-
I'm Sorry
Tôi là cháu gọi cô Lý Nguyễn là cô.Lúc trước tôi có biết cô hay tham gia vào diễn đàn này và cô nói cô có một số người bạn ở đây.
Nay tôi gởi lời nhắn với bạn của cô tôi là cô tôi đã mất vào ngày 16/08/2008 ( nhằm ngày 16/07/2008 âm lịch) hưởng thọ 40 tuổi ( tức 41 tuổi) do bị Tai Biến Mạch Máu Não. An Táng vào ngày ( 18/08/2008)
Xin trân trọng báo cùng các bạn của cô tôi và tôi xin amin hãy khóa nick này lại để tránh nhiều chuyện sau này ảnh hưởng đến danh tiếng của cô tôi.
Trân trọng thông báo.........Thanks Every Body
-
hèn gì mưa nhìu quá, ~.` thui ráng làm ma chay cho bã đi ^^ chúc bã sớm được vãn sanh.
-
Buồn quá! Hôm nay vào forum đọc được tin này buồn quá. Mặc dù chưa được trò chuyện với cô lần nào nhưng những bài viết của cô thật sâu sắc, đọc bài viết của cô tôi được mở mang thêm rất nhiều kiến thức về ngãi .Cô ra đi mãi mãi là một mất mát lớn lao cho forum này.Cho cháu gửi đến cô những lời cám ơn muộn màng . Thành thật chia buồn sâu sắc đến gia đình cô!
-
Trời, có chuyện này thiệt sao. Tỉ LN mới thấy sinh hoạt đây, bây giờ đã đi rồi. Chuyện này buồn quá. Xin cho NN gữi lời chia buồn đến gia đình của tỉ. NN xin cầu chúc cho tỉ được vãn sanh nơi cõi Tịnh Độ. Thành thật chia buồn. Đây là sự mất mát lớn không những cho gia đình của tỉ, mà còn cho gia đình của Thế Giới Vô Hình nữa.
Thân
NN
Thành Kính Phân Ưu.
-
Tôi xin trân trọng chia buồn cùng gia đình thân quyến của cô Lý Nguyễn .
Cầu mong linh hồn cô nhẹ nhàng siêu thoát !
-
trời ơi, buồn quá :-(
thoi bye bye Chi Ly Nguyen
-
Xin Chia Buồn
Kiếp người thật vô thường, Sanh, Lão, Bệnh, Tử là một đoạn đường ai cũng phải đi qua. Chỉ có người tu hành thì luôn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận sự vô thường này, còn những ai không tu hành thì thường hay sợ hãi khi thấy mình bệnh nặng sắp chết.....Hãy tu đi kẻo không còn kịp nữa, Thần chết :icon_evil: gõ cửa canh 3 thì không thể sống được đến canh 5.
:77:NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT:77:
-
-
THÀNH THẬT CHIA BUỒN
Ngày nào nói nói cười cười
Hôm nay đón nhận hồn người đi xa
Thành thật chia buồn cùng gia đình chị LY NGUYEN .
-
Mình mới tham gia diễn đàn Thế giới vô hình và mình đã đọc rất nhiều bài viết về ngãi do cô Lynguyen1968 kể lại.Và mình cũng hiều thêm về ngãi nhiều điều!Hôm nay đọc được tin này thấy buồn quá!Đời con người quả là ngắn ngủi!chẳng ai biết rùi mai này mình sẽ ra sao!
Hư Trúc xin thắp một nén nhang trong tâm tưởng gởi đến Lynguyên1968!mong Lynguyen1968sẽ sớm siêu thoát và thanh thản!Thành thật chia buồn sâu sắc đến với gia đình cô!!!
-
Xin chia buồn cùng gia đình cô Ly_Nguyen_1968
-
Thật bất ngờ. Xin chia buồn cùng gia đình chị Lý Nguyên-1968. Cầu chúc Vong Linh chị sớm được siêu thoát.
-
hix hix , vừa vào đọc tin , thấy tin này mà trong lòng cảm thấy bùi ngùi thế nào ấy ! thế là diễn đàn ta lại mất đi 1 thầy ngãi rồi . hix hix
cuộc đời là vô thường thế đấy mà . có ai tránh được cái chết . Bin hy vọng rằng , gia đình của chị Lý Nguyễn và gia đình thế giới vô hình chúng ta cũng đừng nên quá đau buồn mà chúng ta hãy chuyển tâm đau buồn đó lành tâm chí thành để cầu nguyện , nguyện đức Di Đà từ bi tiếp dẫn chị Lý Nguyễn sớm được vãng sanh tịnh độ .
-
Thành kính phân ưu. Mong gia đình Chị chóng vượt qua nỗi đau mất mát này.
-
Thật đáng buồn tiếc ,cầu chúc CHỊ LÝ NGUYÊN -1968 sớm vãng sanh cực lạc và gia quyến sớm vơi nổi buồn,NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
-
Xin chia buồn với gia đình và chúc chị Ly_Nguyen1968 sớm vãng sanh tịnh độ. A di đà phật.
-
:yb663::yb663::yb663:
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU VỚI GIA ĐÌNH CHỊ LÝ NGUYỄN !!!
http://www.thompson-morgan.com/pix/m/plants/8/8521.jpg
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT !!!
-
Thành thật chia buồn cùng gia đình chị Lý Nguyễn . Cầu chúc vong linh chi sớm được siêu thoát
Nam Mô A DI Đa Phật
-
Thành kính phân ưu!
Mong linh hồn cô phiêu diêu miền cực lạc
-
Duonghoainam61 thật xúc động và thật buồn,mấy bữa nay bận công việc không vào mạng,khi vào lại nhận một tin báo .DHN còn đang chờ câu trả lời của Lynguyen mà ,em chưa kịp trả lời huynh mà em đã ra đi,huynh cứ mong hoài mong mãi ,mong một lời hồi đáp một tin nhắn của em,vậy mà hôm nay em đã về nơi suối vàng,em đã để lại nhiều công việc còn bộn bề dang dở,cái công việc mà em đang muốn chia sẻ lên diễn đàn,muốn chia sẻ với mọi người...em để lại một sự thương tiếc vô hạn đến với mọi người,các bài viết của em chưa nhiều ,nhưng đã sớm bộc lộ khả năng huyền thuật của em rồi....Nhưng em ơi,em cứ thanh thản mà ra đi nhé,cái vòng Sinh -Lão -Bệnh -Tử ,cái vòng mà Sinh có hạn Tử bất kỳ sao cay nghiệt vậy-Cầu mong cho vong linh em được siêu thoát đến với tây phương cực lạc.
Xin nghiêng mình vĩnh biệt em.