CHO MINH HOI THE NAO GOI LA NHAT TAM NEU AI BIET CHI DUP MINH TIEN CHO MOI NGUOI CUNG HOC HOI
CAM ON MAY HUYNH MUI CHI DAN
CAM ON MAY NGUOI DA VO TINH HAY CO Y NGHE QUA NHA MINH NHIU HEHEHEHE
Printable View
CHO MINH HOI THE NAO GOI LA NHAT TAM NEU AI BIET CHI DUP MINH TIEN CHO MOI NGUOI CUNG HOC HOI
CAM ON MAY HUYNH MUI CHI DAN
CAM ON MAY NGUOI DA VO TINH HAY CO Y NGHE QUA NHA MINH NHIU HEHEHEHE
Nhất Tâm là một tâm...
Chúng ta do hằng ngày gieo duyên với sáu trần tạo nên phiền não, từ phiền não lại cứ phiền não chẳng một chút thanh tịnh,..cứ như thế con người từ vô minh lại tiếp nối vô minh, vọng niệm mãi hoài không dứt..
Thích ca Mâu Ni Phật vì thuơng xót chúng sanh nên chỉ bày pháp môn dùng vọng để trừ vọng, dùng một niệm trừ muôn niệm,...Bạn niệm Phật, niệm lên A Di Đà Phật.. quy muôn ngàn tư tưởng, nhiếp nó thành A Di Đà Phật..A Di Đà Phật...niệm lâu ngày thành thục thì muôn niệm sẽ thành một niệm, từ niệm từ niệm gần với chân tâm bản tánh,...nếu ngay hiện đời mà chẳng thể kiến tánh,..thì cũng nhờ nuơng vào nó mà sanh vào Tịnh Độ....Nên Bậc Tổ sư nói: không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm,...bạn giác chậm tức là không có A Di Đà Phật,..đã không có A Di Đà thì ngay đó là phiền não tâm, là cái tâm vọng tưởng..chẳng phải gọi là công phu...Công phu là ngay chốn thị phi phiền não, bạn vẫn nghe rõ câu A Di Đà Phật, ngày ngày sống với nó, kiên trì bền bỉ, ai chửi cũng A Di Đà Phật, mắng cũng A Di Đà Phật, ngay cả tiếng khen chê, thị phi danh lợi cũng A Di Đà Phật...tám gió thổi chẳng động tâm,...Nếu làm được vậy thì chỉ mới là lão thận niệm Phật, công phu thành khối còn cách nhất tâm rất xa...
Chúng ta tu tập quan trọng là vãng sanh..nên Ngẫu Ích đại sư nói: "ông niệm Phật mà dù cho kiếm chặt không dứt, niệm niệm nối tiếp, nhưng không có tín nguyện thì cũng chẳng thể vãng sanh. Vãng sanh hay không là do sức tín nguyện, còn bậc cao thấp là do hạnh vậy"
Đại Thế Chí Bồ tát nói: "nhiếp hết sáu căn, tịnh niệm tuơng kế, đắc tam ma địa"..nếu nhiếp niệm như vậy thì tự nhiên sẽ đạt nhất tâm....
Đồng học có thể Xem thêm ở kinh Niệm Phật Ba La Mật:
Pháp môn Niệm Phật chính là là chuyển biến cái Tâm-thể của chúng sanh, bằng cách không để cho Tâm-thể ấy duyên với vọng niệm, với lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, với huyễn cảnh, với trí lực, với kiến chấp, với mong cầu, với thức phân biệt v.v... Mà chỉ đem Tâm-thể ấy duyên mãi với danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật. Không bao lâu, người niệm Phật tự nhiên đi vào chỗ vắng lặng, sáng suốt, an lạc cảm ứng với nguyện lực của đức A-Di-Đà, thấy mình sanh vào cõi nước Cực-Lạc, thân mình ngồi trên tòa sen báu, nghe Phật và Bồ-Tát nói pháp, hoặc thấy Phật lấy tay xoa đảnh ...
Lại nữa Diệu-Nguyệt, nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho Tâm-thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập Sơ-phần Pháp-thân, âm thầm ứng hợp với BI TRÍ TRANG NGHIÊM của Phật – nhưng chưa thể đắc Tam-minh, Lục-thông, vô lượng Đà-ra-ni, vô lượng Tam-muội, nhẫn đến chưa thể đắc Nhất-thiết Chủng-trí, chẳng thể đồng đẳng với chư Phật được mà chỉ thành tựu bước đầu tiên trên lộ trình Như-Thật-Đạo.
http://www.niemphat.com/kinhdien/kin...atbalamat.html
ngày xưa cách đây gần 30 năm ..có 1 lần mình đang niệm phật hiệu ..trên đường dạp xe về nhà ..bổng dưng lúc ấy trên trán giửa ẤN ĐƯỜNG niệm phật ....còn mình thì ko niệm và thấy THÂN CĂN CHỈ LÀ ..1 công cụ .....NÓ ..CHẲNG BIẾT GÌ CẢ .....CÁI BIẾT LÀ CÁI KHÁC
THÂN CĂN chỉ nhận mà không biết gì cả ..ko hiều có phải là nhứt tâm không ....
sau này khi thấy được THỰC TƯỚNG của các pháp ....mới hiểu ra nhiều điều
CAM ON MAY HUYNH DA GHE QUA NHA MINH . VA DA GIUP DO MINH
A DI DA PHAT
Nhứt tâm tức là không ăn ở hai lòng là quý rồi :D rose4 rose4
...TÂM...TÂM...TÂM...
-1 trại gia binh hay 1 cư xá cư xá nào đó,tìm muốn tìm nơi an cư lập nghiêp,ít ra bạn phãi nhìn tìm hiễu nơi đó,xem phong thũy thế nào,thăm dò thời thế có thích ứng kg,rồi mua nhà hay đất đễ ỡ hoac kinh doanh tỗng hợp hay chuyên hàng,,ayza cái hàng cũa bạn trưng bày ra,hí đã có nhiều lắm,ỡ mấy dãy hẽm đó,qua đó xem thữ coi có giong kg,wellcome1