-
HẠ THỦ BẤT HOÀN.
Chuyện hơn một nghìn năm trước:
Tàu Ô mất 4.000 năm để dồn đuổi dân nước Nam xuôi về phương Nam - rời xa ngày càng xa bờ Nam sông Dương Tử.
Chuyện nghìn năm nay:
Tàu Ô bao lần động binh xua đám quân ô hợp tiến theo về Nam để đồng hóa dân Nam - nhưng rồi đã luôn gánh chịu sự thất bại thảm hại, quay về cố quốc với bao nỗi ô nhục; ngay cả sự kiện thất bại gần nhất là Chiến tranh Biên Giới 02.1979.
Chuyện ngày nay:
Gần đây, dân Tàu rất tâm đắc với "ý nghĩ": Rồi đây, khoảng một vài trăm năm nữa, dân nước Nam sẽ bị Tàu "đầu độc" (bằng nhiều cách), "đầu độc", "đầu độc", và "đầu độc" mãi cho đến khi chỉ còn là một cộng đồng thiểu số; và cũng khi ấy người Tàu bằng nhiều cách khác nhau sẽ sinh sôi nảy nở tại đất Nam ngày càng nhiều, nhiều đến mức đủ để thành lập một "đơn vị hành chính" của Tàu.
Chuyện vừa rồi:
Do nôn nóng - Tàu Ô đã "manh động" "động thủ" ở Biển Đông;
Âm mưu bại lộ;
Chân tướng bị lòi;
Chuyện cần/đáng nói:
Người Nam đã khôn dần ra;
Hàng hóa Trung Quốc đang bị dội chợ;
Và dội về cả biên giới;
...
Tàu ơi!
Ta xin chào mi!
:thinking:
-
-
Tẩy chay hàng hóa của Trung Quốc hay còn gọi là Tàu Khựa.
-
Tiếc là dòm đâu cũng thầy thằng Tàu!
mad4
-
Chuyện hơn một nghìn năm trước:
Tàu Ô mất 4.000 năm để dồn đuổi dân nước Nam xuôi về phương Nam - rời xa ngày càng xa bờ Nam sông Dương Tử.
tàu ô là tên gọi của cướp biển ở vùng nam trung hoa thời nhà thanh , nếu không lầm là thời 12 nước đánh trung hoa .
vì tàu của chúng màu đen , buồm đen ( ô ) nên gọi là tàu ô .
nên người hoa ở vn ko thích bị gọi là tàu là vậy tuy họ đi chuyển bằng tàu qua việt nam nhưng cách gọi đó làm liện tưởng đến điều xấu xa.
còn tướng của họ là 1 người nữ tên cheng ai sào , rảnh tìm cuốn những tên cướp biển nổi tiếng mọi thời đại .
-
Dân gian ta gọi rằng Tàu Ô vì quá mệt mỏi với bọn người ô hợp này rồi!
Nham hiểm, xảo quyệt, thâm độc!
Đây là kẻ thù "Nham hiểm, xảo quyệt, thâm độc và lâu dài" của Dân Tộc Việt Nam!
:star: