-
Buôn Trẻ Em
BUÔN TRẺ SƠ SINH SANG TRUNG QUỐC
Một nhóm người đang loay hoay tìm phương tiện để vào nội địa Trung Quốc thì bất ngờ tổ công tác thuộc Công an thị xã Móng Cái và Công an Đông Hưng (Trung Quốc) xuất hiện. Lúc này, hiện nguyên hình là một nhóm buôn bán trẻ sơ sinh từ TP HCM sang Trung Quốc.
Ngày 06/05/2008, Công an Quảng Ninh bàn giao 2 cháu trai là nạn nhân của vụ buôn người vừa bị phát hiện tại thị xã Móng Cái cho Trung tâm Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Ninh.
Hai cháu sức khỏe hiện bình thường, một cháu nặng 3,0kg, một cháu nặng 2,8 kg, các cháu mới chỉ được khoảng từ 10-15 ngày tuổi.
Trước đó, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, xuất hiện một nhóm 5 người từ các tỉnh thành phía Nam vội vã làm thủ tục xuất cảnh sang Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hai người trong nhóm là phụ nữ, mang theo 2 trẻ sơ sinh. Thủ tục xuất cảnh diễn ra thuận lợi, chỉ ít phút sau việc nhập cảnh vào thị xã Đông Hưng cũng được hoàn tất.
Sau đó, số người này loay hoay tìm phương tiện để vào nội địa nước bạn thì bất ngờ tổ công tác thuộc Công an thị xã Móng Cái và Công an Đông Hưng xuất hiện. Lúc này, chúng hiện nguyên hình là những mắt xích quan trọng trong một nhóm buôn bán trẻ sơ sinh từ TpHCM sang Trung Quốc.
Theo Công an thị xã Móng Cái cho biết thì từ cuối tháng 4 vừa qua, trinh sát Công an thị xã nắm được thông tin nhiều khả năng trên địa bàn thị xã xuất hiện một đường dây buôn người từ các tỉnh phía Nam sang Trung Quốc. Một chuyên án đấu tranh lập tức được xác lập với lực lượng chủ công là Đội CSĐT tội phạm về TTXH. Sau một thời gian kiên trì theo dõi, nắm tình hình, ngày 05/05/2008, trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện, nhiều khả năng sẽ xuất cảnh ngay trong ngày.
Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, một tổ công tác của Công an thị xã Móng Cái có mặt tại thị xã Đông Hưng để đề nghị Công an phía bạn phối hợp hỗ trợ vây bắt tội phạm.
Khoảng 14h30, công an hai nước đã bắt giữ được nhóm buôn người nói trên. Tại cơ quan Công an, bước đầu xác định nhóm này gồm 5 đối tượng gồm: Lâm Kia, 66 tuổi, trú tại xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Thị Kim Lưng, 23 tuổi, trú tại xã Tân Hòa, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Quách Thị Dung, 39 tuổi; Trần Văn Tài, 15 tuổi và Trưng Đức Tiến, 15 tuổi, đều ở thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Lâm Kia khai nhận vào cuối tháng 4 vừa qua được một người phụ nữ thường gọi là Dịu, nhà ở TP HCM thuê đưa 2 trẻ sơ sinh sang Trung Quốc. Theo hẹn, Nguyễn Thị Kim Lưng là “bồ” của Kia và Quách Thị Dung ra bến xe miền Đông đón “hàng” sau đó đưa về nhà Kia nuôi, đến ngày 01/06/2008 thì cả nhóm đi Móng Cái.
Ngoài vé tàu xe, Dịu tạm ứng cho Kia tiền ăn nghỉ dọc đường. Trong nhóm có Trần Văn Tài là con của Quách Thị Dung. Theo Tài và Trưng Đức Tiến cho biết thì chúng được Kia rủ đi để giúp tìm việc làm.
Từ lời khai của các đối tượng và tài liệu thu thập được trước đó, mở rộng điều tra, cũng trong chiều ngày 5/5, Công an thị xã Móng Cái bắt tiếp Nguyễn Văn Oanh, 37 tuổi, quê ở tỉnh Thái Nguyên, là đối tượng đến Đông Hưng để đón nhóm của Kia và nhận 2 cháu nhỏ.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ án buôn trẻ em này.
(cand.com.vn)
-
ĐƯỜNG DÂY BUÔN TRẺ EM TẠI HÀ NỘI
Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khám phá một nhóm chuyên mua bán trẻ sơ sinh. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thính (sinh năm 1966, quê ở Thanh Hà, Hải Dương), Hoàng Đức Hiền (sinh năm 1948, trú tại 11 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Tây) và Thuận Thị Hòa (sinh năm 1961, ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La).
Tại cơ quan công an, những người nói trên khai nhận đã câu kết với nhau để thực hiện 3 "phi vụ" mua bán trẻ em thu lợi bất chính. Lần gần nhất, ngày 16/02/2008, bọn chúng nhẫn tâm thỏa thuận mua một cháu nhỏ mới 1 tuần tuổi là con của chị T.T.N (sinh năm 1981, ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Tây) với giá 3 triệu đồng.
Trước đó, những người trên cũng tìm cách tiếp cận, mua một cháu bé còn đang nằm trong bụng mẹ, con của chị N.T.U.N (sinh năm 1974, trú tại Bạc Liêu), thỏa thuận với giá 8 triệu đồng và giao bé ngay sau khi sinh.
Ngày 17/02/2008, khi trên đường mang các cháu bé lên biên giới Việt - Trung để bán sang nước bạn thì hành vi mua bán trẻ sơ sinh của bọn chúng bị phát hiện và bị bắt giữ.
(Thông Tấn Xã VN)
-
TRẺ SƠ SINH LÀ HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT
Trong những ngày Tết Mậu Tý 2008, Công an quận Hoàn Kiếm, thông qua công tác nghiệp vụ đã phát hiện một ổ nhóm tội phạm chuyên mua bán phụ nữ, trẻ em đưa qua biên giới phía Bắc, địa bàn hoạt động của ổ nhóm này rất rộng, như: tỉnh Hà Tây, Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh, Bạc Liêu.
Chúng tổ chức tìm kiếm nguồn "hàng" rồi tập kết về Hà Nội, từ đây bán sang Trung Quốc qua đường biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Thủ đoạn của bọn chúng là lân la tìm hiểu và làm quen với những phụ nữ bị phụ tình, hoặc "ăn cơm trước kẻng", hoặc gái mại dâm, không muốn nuôi con để gạ họ bán đứa con mới sinh ra, hoặc đặt cọc tiền trước khi sinh.
Giá 1 bé gái là 8 triệu đồng, 1 bé trai là 15 triệu đồng, bán sang Trung Quốc với giá 15 triệu đồng bé gái, 25 đến 30 triệu đồng bé trai.
Những thông tin này được Công an quận Hoàn Kiếm khẩn trương điều tra. Qua điều tra đã xác định 3 đối tượng trong đường dây buôn trẻ em nói trên, đồng thời tổ chức lực lượng giám sát hoạt động của ổ nhóm này.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát biết được trong thời gian tới, ổ nhóm trên dụ dỗ được chị Nguyễn Thị Út, 34 tuổi, trú tại tỉnh Bạc Liêu, đang có thai 8 tháng, bị chồng ruồng bỏ, sẽ ra Hà Nội chờ sinh con rồi bán cho chúng. Kế hoạch mai phục bắt quả tang được Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàn Kiếm triển khai.
Đến trưa 17/02/2008, các trinh sát đã bắt giữ được vợ chồng Hiền - Hòa đi cùng chị Út đang trên xe ôtô ở bến xe Gia Lâm. Vợ chồng Hiền - Hòa đã khai nhận rõ hành vi như trên và đang thỏa thuận với chị Út về thai nhi trong bụng chị, sau đó sẽ đưa cháu bé bán ra nước ngoài, họ hứa sẽ trả cho chị 8 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng Hiền - Hòa còn khai về Thinh sẽ nhận hai cháu bé trong một vài giờ tới.
Theo lời khai của vợ chồng Hiền - Hòa, một tổ trinh sát khác tiếp tục phục kích. Đến 12h cùng ngày đã bắt giữ Thinh đang bế một cháu bé sơ sinh hai ngày tuổi và đi cùng với một phụ nữ khác cũng bế một bé trai một tháng tuổi trên xe taxi ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên. Tại CQĐT, người phụ nữ đi cùng với Thinh khai tên là Trịnh Thị Nga, 47 tuổi, ở tỉnh Hà Tây.
Chị Nga khai: do yêu một người đàn ông, khi có thai thì biết anh ta đã có vợ. Sau khi sinh không muốn nuôi con, lại được chị Thinh ở cùng quê muốn mua cháu bé với giá 3 triệu đồng cho một người ở Hà Nội nên chị Nga tin, cùng đi theo Thinh về Hà Nội để giao con, nhận tiền. Còn Thinh khai cháu bé sơ sinh 2 ngày tuổi mang theo là của một phụ nữ giao cho Thinh tại ngã ba Đồi Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
Sau đó, Thinh quay về cây xăng Mai Lĩnh, tỉnh Hòa Bình để đón chị Nga cùng con đưa về Hà Nội giao cho đồng bọn mang bán ra nước ngoài.
Tối cùng ngày, cháu bé hai ngày tuổi đã được Công an quận Hoàn Kiếm đặt vấn đề với Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhận nuôi dưỡng cho đến khi CQĐT tìm được mẹ đẻ của cháu. Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã đặt tên cho cháu hai ngày tuổi này là Nguyễn Văn Hoàn.
(CAND Online)
-
40 EM BÉ BỊ BÁN TRONG ĐƯỜNG DÂY BUÔN TRẺ EM
Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã điều tra vụ án và phát hiện nhiều mắt xích trong đường dây buôn trẻ sơ sinh xuyên Việt. Theo lời khai, gần 40 bé đã bị đem từ TP HCM ra Hà Nội rồi chuyển sang Trung Quốc.
Từ "mắt xích" Trịnh Thị Nga (27 tuổi, Hà Tây) bị bắt vào cuối tháng 02/2008, Công an Hoàn Kiếm đã làm rõ được sự liên quan của nhiều người khác. Cơ quan điều tra vừa khởi tố, tạm giam thêm 3 nhân vật khác là Bùi Thị Liên (50 tuổi, Kim Bôi, Hòa Bình), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (22 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Liên (40 tuổi, Hà Nội), nâng tổng số bị can trong vụ án lên 7 người.
Theo kết quả xác minh, những người này đã bán trót lọt 8 trẻ sơ sinh sang Trung Quốc. Trong đó, Ánh là "đầu mối" tại khu vực phía Nam.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ đường dây đã chuyển gần 470 triệu đồng từ Hà Nội vào TP HCM để thanh toán tiền mua khoảng 30 em bé khác. Nhiều giấy chứng sinh của một số bệnh viện ở TP HCM, Hà Nội, tỉnh Đồng Nai đã bị thu giữ. Hiện nay có 4 người khác có liên quan trong đường đã bỏ trốn, và đang bị truy nã.
Theo trung tá Nguyễn Quốc Hợp, Đội trưởng Điều tra, Công an Hoàn Kiếm, vụ án đã được chuyển lên Công an Thành phố Hà Nội để tiếp tục phá án.
-
KẺ CẦM ĐẦU ĐƯỜNG DÂY BUÔN TRẺ EM BỎ TRỐN
Sáng 14/07/2008, Công an Hà Nội cho biết qua điều tra mở rộng vụ án đã xác định hai kẻ cầm đầu đường dây buôn bán gần 40 em bé là Lưu Thị Nhuần và Nguyễn Tuấn Cửu. Hiện cả hai người đã bỏ trốn.
Trước đó Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội mua bán trẻ em đối với 7 người gồm Thẩm Thị Hòa, Hoàng Đức Hiền, Nguyễn Thị Thinh, Trịnh Thị Nga, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Liên và Bùi Thị Liên.
Qua những chứng cứ và lời khai của các thành viên trong đường dây, vai trò chủ mưu của Lưu Thị Nhuần và Nguyễn Tuấn Cửu được làm rõ. Ngày 12/07/2008, công an Hà Nội ra quyết định truy nã Nhuần và Cửu.
(VNExpress)
-
TẠI SAO TRUNG QUỐC MUA TRẺ EM ?
Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức cơ quan pháp luật của Hội đồng Nhà nước Trung Hoa là ông Wang Yongqing cho biết: cơ quan chức năng Trung Quốc hiện đang nghiên cứu để sửa đổi một số điều luật về kế hoạch hoá gia đình, trong đó bao gồm cả những quy định về cấm nạo phá thai theo lựa chọn giới tính.
Trên thực tế, luật hiện hành đã cấm việc nạo phá thai lựa chọn giới tính, song luật vẫn còn lỏng lẻo do chưa có các điều khoản về chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm.
Chính sách kế hoạch hoá gia đình được Trung Quốc thực thi từ năm 1979, khuyến khích các cặp vợ chồng chỉ nên sinh một con. Chính sách này đã giúp giảm đà tăng nhanh dân số của Trung Quốc, giữ ổn định mức dân số 1,3 tỉ dân đến nay.
Tuy nhiên, do tâm lý trọng nam khinh nữ hoặc quan niệm thêm con thêm phúc, nên hiện tại tỉ lệ về giới tính hiện mất cân đối nghiêm trọng, với khoảng 119 bé trai/100 bé gái, số nam giới ở Trung Quốc đã vượt trội so với nữ giới tới 37 triệu người. Đây là con số cho thấy sự mất cân đối lớn nhất trên bình diện toàn cầu.
Theo các chuyên gia, sự mất cân đối nói trên sẽ đẩy đất nước Trung Quốc vào tình cảnh có hàng chục triệu "chàng trai độc thân" vì không thể lấy được vợ. Một số nhà phân tích cho rằng sự chênh lệch đó có thể tác động không tốt tới tính bền vững của xã hội trong tương lai.
Đây chính là lý do khiến cho người dân Trung Quốc bỏ tiền mua bán trẻ em có xuất xứ từ các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.
(laodong.com.vn)
-
Tường thuật từ tỉnh biên giới Hà Giang :
CƯỚP TRẺ EM
Nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới phía Bắc vẫn còn nhức nhối thì lại xuất hiện nạn cướp trẻ em nam (từ 1-5 tuổi, thậm chí mới một tháng tuổi cũng bị cướp). Dã man hơn, trước khi cướp trẻ, bọn tội phạm đã giết chết cha mẹ, ông bà của các em.
Những chuyện đau lòng được phóng viên Tuổi Trẻ Cuối Tuần tường trình từ các xã biên giới huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.
23g ngày 10-12-2006, hai người lạ bịt mặt, quần áo rằn ri, cầm dao nhọn đột nhập vườn nhà vợ chồng anh Vàng Pà Páo, 26 tuổi và Tráng Thị Chúa, 29 tuổi, ở thôn Tróng Lộ, xã Sủng Cháng (xã địa đầu biên giới của huyện Yên Minh, giáp huyện Ma Li Pho, Trung Quốc). Một tên gõ cửa ngôi nhà nằm lẻ loi trên sườn núi. Anh Páo vừa ra mở cửa liền bị bốn nhát dao đâm xuyên ngực, chết tại chỗ. Chị Chúa hoảng sợ tháo chạy bị bọn cướp đuổi theo đâm ba nhát vào bụng, ngã gục giữa vườn sắn. Hai đứa con của đôi vợ chồng trẻ này vẫn say ngủ. Bọn chúng trùm chăn ôm gọn bé trai Vàng Y Pó chạy ngược qua biên giới. Chị của Pó là Vàng Y Thó thoát nạn vì là con gái, không thuộc diện bọn cướp quan tâm. Sáng thức dậy, không thấy cha mẹ và em đâu, Thó la khóc, dân bản mới biết chuyện tang thương.
Ngày 27-2, một tốp người lạ mặt mặc đồ đen đến gõ cửa nhà vợ chồng Vàng Chứ Xay, 26 tuổi và Phùng Thị Chúa, 28 tuổi, ở thôn Nà Cóng, xã Bạch Đích. Nghe tiếng gõ quen tai, mẹ Xay cầm đèn dầu, lần bước ra mở cửa. Khi nhận mặt người quen từ Trung Quốc sang thì bà chỉ nơi vợ chồng con trai đang ngủ rồi lên giường nằm.
Ngay tức khắc gã người quen trạc 50 tuổi này phang hai gậy vào đầu mẹ Xay. Ba tên khác dùng búa đánh hai vợ chồng Xay đến chết rồi ôm cả ba đứa con trai biến mất trong đêm rừng. Đó là ba cháu bé Vàng Mi Tính 6 tuổi, Vàng Mi Lình 4 tuổi, Vàng Mi Ly 1 tuổi. Trưa hôm sau dân bản mới biết tin, chạy đến.
22g ngày 25-6-2007, một tốp cướp đã dùng gậy đánh vỡ sọ não hai vợ chồng Nguyễn Văn Công và Chào Thị Mảy để cướp hai con trai của đôi vợ chồng này là Nguyễn Công Nghiệp, 3 tuổi và Nguyễn Văn Ngần, 1 tuổi.
Vụ cướp mới nhất xảy ra ngày 16-9-2007 tại thôn Xín Chải, xã Phú Lũng. Nửa đêm, Thào Nỏ Páo nghe tiếng động lạ bên nhà em trai Thào Nỏ Pao liền chạy sang. Vừa lúc Páo thấy bốn thanh niên đang vác hai đứa con nít chạy thục mạng về hướng đường biên giới. Vợ chồng Pao bị đánh trọng thương. Páo chạy lên đỉnh đồi tung hô để dân bản chạy báo công an huyện.
Một tổ biên phòng đang tuần tra kịp thời có mặt tại trạm biên phòng Giàng Văn (Trung Quốc), yêu cầu bạn phối hợp truy bắt đối tượng. 16g cùng ngày, biên phòng Trung Quốc thông báo đã phát hiện bốn đối tượng đi hai xe máy chở hai em bé. Bị truy đuổi, chúng bỏ xe máy chạy tháo thân để lại hai đứa trẻ trong lũng núi. Đó là hai anh em Mua và Vàng, 2 tuổi, con trai của vợ chồng Pao.
Nghe tin bà Xay, mẹ của nạn nhân xấu số Vàng Chứ Xay, đang điều trị tại trạm xá xã, tôi liền ghé thăm. Bà Xay đưa hai bàn tay gầy gò tháo chiếc khăn len khỏi mái đầu bạc, chỉ tôi xem vết thương chưa lành rồi thều thào: “Đêm đó ta như đã chết, không biết gì nữa. Quân cướp cũng nghĩ thế nên chúng không đánh tiếp mà chỉ lo bắt cóc ba đứa cháu trai. Chúng đã đến đây ba lần, một lần được ta cho ăn cơm nên chúng biết rõ đường đi nước bước trong nhà ta”.
Trung tá Dương Văn Thịnh - đồn trưởng đồn biên phòng 185 Bạch Đích - cho biết: “Sau mấy vụ án cướp trẻ gần đây, dân bản không dám đi ra đường. Bà con sợ tai họa lại ập đến”. Còn trung tá Đặng Thanh Long - phó Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang - nói: “Thủ đoạn của bọn cướp là giết người thân của những đứa trẻ để diệt khẩu nhằm bịt đầu mối vụ án, vì đa số bọn cướp là người thân quen từ bên kia biên giới qua”.
Đại tá Hoàng Văn Đồng - chính ủy Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Hà Giang - cho biết: nạn bắt cóc trẻ em đã có từ năm 1995, nhưng chỉ mới rộ lên từ năm 2004 đến nay. Ngoài hai cháu Thào Mí Mua và Thào Mí Vàng vừa được trao trả, hiện có hàng chục trẻ em bị bắt cóc đã mất tích. Nạn cướp trẻ em nam đang lan ra các huyện biên giới Hà Giang.
Ngày 29-10-2007 bộ đội biên phòng đồn Lũng Cú, huyện Đồng Văn vừa ngăn chặn được một vụ cướp trẻ em nam, trước đó ở huyện Mèo Vạc có trẻ em mới một tháng tuổi cũng bị cướp. Có nguồn tin cho rằng đa số các tên cướp trẻ em tại huyện Yên Minh là người ở huyện Ma Li Pho, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Theo nguồn tin từ biên phòng, sau khi bị cướp, những đứa trẻ bị kẻ xấu đem qua biên giới bán lại cho người giàu nhưng hiếm con tận các vùng nội địa của Trung Quốc. Giá bán trẻ em có nhiều mức, từ 12 triệu đến 20 triệu, 30 triệu đồng tùy thuộc vào sức khỏe, sự nhanh nhẹn, trí thông minh của đứa trẻ.
(Tuổi Trẻ Online)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...&ChannelID=119
-
CƯỚP TRẺ EM (Phần 2)
Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang, bé Nguyễn Văn Nghiệp 4 tuổi cứ quấn quít bên em trai 17 tháng Nguyễn Văn Ngần. Một năm trước, cả nhà bé đã bị bọn cướp giết để bắt hai em bán qua bên kia biên giới...
Ông Vương Đức Thiết, giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Giang, cho biết hiện hai em đã có người nhận làm con nuôi: Nghiệp được một gia đình ở thị trấn Hà Giang nhận, còn Ngần sẽ được về Hà Nội.
Ăn cướp trẻ con
Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang, chị Nguyễn Thị Hoa, cán bộ ở đây, chỉ một cậu bé chừng 8-9 tuổi, người gầy nhỏ, chưa biết nói tiếng Kinh nhiều, nhắn: "Nếu có quần áo hãy tặng bé nhé, bé mới được cứu về, chưa có nhiều quần áo". Cậu bé này là một trong những em bé bị bắt cóc được giải cứu và đưa về trung tâm.
Thượng tá Vũ Duy Quyết, trưởng đồn biên phòng Săm Pun (Mèo Vạc, Hà Giang), cho biết hiện tượng ăn cướp trẻ con đang rất căng thẳng ở địa phương này. Mới năm tháng đầu năm 2008, riêng hai xã Thượng Phùng, Sín Cái đã xảy ra ba vụ cướp, bốn em nhỏ bị bắt đi biệt tích. Tính từ năm 2007 đến nay đã có mười vụ cướp trẻ con, có vụ người lạ bịt mặt vào cướp ngay khi mẹ đang cho con bú!
Thượng tá Nguyễn Anh Đức, phó trưởng phòng trinh sát Bộ đội biên phòng Hà Giang, cho biết bọn cướp thường chỉ bắt các bé trai. Từ cuối năm 2006 đến giữa 2007, riêng tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã xảy ra ba vụ thảm sát giết người, cướp đi năm bé trai là Giàng Mý Lềnh, Giàng Mý Ly, Nguyễn Văn Ngần, Nguyễn Văn Nghiệp, Giàng Mý Pó qua bên kia biên giới. Lúc bị bắt đi, hai bé Ngần, Ly mới 6-7 tháng tuổi, anh các bé chưa đầy 3 tuổi. Tháng 2-2008, năm bé được bộ đội biên phòng hai nước Việt - Trung giải cứu đưa về chăm sóc tại đây.
Kể về thủ đoạn của bọn cướp trẻ con, thượng tá Quyết cho biết chúng thường lợi dụng lúc trời nhập nhoạng tối, vào những gia đình ở riêng biệt trên các sườn núi vắng vẻ, có con nhỏ dưới 6 tuổi, đặc biệt là bé trai để bắt cóc. Một số trường hợp kẻ cướp phối hợp với đối tượng người địa phương lừa bắt trẻ đi chăn trâu ở vùng giáp biên. Trường hợp năm bé Ly, Lềnh, Pó, Nghiệp, Ngần là những vụ bắt trẻ, giết người manh động nhất, do một đối tượng là người nước ngoài cầm đầu và hiện đã bị bắt. Chúng thường lôi kéo người địa phương chỉ điểm, sau khi gây án đã bán trẻ vào các địa phương trong nội địa Trung Quốc với giá khoảng 15 triệu đồng VN mỗi em.
Những cuộc đời mới
Tuần trước, một buổi liên hoan nho nhỏ mừng Ngày quốc tế thiếu nhi đã được một số tình nguyện viên tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Giang. Bé Nguyễn Văn Nghiệp được người nhà của gia đình mới đưa về dự. Sắp tới, bé sẽ có tên mới là Phạm Xuân Thành. Cậu em trai Nguyễn Văn Ngần thì được một gia đình ở Hà Nội đón nhận. Nghĩa là anh em cách biệt từ đây...
Anh em Giàng Mý Lềnh, Giàng Mý Ly thì may mắn hơn một chút, các bé sẽ được đón về cùng một gia đình hiếm muộn ngay ở thị xã Hà Giang. "Đã có rất nhiều gia đình hiếm muộn muốn đón bé Ly, Lềnh làm con nuôi, nhưng đón em đi thì anh khóc, đón anh đi em lại khóc. Chúng tôi tìm và vận động một gia đình nhận nuôi cả hai bé” - ông Thiết nói.
Bữa liên hoan nhỏ nhưng vui. Các bé Lềnh, Ly, Nghiệp, Ngần mới về lại quê nhà hơn ba tháng nên vẫn chưa biết nói tiếng Kinh nhiều, chỉ biết cười rất tươi mỗi khi cô tình nguyện viên biểu diễn rối tay bằng đạo cụ là đầu con gấu bông. Riêng bé Giàng Mý Pó là buồn. Cuối năm 2006, cả gia đình bé đã bị bọn cướp sát hại, bé bị bắt mang đi, lúc ấy 5 tuổi.
Trên con đường dài 40km cheo leo trên những sườn núi đầy sương trắng từ Sín Cái ra huyện lỵ Mèo Vạc, tất cả trẻ con chúng tôi gặp đều bỏ chạy rất nhanh vào những rừng ngô, rừng đá tai mèo, vào những túp lều lúp xúp ven đường mỗi khi nhìn thấy người lạ. Chúng đã được huấn luyện như thế để tránh nạn cướp trẻ...
(Tuổi Trẻ Online)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...0&ChannelID=89
-
PHẢI SỬA ĐỔI LUẬT ĐỂ NGHIÊM TRỊ TỘI BÁN THAI NHI
Chiều 14/07/2008, một hội nghị liên ngành gồm đại diện Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Viện KSND tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Hội Phụ Nữ Việt Nam, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc... được tổ chức với nội dung về Phòng và Chống Tội phạm Buôn bán Phụ nữ và Trẻ em.
Báo cáo tại hội nghị cho biết rằng trong 6 tháng đầu năm 2008, các cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá 160 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em, đã bắt và xử lý 299 người, giải cứu 238 phụ nữ và trẻ em đã bị buôn bán, được trở về gia đình.
Hội nghị nhận xét rằng: tội phạm buôn bán người đã xuất hiện những thủ đoạn, hành vi rất mới, tính chất rất nguy hiểm, đó là việc buôn bán thai nhi. Một số vụ việc xảy ra vừa rồi cho thấy, đối tượng buôn bán người có sự câu kết giữa trong và ngoài nước, đưa một số phụ nữ mang thai ra nước ngoài bán thai nhi. Hành vi này vừa vi phạm luật pháp, vừa gây bức xúc dư luận về mặt đạo đức, cần phải được chỉnh sửa về hành lang pháp lý để xử lý nghiêm khắc các đối tượng phạm tội.
Một số hành động nguy hiểm khác cũng đã xuất hiện như cướp và chiếm đoạt trẻ em đưa đi bán, và buôn bán trẻ sơ sinh.
Đối với tội phạm buôn bán phụ nữ, hội nghị cho biết bọn tội phạm lợi dụng sự phát triển công nghệ thông tin, thông qua game online, chat để lừa gạt, dụ dỗ trẻ em, học sinh, sinh viên... bán ra nước ngoài, trong đó có nhiều vụ lừa các cô gái bán cho các tổ chức mại dâm ở nước ngoài.
Một số vụ lừa các cô gái theo hình thức kết hôn giả, sau đó những "chàng rể" hay "người yêu" lộ nguyên hình là một tay buôn người, bán các cô gái cho đường dây đưa ra nước ngoài...
Bộ Ngoại giao cho biết, thời gian qua đã nắm được tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em, đã giải cứu 30 phụ nữ bị buôn bán sang Liên bang Nga, Trung Quốc, Campuchia... và đã can thiệp để giải cứu đưa trở về nước.
Hội nghị cũng cho biết: do xuất hiện những tình tiết mới về tội phạm buôn người, trong đó có buôn bán thai nhi, cướp trẻ em, và kể cả tội phạm mới xuất hiện về buôn đàn ông ra nước ngoài, cho nên hội nghị sẽ kiến nghị sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Hình Sự, quy định hình phạt đầy đủ những phần liên quan về tội phạm buôn bán người, để trình Quốc hội.
(CAND Online)