Trích dẫn:
NN thấy như vậy vì có một lần một ngôi chùa VN gần chổ NN có thỉnh được một chương trình về Xá Lợi Phật. Trong chương trình này có được sự trợ giúp của dòng Gelug. Và trong chùa thì có giăng nhiều Thangka của các vị chư Phật và đặt biệt là tại cửa ra vào có treo hình 2 vị Phật. Trong đó có một hình là của Ngài Hoàng Thần Tài đó Lama. NN nhận ra được vì Ngài có cầm trên tay một con Mongoose (NN gọi đại là con Chồn) đang nhả ngọc báu. NN rất kính trọng Ngài. Khi thấy họ treo ngay cửa ra vào giống như Môn Thần bên Trung Quốc thì NN cũng không mấy gì vui lắm.
Hì, con chuột thì đúng hơn. Đó là hóa thân Bảo Thắng Như lai đó.