ai có chuyện chia xẻ ???không???viết vào đây nhé!
Printable View
ai có chuyện chia xẻ ???không???viết vào đây nhé!
phật dạy chúng sanh bình đẳng,không có giai câp,không có người tội kẻ trừng,không có tôn giáo sai xửa kẻ khác,không có cấm đoán ,hành hạ,nhục mạ,và giết hại chúng sanh khác.
ước gì trên thế giới đều biết điều này
truyện kể
Trước khi xuất gia ,ni cô đã cúng cho chùa một tài sản khá lớn nào là gạo và thức ăn tiền tài để gieo duyên cho chúng sanh đến chùa ,để giới thiệu cho mọi người biết về giáo lý từ bi trí tuệ ,có một giáo lý như thế,một giáo lý hướng dẫn mọi người thoát khổ.
Nhưng vào ngày đó ,ni cô khi quay về chùa sau ngày đi khất thực để gieo duyên cho người không thể đến chùa,thì đường lên chùa có một cổng rào,chắn ngang bời hòm công đức,và hòm công đức này do một người ở dưới chân núi canh giữ,bất cứ ai muốn đi lên chùa đều phải bỏ tiền vào,những người đi đến chùa cay đắng mà thì thầm rằng ,đi chùa bỏ tiền ra ăn chứ gieo cái gì?đến ni cô muốn lên chùa cũng phải bỏ tiền vào,ni cô im lặng chỉ biết niệm phật,thằng giữ hòm công đức nhìn ni cô gầm gừ rồi cũng cho ni cô qua.
Lên đến chùa,ni cô bạch sư phụ rằng sao có chuyện có hòm công đức chặn ngang cổng chùa.
Sư phụ nói:đó là những kẻ lưu manh,dưới chân núi ,chúng kết bè làm đảng và ngăn không cho ai lên chùa,nhằm những ngày nhà chùa gieo duyên cho chúng snah mà trục lợi,những người đó không phải người nhà chùa và chùa không lấy tiền đó!!!!......
đây là một giấc mơ,một câu trả lời cho tôi khi bất mãn không muốn đến chùa!