Trình độ này là tâm cảnh. luyện khí công chỉ cần đạt tới trình độ tâm cảnh là đủ để sống nâu, tâm sinh lý thoải mái, không bệnh tật, lúc nào cũng minh mẫn không nóng dận, không lo nghĩ sợ sệt trong bất cứ tình huống nào...
Chợt nghĩ đến câu nói của Thầy tôi:"thiền là cao nhất, nhưng cũng là ngu nhất" Cái thời đại các "thầy khí công" nhan nhản, học đôi ba tháng là thành thấy đi dạy người ta, các võ sư về già đua nhau mở lớp dạy khí công mà chẳng biết cái ma gì...