Nếu Chúa là ta , Ngài sẽ làm gì ???
Nội quy topic : Không gây war , không xúc phạm tôn giáo , chửi nhau trong đây và các hành vi tiêu cực khác .
Nếu Chúa là ta , Ngài sẽ làm gì ???
Trong cuộc sống vô định này , con người như trôi nổi ngoài đại dương . Cũng như những chiếc thuyền không đứng yên ngoài biển , nhưng trôi về đâu thì lại không có được câu trả lời , nó cứ trôi mãi , trôi mãi . Có nhiều người may mắn vào được bờ nhưng đa số thì vẫn còn ngoài khơi xa . Chưa kể nhiều lúc sóng gió , đánh tan mọi giấc mơ , nhấn chìm mọi hy vọng và cũng có lúc trời yên biển lặng , làm cho cuộc sống trôi qua vô vị , phí phạm thời gian con người . Nếu cho họ 1 chiếc la bàn , các thuỷ thủ sẽ rất vui mừng , vì họ biết , họ còn có hy vọng và thời gian đẹp nhất là thời gian cùng nhau vượt qua khó khăn , phấn đấu vì 1 lí tưởng mà đỉnh điểm của niềm vui đó là thấy và vào được đất liền . Trong cuộc sống , lúc ta nản nhất là lúc chưa tìm được chiếc la bàn và lúc ta chán nhất là lúc vào bờ rồi , không còn chuyện gì để làm nữa , vậy cuộc đời chỉ vui trong khoảng thời gian có mục tiêu và thực hiện mục tiêu . Những người TCG chúng ta , ai cũng biết cái la bàn đó là lời chúa , là kinh thánh nhưng lại không biết làm thế nào để đưa kinh thánh vào đời sống 1 cách sống động nhất , phát huy toàn bộ sức mạnh của kinh thánh . Cái gì cũng có tiêu chuẩn của nó cả , và tiêu chuẩn của 1 người TCG là gì ? Đã là người TCG , những người con của Chúa Trời thì phải có cách sống , triết lí sống và hành động khác với người khác chứ . Khác theo kiểu vừa nhìn vào là biết ngay : chúng ta có đạo . Chúng ta đã có định hướng và phải phấn đấu để đi theo định hướng đó chứ , hãy làm cho cuộc sống chúng ta sinh ra nhiều hoa quả tốt vì nhìn quả là biết cây . Kinh thánh là 1 cái cây cực tốt nhưng khi không biết trồng thì vẫn không thể ra hoa quả tốt được . Quả của kinh thánh là quả cây sự sống , là quả cây hạnh phúc , là quả cây tình yêu , là quả cây thành công , là quả cây chân lí ,... Nếu cuộc sống trả cho chúng ta không phải những thứ quả đó mà trả cho chúng ta quả của sự : đau khổ , thất vọng , chán nản , lừa dối ,....thì hãy xem lại cách trồng cây " Kinh thánh " của chúng ta có đúng hay chưa ??? . Để trồng 1 cái cây " kinh thánh " cho tốt thì khi bắt đầu 1 vấn đề , 1 công việc , 1 quyết định , 1 sở thích thì hãy tự hỏi : " Nếu Chúa là ta , Ngài sẽ làm gì ???" ( Ngài quyết định ra sao , chọn con đường nào , Ngài sẽ làm nó ra sao , Ngài sẽ chống lại những khó khăn của nó như thế nào ,...) . Nói vui là : Chúa có thích nghe nhạc pop không nhỉ ? Hay Chúa có thích rượu vang không ? Chúa có thích dùng ipad , iphone không ?.....- Nói vui thôi nhé . Chính vì sự bao quát , chung chung của kinh thánh mà những vấn đề của chúng ta thì lại riêng tư , không ai giống ai nên chúng ta phải tập làm quen với việc dùng kinh thánh trong cuộc sống , cũng tương tự công thức toán , rất tổng quát nhưng khi giải bài tập là đi từ cái cụ thể ra cái tổng quát và áp dụng công thức . Vì vậy cần thực hiện nhiều , thường xuyên để có thể thành thạo trước những vấn đề nan giải của cuộc sống .
Vậy topic này trình bày những nội dung gì ??? Và thể hiện nội dung đó ra sao ???
Topic sẽ trình bày :
- Những vấn đề thực tại của cuộc sống ( qua các phương tiện truyền thông ) và đánh giá , bình luận nó dưới góc độ TCG ( đánh giá của chính các bạn nhé ) . Lợi ích của việc này là để tập cho chúng ta thói quen đánh giá vấn đề theo đúng tiêu chuẩn kinh thánh , có thể nhớ nhiều câu kinh thánh lâu hơn , để những người ngoại đạo họ biết những câu trong kinh thánh được dùng trong trường hợp cụ thể nào , phải hiểu câu đó ra sao . Hướng dẫn : các bạn post 1 nguồn tin ( tin gì cũng được : thể thao , văn hoá , nghệ thuật , kinh tế , đời sống ,....) sau đó đánh giá , nhận xét vấn đề trên ( đúng , sai , đồng ý , không đồng ý ,....) và dẫn chứng 1 đoạn hoặc 1 câu kinh thánh tương ứng để đối chiếu xem quan điểm của Chúa có giống như ta không .
- Cập nhật tin tức , những bài viết hay về giáo hội , về Thiên Chúa . Để mọi người cùng cập nhật và hiểu thêm những điều chưa hiểu , biết thêm những điều chưa biết .
- Chia sẻ cảm nghĩ cá nhân về giáo hội , kinh thánh , Thiên Chúa .
- Vận động những buổi cầu nguyện , đọc kinh ,...nhân dịp những ngày lễ đặc biệt hoặc những ngày giáo hội quy định
Lưu ý : Mỗi bài viết nên có tiêu đề để phân biệt với những câu cmt bình thường . Nếu có bình luận hay bổ sung cho bài viết của các bạn khác thì nên trích dẫn để tiện việc theo dõi . Các bạn nên theo dõi các bài viết trước khi post để tránh post trùng
Do đây là 1 đề tài lớn nên cần có sự giúp đỡ của mọi người . Hy vọng , kinh thánh sẽ ngày càng hợp nhất với đời sống hơn nữa , không còn sự ngăn cách giữa tâm linh và cuộc sống , ...chúng ta sẽ làm cho kinh thánh , lời chúa không chỉ có giá trị với người TCG mà còn là chân lí , là triết lí hiển nhiên cho mọi người để họ không còn nhìn kinh thánh dưới đôi mắt xa lạ mà phải nhìn bằng đôi mắt quen thuộc đến khi họ phải nói :" Đó là thường thức rồi , ai cũng phải biết cả " . Mình tin vào ngày đó trong tương lai .
************
*****....*****
*****....*****
A.......++.......Ω
*****....*****
*****....*****
*****....*****
*****....*****
*****....*****
*****....*****
************
JESUS I TRUST IN YOU
AMEN
(Mt 5,13-16)
Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng:
13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.
15 Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà.
16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời."
Điều răn thứ 4 : Thảo kính cha mẹ
Nghịch tử giết cha lĩnh 17 năm tù
Ngày 22/7, Toà phúc thẩm TAND Tối cao đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 17 năm tù đối với Lê Anh Tuấn (18 tuổi) về tội Giết người.
Theo HĐXX, hành vi của Tuấn là rất đáng lên án khi ra tay giết chính cha đẻ của mình đến cùng. Dù bị cáo phạm tội khi chưa thành niên và có ông nội là liệt sĩ... nhưng những tình tiết này đã được toà sơ thẩm xem xét để đưa ra mức án thoả đáng nên không thể giảm nhẹ hơn.
Bản án sơ thẩm xác định, trưa 11/2, Tuấn thấy cha mình là ông Lung say rượu nằm ngủ nên lấy chiếc xe máy đi chơi. Lúc tỉnh dậy không thấy xe của mình đâu, ông Lung kêu em Tuấn đi tìm mang về. Bực tức vì chuyện này, Tuấn chạy về nhà mắng chửi cha xối xả rồi bỏ đi nhậu.
Chiều cùng ngày, Tuấn về nhà thì xảy ra xô xát với ông Lung. Hắn sau đó chạy xuống bếp lấy cây mác xông tới đâm cha nhưng được mẹ và hàng xóm can ngăn, giằng lấy hung khí cất đi. Ông Lưng bỏ sang nhà mẹ đẻ cách đó vài chục mét lánh nạn.
Không buông tha, Tuấn lấy ống bơm đuổi theo định đánh cha thì tiếp tục được mọi người ngăn lại. Đứa con trai lẳng lặng về nhà lấy 2 con dao chạy sang nhà bà nội. Vừa thấy bóng ông Lung, nghịch tử xông tới đâm nhiều nhát. Người hàng xóm chạy vào ngăn lại cũng bị hắn cầm dao truy sát.
Đầu tháng 5, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Tuấn 17 năm tù. Mẹ bị cáo cũng là đại diện gia đình bị hại đã làm đơn xin giảm án cho con trai. Tại phiên phúc thẩm hôm nay, Tuấn thừa nhận hành vi tội lỗi của mình và cho rằng do cha thường xuyên say rượu rồi mắng vợ con nên mới hành động như vậy. Vợ ông Lung cũng một mực khẳng định hành vi sai trái của con trai một phần xuất phát từ việc thường ngày người cha hay chửi mắng.
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-lu...u-2853473.html
"Đua nhau" lên Facebook chửi cha mẹ thậm tệ
Vụ ''Kẹo mút chơi bời'' đã bị cư dân mạng “dập” tơi tả vì sau khi tông chết một người, y đã đưa lên mạng những câu nói vô cảm.
Sự việc bắt đầu khi một thành viên có nickname “Kẹo mút chơi bời” lên Facebook thông tin: “Chúng tôi vừa đâm vào một ông già gần 60 tuổi… khả năng chết”.
Sau đó, đến chiều 2-11, người này tiếp tục cập nhật lên mạng bằng ngôn từ hết sức vô nhân đạo: “Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ tỏi hồi 17h07. Anh em phang lô đề nhiệt tình đi. Lão sinh năm 1953”.
Không dừng lại ở đó, “kẹo mút chơi bời” còn dự đoán chỉ bồi thường cho vụ tai nạn khoảng 60 triệu đồng. Bạn bè của “Kẹo mút chơi bời” còn vào mạng ủng hộ việc làm mất nhân tính này.
Thái độ vô cảm này khiến người đọc phẫn nộ, gần 400 bình luận với những lời lẽ cay nghiệt dành cho “Kẹo mút chơi bời”. Trong những phản hồi của mình, nickname này không những không tỏ ra xấu hổ mà còn thể hiện thái độ hống hách, thách đố người khác tìm mình để… “xử”.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/public/...t-choi-boi.jpg
Sau vụ “Kẹo mút chơi bời” hả hê với cái chết của một cụ già, mấy ngày qua cộng đồng mạng tiếp tục "nóng" với ảnh chụp trang Facebook nickname Nguyễn Hạnh Linh lan truyền nội dung chửi bố mẹ thậm tệ.
Theo ảnh, nickname này xưng "tao", "bố" và gọi bố mẹ bằng những từ khiến nhiều người phải choáng váng: "mày", "con mẹ", "thằng bố", "hai con chó", "con điếm"... Và theo như những gì được đăng tải thì nguyên nhân là vì xin 2 triệu mua điện thoại mà bố mẹ không cho. Xen lẫn giữa những câu chửi là nhiều từ ngữ tục tĩu.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/public/...iduatin-1.jpeg
Chưa dừng lại đó cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao với sự xuất hiện status hỗn láo của cô gái có nickname Quỳnh Anh ở gần khu vực Kim Mã, Hà Nội này nhanh chóng được gửi đi khắp các diễn đàn mạng ngay khi được chủ nhân update. Theo như "tâm sự", Quỳnh Anh bị bà và bố mẹ bắt học, nấu cơm, lau nhà. Do không hợp với bà ngoại và cho rằng bị bà "chim lợn" với bố mẹ, nữ sinh ấy trút giận bằng những lời lẽ hỗn xược. Cô gái gọi bà và bố mẹ là "chúng mày" và xưng "tao" hoặc "bố mày".
http://xmedia.nguoiduatin.vn/public/...oiduatin-2.jpg
Nữ sinh hỗn láo với bố mẹ vì cấm cô treo ảnh thần tượng.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/public/...in-chui-ba.jpg
Gần đây nhất, hai trong nhiều tấm ảnh mà độc giả Người đưa tin gửi đến cho thấy một phần điều này.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/public/...uatin-Face.JPG
Hai bức ảnh chụp lại màn hình Facebook của hai học sinh, trong đó một người được cho là sinh năm 1999, gọi bố mình là "súc vật".
http://xmedia.nguoiduatin.vn/public/...atin-44444.JPG
Nói chung thì những vấn đề trên rất thường xảy ra trong xã hội . Các bạn hãy tự nhìn lại xem , có bao giờ mình cãi cha mẹ chưa ? - Nếu có vài lần thì cũng không sao . Đôi khi con cái tranh luận với cha mẹ về 1 vấn đề gì đó mà vì bảo vệ quan điểm nên có hơi lớn tiếng 1 tí cũng không sao ! Qua những cuộc tranh luận đó mà cả 2 bên hiểu nhau hơn , biết thêm nhiều khía cạnh khác thì cũng hay . Nhưng khi 1 cuộc tranh luận mà đi đến cãi nhau , chửi bới , dùng vũ lực thì đó là tranh cãi , là chiến tranh chứ không đơn thuần là tranh luận nữa . Có thể những điều cha mẹ hiểu mà chúng ta chưa thể hiểu nên cha mẹ bắt buộc ta phải làm như thế bằng vũ lực , áp đặt hoặc la mắng thì cũng là bình thường vì nó vốn dĩ xuất phát từ tình yêu nhưng khi con cái phản kháng 1 cách thái hoá thì điều đó không bình thường
Nhưng nói đi cũng nên nói lại , để giáo dục 1 đứa con thì không hề dễ . 1 sự giáo dục sai lầm dẫn đến 1 thế hệ hư hỏng , vô dụng . Zhu không đề cập đến cha mẹ dạy sai ( vì đa số cha mẹ luôn dạy điều hay lẽ phải ) nhưng zhu muốn nói sơ về cách dạy con .
Thứ nhất : Cha mẹ phải là 1 tấm gương tốt , cha mẹ tốt thì con mới tốt , zhu không nói là cha mẹ phải hoàn hảo nhưng phải có tiêu chuẩn đạo đức . Đạo đức làm nên nhân cách . Cũng như chúa nói với các môn đệ :"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. " , giàu nghèo , thành đạt ,...không quan trọng
Thứ 2 :Chúa cũng có dạy :"THƯƠNG CON CHO ROI CHO VỌT" , có nhiều người đồng tình cũng có nhiều người không . Phương pháp dạy này là bảo đảm tính công bằng chứ không phải dùng cường quyền áp đặt . Khi 1 đứa con phạm lỗi , khoan đánh , hãy giải thích cho chúng hiểu , khi nào chúng biết chúng sai thì hãy đánh , đúng theo luật nhân quả , gieo nhân xấu , gặt quả xấu . Nếu chúng chưa biết việc chúng làm là sai thì bản thân chúng chưa biết đó là nhân xấu nên khi cho chúng quả xấu thì chúng sẽ cảm thấy bất công . Đánh cũng là 1 nghệ thuật , đánh không phải khẳng định tính cường quyền , vì thế khi đánh đừng quát mắng mà chỉ đơn giản cho chúng thấy , do con làm sai nên Cha mẹ mới đánh , đánh vì sự công bằng nhân quả báo ứng , đánh để con không tái phạm , khi đánh nên chọn những nơi mà khi đánh xong sẽ hết chứ đừng đánh kiểu như đánh nhau bầm tím người . Đánh xong thì nên lấy dầu xoa cho con vì đó là Cha mẹ bắt buộc phải làm thế không thể không đánh . Như thế trong mắt con , Cha mẹ là những người công bằng , thương yêu con cái . Chúa cũng thể , không phải vì giận dữ mà Chúa bỏ con người vào địa ngục . Vì vậy , khi dạy con bằng phương pháp trên , hãy bình tĩnh , đừng nóng giận mà phải sáng suốt
Thứ 3 : Đừng bao giờ vô lí với con cái : kiểu như say xỉn rồi đánh đập , chửi bới
Thứ 4 : Luôn dạy con điều hay lẽ phải nhưng phải kèm theo những hậu quả nếu không tuân thủ , không phải doạ nạt nhưng cha mẹ phải làm ra vẻ đó là điều tự nhiên , là quy luật mà không ai thay đổi .
Về phần con cái thì : ”Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này”(Ep 6,1-3) . Các bạn trẻ đừng nghĩ chửi cha mẹ như trên là hay , là để chứng tỏ cái tôi . Thật ra , những hành động đó thể hiện sự " ngu lâu , dốt bền , khó giáo dục " đấy , và cuộc sống của những người đó xem có hạnh phúc và sống lâu được hay không ? Trái với đạo Trời chắc chắn sẽ bị diệt , chỉ còn vấn đề là sớm hay muộn thôi