Ai chỉ em cách luyện âm binh với. Em hứa giúp ng ko hại ng. Theo tà tâm quy phật. Các thầy chỉ em tì em nguyện tích công dc cầu cho thầy.:praying:2
Printable View
Ai chỉ em cách luyện âm binh với. Em hứa giúp ng ko hại ng. Theo tà tâm quy phật. Các thầy chỉ em tì em nguyện tích công dc cầu cho thầy.:praying:2
không biết lúc đó ngươi bị âm binh đk hay ngươi đk âm binh thôi,
Tại sao bị âm binh luyện ng lại. Đệ xin máy huynh đó. Chỉ đệ đi. Đệ ko có tà niệm đâu. Chỉ luyện để giúp chúng và đệ tới cõi vô cực đc giải thoát hoàn toàn. Tại các huynh ko pít đó. Đệ dọc đc một quyển mà đệ ko nói ra dc. Mà xin huynh chỉ đệ cách luyện. Đệ thì yếu tay xin các huyh chỉ thêm và chỉ đệ cách thấy chúng để giúp chúng. Các hynh đừng kêu đê kùn chỉ huynh ko pit thui.
theo mật tông thiên đình đi, ta sẻ điểm đạo cho :))
Ko phải luyện chúng mà là giúp chúng. Em gặp một vị thầy trên núi em cũng ko pít là ai đang đi bỗng ông nắm tay dựng em lại và nói. "Ta ở đây chờ đã lâu chờ ng hữu duyên'' nói xong ông láy trong ngực ra một quyển sách cũ nát và nói '' chỉ ng có duyên mới đọc dc nó xin ng đừng cho ai pít trách gặp tai họa'' em thì chưa pít gì ông trao sách lên tay em nỡ 1 nụ cười hiền hòa rồi di mất em ko pít là ai đứng ngơ ngác hồi lau mới sực nhớ mình đi chơi mà quên. Đó bởi vậy em ko dám nói
Đi bắt về đây vài con ma rồi tôi chỉ cách luyện :rolling_on_the_floo
Em còn yếu lắm a ma còn chưa thấy nữa chứ nói gì pắt. Nói thật hồi nhỏ khi ba em chết có 1 vị trụ trì đòi nhận em làm con nuôi thầy nói em có duyên theo phật nếu theo thầy. Thầy độ cho tu. Mà em lúc đó ko pít giờ nghĩ ngu thiệt....hình như số em cao ko pao giờ gặp ma hết anh. Pản tính thì thấy chắt em chết tại chổ.
Uh tại ông không bắt được thì tôi chịu thôi khi nào bắt được thì chỉ. :D
Zậy anh chỉ em gặp ma đi em pắt cho. Rồi gủi mail ma cho anh.
uh muốn thấy mà thì hãy dùng...con mắt mà thấy :D
*mô phật* ma đâu chẳng thấy... Thấy trên đây có 2 con 1con ma dốc tổ... 1 con ma dê... Có gì đừng chém kẻo em té.
Quá đúng, thêm 1 con ma nữa là...ma dở hơi hee, đi xin chỉ luyện âm binh :rolling_on_the_floo
Hjhj. Có g chỉ là dc gòi haha. Em pít luyện rồi chừng nào xong vôpháp là ng đầu tiên em thí nghiệm.
Ngoài luyện âm binh..tại sao bạn không thỉnh thần binh mà trợ..âm binh họ là những oan hồn ngạ quỷ chết không nơi nương tựa chưa được siêu thoát trong họ có tất cả các ác Tham-Sân-Si..khó khuyên họ quy phật tánh lắm cho nên các thầy tà luyện bùa ngãi đa phần dụng họ làm các việc ác.. bạn có ý làm thiện nhờ vào âm binh thì không chắc..khi sai đi làm việc họ còn bị cản trở giữa các vị quan sai,Thổ Địa..nên không tiện
Còn thần binh bạn nhờ họ làm việc,bảo hộ cho mình,các khả năng của thần binh còn cao hơn của âm binh,khi hành việc gì đó không bị trở ngại,việc thiện thì làm tất..còn bản thân người thầy không có lo bị lệ thuộc vào thần binh chi hết.
Tu giữ tâm trong sạch thì được Trời, Phật độ cho. Còn bán rẻ lương tâm đi thì tự khắc ma quỷ đến đầy nhà khỏi phải luyện. Các Cụ vẫn nói: "Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu" mà . Chúc vui.
Vậy các bác chỉ em thỉnh thần binh đi. Mà sao em chẳng thấy dc ma hay thần thánh gì thì lam sao ma thỉnh.