-Nó là vị gì ?
Printable View
-Nó là vị gì ?
Mỗi năm đều có tháng 7 .. vu lan báo hiếu ... tới tận bây giờ mới tham gia .. Đọc quyển kinh vu lan .. sao thấy thương cha mẹ làm sao.. bây giờ .. chăm lo quan tâm cha mẹ hơn .. Ôi tình yêu của cha mẹ đối với con thật là thiêng liêng .. đó là vị Phật pháp . a di đà phật
Là vị giải thoát khỏi mọi trói buộc
Bởi vì Vị là thuôc về tĩnh lự ba la mật , vậy nên nếu phải phát biểu thành lời thì : " Vị của Thiền Định là biết đúng đắn cái Vị , Vị của Lục Độ là biết có cái Vị , Vị của Lục Tự là biết có cái Vô Vị " .
Vì vậy Lão Tử nói : " Đạo giữ bên người thì vi diệu , nhưng nói ra khỏi miệng thì nhạt nhẽo " .
Đạo chẳng lìa ngôn từ , lời nói nói ra từ miệng người thường đúng .....
Vị Phật pháp là nếm vị gì ra vị nấy
ây da ... nị đọc kỹ lại đi hà ..... liệu có giống nghĩa chăng ... hà hà
hahaha .... vui thật ... nị là con gái àh ... hihi hahaha vui quá .. cười bể bụng rồi ... đây là vị gì nhỉ ... hihi
hà hà .... thú vị ... đó là Mật ngữ .... nị chưa thấu nên xem như cỏ rác đi ... xem như ngộ là thằng ăn mày thối đi .... ăn mày nói lung tung thôi mà ... hihi ..... nị làm ăn mày này cười vỡ mật ..... xin lỗi nị ha .....
nhờ nị mà ngộ nếm được vị Hỷ ..... hahahaha ai đời chửi mình mà lại vui thế ..... ngộ thật là ăn mày thối .... hà hà
biết vậy ko nói chiện với nó , thằng này làm bt nổi lông tay lông chân óc ác lên hết rồi . Người như vậy Đức Phật gọi là Ác Tri Thức , vì nếu bị con voi con thú xé xác thì chỉ mất có một thân xác này thôi , còn bị Ác Tri Thức hại chết thì làm liên lụy tới nhiều thân khác và ảnh hưởng tới tận Pháp Thân của mình . Với lại con voi con thú giết chết thì mình được chết minh bạch , còn bị hạng này giết thì uất ức mà chết khó đi đầu thai lắm . Với lại con voi con thú mà sanh tâm làm hại mình thì mình còn biết đường mà né , còn hạng này mà sanh tâm hại mình thì chẳng biết đường đâu mà đỡ , tại vì hạng người này rất âm hiểm . Với lại con voi con thú muốn hại mình thì chỉ có một lúc một thời , còn hạng này muốn hại mình thì chẳng biết lúc nào mà thủ cả , tại vì tụi này có tánh thù dai ôm hận .
P/S : Tối này chắc ngủ không nổi ! :praying:2
trước đây ngộ cũng từng bị một đám đông đánh ... mà chẳng hiểu sao ngộ chẳng thấy đau ..... lòng ngộ lại lặng thinh ..... mọi cái ý nghĩ về bị đánh chẳng tồn tại ....