Những Tướng Thành Tựu Trong Mật Tông
Những Tướng Thành Tựu Trong Mật Tông
Trong Mật Tông Tây Tạng khi nói đến sự tu tạp thì có hai loại Thành Tựu một là Hữu Tướng Thành Tựu hai là Vô Tướng Thành Tựu.
Một hành giả tu tập Mật Tông khi có đầy đủ 2 Loại Thành Tựu thì mới có thể Truyền Pháp Quán Đảnh cho người khác bởi vì chính tự thân của người đó đã chứng qua.
Hữu Tướng Thành Tựu:
Là các Sự Thành Tựu Có Hình Tướng bằng hình tướng.
Vô Tướng Thành Tựu
Là nói về Sự Thành Tựu Thâm Nhập Tánh Không và Chứng Pháp Thân.
Trong một lần Truyền Pháp Quán Đảnh Quán Thế Âm thì thầy của KC có giảng dạy rất rõ ràng 2 Phần Thành Tựu Pháp Quán Đảnh Quán Thế Âm.
Thầy của KC nói người nào mà tu tập thanh tịnh Pháp Quán Đảnh Quán Thế Âm đến một lúc mà sức Định Tuệ đầy đủ thì sẽ xuất hiệncác sự thành tựu về Hữu Tướng Thành Tựu.
1-Tất cả các đồ cúng tự nhiên cháy tan mà không hề có một chút khói nào cả.
2-Thân thể rất nhẹ nhàng
3-Tự nhiên trong đạo tràng phát mùi thơm vi diệu
4-Trong Mộng Thấy Chư Phật hiện thân thọ ký Truyền Pháp Quán Đảnh.
5-Trong Mộng mà biết là mình đang Ngủ Mộng.
6-Vật cúng dường trong Bình Tịnh Thủy biến thành nước cam lộ
7-Không dụng tâm quán tưởng mà thấy các điềm lành như là thấy Hóa Phật, Hóa Bồ Tát, Hư Không Hành Thiên, Hư KHông Hành Nữ, Kim Cang Hộ Pháp hiện trong hư không.
Chứng Hữu Tướng Thành Tựu chưa phải là Đắc Đạo nhưng đó là Điềm Lành cho hành giả biết là mình đang tu tập có tiến triển.
Hành giả khi thấy các Điềm Lành trên thì KHÔNG ĐƯỢC KHOE KHOANG CHỨNG ĐẮC GÌ CẢ mà phải trình cho Bổn Sư Của Mình Biết để cho Ngài Ấn Chứng Chổ Tu Hành Và Chỉ Dạy Thêm.
Nếu Hành Giả thấy các Điềm Lành trên mà khoe khoang cho người khác biết khiến người tưởng lầm là mình đã Chứng Thánh Quả để được nhận sự cung kính cúng dường lợi dưỡng..v..v...thỉ sẽ Phá Tam Muội Gia Giới Phạm Tội Đại Vọng Ngữ mất hết căn lành trong đời này bị Thiên Ma nhập thân đến khi chết thì sẽ đọa vào địa ngục a tỳ.