-
Xin Hạ Sư cho con hỏi!
Kính chào Hạ Sư!
Con đã theo dõi và đọc được các bài viết của Hạ Sư. Con thấy lời văn, tính cách của Hạ Sư rất thanh cao. Con rất ngưỡng mộ Hạ Sư.
Hôm nay, tự nhiên con ngồi internet và vô tình vào được trang thegioinguoiviet.net. Con đọc được trong đó có mấy bài viết đề là Hùng Sơn. Con đọc thấy trong những bài viết đó lại có mang mác hơi hướng của những câu truyện kích dục. Con cảm thấy rất thất vọng và quay ngay trở về trang này để thưa cùng Hạ Sư. Xin Hạ Sư cho con hỏi có phải những bài viết đó của Hạ Sư viết không hay có người khác trùng tên viết? (con cảm thấy bất bình nên hỏi Hạ Sư như vậy, mong Hạ Sư bỏ qua cho con).
-
Đúng là 1 người !Ở trang "thegioinguoiviet.net" hạ sư có nick la"SONGTRAVINH".Nhưng có sao đâu!Miễn ở trong diễn đàn này hạ sư chỉ dạy chúng ta những điều hay lẽ phải là được!
-
Nếu bạn nói về truyện "Thế giới bùa ngải" thì đó chỉ là 1 truyện ngắn thôi mà. Songtravinh cũng là người post lại thôi. Nếu chuyện khác mà có tính chất sáng tác thì bạn cứ nêu đích danh.
-
Bạn Thach Huynh quí mến.
Cám ơn câu hỏi rất chân tình của bạn.
Với câu hỏi này , cho phép bần tăng dài dòng một tí nhé. Để bạn hiểu về con người của bần tăng, xin được nói một chút về mình nhé , dù từ trước tới nay bần tăng kị nhất là nói về mình, Nhưng bây giờ chỉ có làm như thế mới giải tỏa được câu hỏi của bạn nêu ra mà thôi .
Và đây cũng là câu trả lời chung cho tất cả các huynh-đệ-tỉ-muội trên diễn đàn này trong tình huynh đệ muốn tìm hiểu về bần tăng !
Trước 1975, có một anh học trò xếp bút nghiêm vì bị gọi đi quân dịch ở miền Nam. Khi nhập ngũ, anh ta không mang trong đầu nhiều chữ nghĩa thánh hiền, mà hành trang tòng quân lại là mấy “thùng” bùa ngải. Cũng vì ham học bùa ngải từ thủa nhỏ mà thi đâu rớt đó, tới nỗi phải đi lính Hải Quân để cầu mong được yên thân, vì dù sao binh chủng này cũng ít phải tác chiến !
Suốt dọc miền duyên hải, từ Bến Hải tới mũi Cà Mâu và ngay cả khi được đi du học để lãnh tầu ở các nước, anh học trò này chẳng khi nào lại không để tâm trí vào chuyện “đàn bà”. Bởi vậy ăn lường đ... chạy là nghề của chàng !!!
Và cơ may lại đến với con người phóng đãng này. Số là sau một thời gian đi tầu biển, chàng được gọi về đi học điệp báo. Và oái oăm thay, khi nhận nhiệm sở tại Cục An Ninh Quân Đội lại được chỉ định tiếp tục xâm nhập vào giới bùa ngải thầy bà để nghiên cứu về đường đi nước bước của giới này trong lãnh vực phản giám.
Phải nói trong thời gian này, ít có thầy bùa ngải nào mà trong tay anh lính an ninh này không có đủ hồ sơ về thân thế và sự nghiệp của họ. Và nghề dạy nghề, lại được quân đội nuôi .....đi học bùa ngải !!! nên sau mười mấy năm ngụp lặn trong “ thế giới vô hình “ này. anh-lính-an-ninh-hải-quân-phản-giám đó đã nghiễm nhiên trở thành một trưởng môn của một môn phái lớn trong “linh giới”.
Có súng dắt lưng, có quyền bắt cả lính lẫn dân, lại có bùa chú phép tắc trong tay, dưới trướng hồi đó, anh ta có cả trăm đệ tử nam nữ, sẵn sàng “sống chết” theo “thầy” ! thử hỏi một con người phóng đãng như anh học trò này, cuộc sống như thế nào.....
Ngưòi đó chính là bần tăng !
Xin mở một dấu ngoặc ở đây để nói rằng : Bần tăng không hãnh diện gì với các thành tích trong cuộc sống vừa kể trên đâu. Nhưng cũng chưa bao giờ thẹn với lòng về con người của mình.
Xin kể tiếp : Tới tháng 4 năm 1975, tàn cuộc chiến. Bần tăng tị nạn tại Hoa Kỳ. Trong 10 năm xa cách vợ con tại Mỹ, một loạt tiểu thuyết mà bạn Thach Huynh thắc mắc ở trên ra đời. Hình như bạn chỉ mới đọc có một hoặc hai cuốn mà thôi. Bần đạo xin liệt kê ra đây để các bạn tìm đọc nhé , vì tất cả các cuốn tiểu thuyết đó đều có trên các mạng điện toán khắp năm châu và trong các thư viện nào ở Mỹ có tủ sách Việt ngữ đều có các cuốn sách này.
Lúc đầu viết về chiến trang có các cuốn :
1, Điệp Vụ Sau Cùng.
2, Điệp Vụ Môi Hồng.
3, Điệp Vụ Lột Trần.
4, Chiến Tranh và Xác Thịt.
Vài năm sau, bần đạo đổi đề tài vì chất lính trong người đã phôi phai theo năm tháng, các tác phẩn kế tiếp được ra đời.
1, Thế Giới Bùa Ngải.
2, Tình Ma.
3, Nuôi Ma Ngải.
4, Máu Ma.
5, Hồn Ma Theo Dâm Phụ.
6, Bùa Thần.
7, Ma Chơi.
8, Bùa Yêu.
9, Luyện Bùa Ma ( 1 và 2 )
Tất cả các cuốn tiểu thuyết này đều trên dưới 300 trang và đã được các nhà xuất bản lớn Việt nam ở Mỹ ấn hành. Đồng thời hầu hết đã xuất hiện trên nhiều tuần báo cũng như nhật báo ngay thời đó lai rai cho tới bây giờ !!!
Đó là chưa kể cả mấy chục truyện ngắn cũng trong các loại kể trên đã đăng trên nhiều báo mà tại hạ gom lại có thể in ra được 3 cuốn sách nữa.
Tới đây chấm dút hơn 10 năm cầm bút viết tiểu thuyết !
Tuy nhiên ngoài bút hiệu Hùng Sơn thì bần tăng không hề dùng một tên nào khác nữa.
Sau bộ truyện Luyện Bùa Ma. Bần tăng không còn viết thêm một cuốn sách hoặc truyện ngắn nào nữa về loại này. Lý do là lại cắp sách tới trường để nhẩy vào ngành giáo dục. Và khi đi dậy học thì phải tiếp tục viết những cuốn sách giáo khoa cho sinh viên của mình.
Năm 1990, do muốn tìm hiểu về triết học đông phương, bần tăng đã tình cờ gặp được một cao tăng trong giới latma Tây Tạng chỉ đường và bần đạo đã đi sâu vào con đường Mật Tông cho tới khi gặp được chân sư – Một vị latma Tây Tạng từng là viện trưởng đầu tiên của Viện Phật Học do Đức Datlai Latma thiết lập sau khi bôn tẩu qua Ấn Độ năm 1959.
Cuối năm 2007, bần tăng về Việt nam, xin xuất gia ở một ngôi chùa tại Saigon để lấy chỗ ẩn cư tu luyện pháp môn vừa được truyền thừa. Và chỉ mới trở về Mỹ được hơn tháng nay. Cũng vì vậy mà có thêm một Pháp Danh Việt Nam là Thích Thiện Huệ.
Và cũng rất may mắn, mấy bữa nay bần tăng mua được một miếng đất hơn ngàn thước vuông, trên đó có một căn nhà nhỏ có 4 phòng đầy đủ tiện nghi. Nơi này đã mặc nhiên trở thành Tịnh Thất Mật Tông để tu luyện thật lý tưởng. Không còn phải ăn nhờ ở đậu nơi nào nữa. Và cũng có lẽ tại nơi đây, bần tăng hy vọng có nhiều thì giờ để tâm sự với các huynh-đệ-tỉ-muội của mình cho tới khi đầu thai qua kiếp khác.
Bây giờ thì bạn Thach Huynh có thể tự đánh giá con người của bần tăng rồi mà không còn phải nghi ngờ gì nữa. Nó tốt thì tốt. Nó xấu thì xấu. Nó hay thì hay. Nó dở thì dở. Nó đúng thì đúng. Nó sai thì sai. Nhưng dù nó có TỐT-SẤU-HAY-DỞ -ĐÚNG-SAI THÌ NÓ CŨNG KHÔNG CÓ TỰ TÁNH VÀ NHƯ VẬY THÌ ĐƯƠNG NHIÊN CŨNG CHỈ LÀ TÁNH KHÔNG MÀ THÔI.
thân ái
Thích Thiện Huệ
-
Kính thưa thầy Thích Thiện Huệ ,
Con hiện nay cư ngụ tại nam CALI , hôm trước con có gởi 1 email theo địa chỉ thầy cho trong trang web này : Hungson.writer@hotmail.com , con gởi thư về đó thì thư bị trả lại . Thưa thầy con ghi lại địa chỉ như thế có đúng không ? xin Thầy cho con rõ .