Người cha nghèo vẫn cố gắng cho con đi học Ngày tốt nghiệp là ngày cha tự hào nhất
http://s4.haivl.com/data/photos2/201...1ada8c-650.jpg
Printable View
Người cha nghèo vẫn cố gắng cho con đi học Ngày tốt nghiệp là ngày cha tự hào nhất
http://s4.haivl.com/data/photos2/201...1ada8c-650.jpg
nếu chúng ta khách quang sẽ nhận thấy sự cố gắng của người cha mà phải có sự hiếu học của người con,pq củng có câu truyện về sự hiếu học,pq có biết bà cụ phật tử nhà ở sau lưng núi gia lào, cách núi gia lào đồng nai khoảng cây số,anh con út của cụ đang theo học cao học,cách vài tháng trước anh cứ đau bụng,khi đưa anh vào bệnh viện thì phát hiện ra anh đang bị ung thư ruột và tiến hành mổ,và thời gian còn lại của anh chỉ còn cao lắm là sáu tháng là anh phải chấm hết mạng sống của anh,nhưng bệnh tật không làm anh lùi bước,những cơn đau không làm anh từ bỏ con đường hiếu học của anh,và hiện anh vẫn đang thi cao học,và không biết anh có thực hiện được ý chí của anh hết kỳ thi lần cuối cùng của cuộc đời của anh không,vì thời gian đâu có chờ một ai,bà cụ chia sẽ với phanquan như cắt từng đoạn ruột,dù cụ rất hiểu đời là vô thường,
Om Mani Padme Hum
http://dantri4.vcmedia.vn/qePPb5vVAI...-n-2-e3174.jpg
Khổ ải vô biên - Hồi đầu thị ngạn ...Mô phật ...Thật xót thương cho chúng sanh cõi Nam Diêm phù đề này ....
Om Mani Padme Hum
Trời! xin người.
Bạn Ma ơi, xin bạn đừng đưa những hình ảnh quá rùng rợn lên đây được không, mình biết cuộc đời thì không có gì là không thể, nhưng hình ảnh trên của bạn mình e sẽ ảnh hưởng không tốt đối với những bạn đang muốn tĩnh tâm.
ừm... cảm ơn bạn nha, e ..hèm.. sao bạn hiểu mình thế nhỉ. hi hi.:D
Như ý bạn................