Nguyên văn bởi
Mr.Big
Trước em cũng có một giấc mơ, nhưng không nói được, và sợ quá, em bị cấm khẩu luôn, không la hét nổi. Em xin thuật lại ạ. À quên, em mới vào diễn đàn này, có đọc mấy chục bài nhưng "đất lề quê thói", có gì chưa đúng (giả dụ không post chuyện mình vào chuyện người) thì các bác giúp đỡ chỉ giáo ạ:
Tự dưng em thấy mình ở giữa một cái hố, xung quanh toàn vách đá, cái hố này như ở trong núi ấy, lạnh, khói sương huyền ảo, em hơi lo lo và định thần mình đang ở đâu, vì cái hố đầy nước đến thắt lưng, đen ngòm. Có cái gì đó cựa quậy quanh người, rồi chuyển động như rắn trườn. Thực sự hơi hoảng loạn, nín thở đứng im xem sao, và rồi xuất hiện ba con cá, mình óng ánh như vàng bạc. Vảy to, nó to lắm ạ, nguyên cái đầu nó to bằng cái màn hình monitor 17" em đang sài. Hoảng quá, em chết trân tại chỗ, rồi nhẹ nhàng, khẽ đếm bước cố lội qua vũng đi về phía cái tảng đá có thể trèo lên, em vùng mình trèo được lên tảng đá thì ba con cá, một to hai nhỏ hơn xíu bắt đầu bơi về phía em. Lúc này chúng nó có phát ánh sáng vàng bạc óng ánh. Đặc biết hơn, cái đầu nó có sừng, nhưng ngắn thôi. Trông cả ba con cứ bơi và nhấc cả cái đầu lên tảng đá chỗ em trèo lên. Thực sự lúc đó em chỉ muốn đấm đá nó và ù chạy, nhưng nó hiền và chưa làm hại gì, lại sợ nó khùng lên nên em ngồi im giả chết... Rồi giấc mơ kết thúc, người mồ hôi đầm đìa.
Sau khi dậy uống nước, thay áo khác, em ngủ và chập chờn, không dám ngủ sâu. Nhưng giấc mơ không trở lại...
Đây là giấc mơ của em, chuyện này cũng làm em băn khoăn nhiều, giấc mơ cách đây gần nửa năm nhưng nó vẫn có gì đó gây tò mò.
Hôm nay em kể chuyện này, mong các bậc cao nhân luận giải giùm.
Em xin chân thành cảm ơn,