-
VẾT SẸO
Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học, điều cậu bé sợ đã trở thành sự thật, mẹ câu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên Bạn bè và Giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé. Cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình, mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi tại sao mẹ mình bị một vết sẹo lớn như vậy.
Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ, mặc cho vết sẹo đập vào mắt. Nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào trong góc tránh mặt mọi người, ở đó cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo
Làm sao chị bị vết sẹo trên mặt như vậy? Cô giáo của cậu bé hỏi.
Người mẹ trả lời;
Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì ngọn lửa bốc lên, mọi người đều sợ và không dám vào vì lửa bốc quá cao, và thế là tôi chạy vào, khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó, và tôi vội vàng lấy mình che cho nó, tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn nhờ có anh lính cứu hỏa cứu cả hai mẹ con tôi.
Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt :” vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho đến ngày nay, tôi không hề hối tiếc về điều mình đã làm.” Đến đây cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình, cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
-
-
Câu chuyên này mình đọc vài lần rồi .Lần nào đọc trong lòng cũng trào dâng những cảm xúc khó tả .Lòng mẹ thật bao la thật vĩ đại . với nhưng bà mẹ nghèo thì sự thể hiện càng cảm động hơn .Nhất là lần này mình đọc mà cảm thấy lòng thật buồn vì mẹ mình vừa đi xa mãi mãi rồi .Biết rằng tử biệt sinh ly là quy luật của cõi ta bà này mà sao mình vẫn buồn quá .Thế là hết rồi chẳng bao giờ mình được nhìn thấy mẹ nữa .Với mình mẹ thật vĩ đại .Vĩ đại ở tấm lòng thương con vô bờ bến và sự hy sinh tần tảo .Mùa Vu Lan này trên áo con sẽ là một bông hồng trằng Mẹ ơi!
-
Hoahuong cũng có lòng bao la vĩ đại đó mà,ngừơi nữ được hưởng thiên chức thật thiên liêng,theo phanquan nghĩ người mẹ nghèo hay giàu điều thương con như nhau như người mẹ nghèo có nhiều cơ hội thể hiện lòng thương con hơn người mẹ giàu,thật ra hai mẹ điều thương con như nhau
.pq thành thật chia buồn cùng hoahuong những ai có mẹ già như ngọn đèn treo trước gió,cầu cho mẹ bạn sanh về bên thích ca,nếu hoahuong hiểu vô thường là như thế thì bạn đừng buồn nửa,mà bây giờ anh chị em trong gia đình bạn trên dưới hoà thuần đoàn kết thương yêu nhau thì đó là niết bàn của mẹ hoahuong sẽ bình yên nở nụ cười niết bàn,
-
có 1 câu chuyện gia đình 1gia đình có người mẹ bệnh chỉ còn thơ thở sống nhờ vào bình oxy đã nhiều năm,bà do nằm nhiều năm người bà lở lét,thì trong nhà thay phiên nhau chong mẹ,1ngày tới ngày người anh lớn canh mẹ vì thấy mẹ quá đau khổ anh khóa bình oxy lại,mẹ a được ra đi bình an,nhưng đau khổ thêo anh 7năm trời ray rất lương tâm vầy vò bởi tội giết mẹ,anh kg thể giử mải hành động của anh,anh chia sẽ với người gái của anh để được lời an ủi thông cảm của em gái,nhưng ngược lại kể từ đó em gái anh xem anh như tên giết người mà lại là tên giết mẹ,theo chúng ta anh có cần được thông cảm tha thứ kg,
Luật của làng biết phạm tội bất hiếu là phải bị ném đá nhưng được một nhà hiền triết phân giải,nhà hiền triết nói chúng ta phải cử một người đầu tiên ném trước nhưng phải là người chưa bao giờ phạm lổi,thì dân làng từ từ bỏ về hết
-
Cảm ơn những lời an ủi và chia sẻ của bạn phanquanbt .Cũng may là anh em mình cũng hòa thuận ,giúp đỡ nhau .
-
Hiếu đứng đầu muôn hạnh
Thờ Cha kính Mẹ hết lòng,
Ấy là chữ Hiếu dạy trong luân thường.
Chữ Để là nghĩa chữ nhường,
Nhường anh nhường chị, lại nhường người trên.
Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em
Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con