Em muốn hỏi các bác là ??? vong họ yêu cầu mua rắn con để cúng cho họ, rắn số lượng khoảng hơn 30 con, vậy họ đã chết thì dùng rắn đó để làm gì các bác nhỉ, mà vong này 3000 tuổi các bác nhé.
Printable View
Em muốn hỏi các bác là ??? vong họ yêu cầu mua rắn con để cúng cho họ, rắn số lượng khoảng hơn 30 con, vậy họ đã chết thì dùng rắn đó để làm gì các bác nhỉ, mà vong này 3000 tuổi các bác nhé.
Vong này bị trôn sống bạn à, họ là thần giữ của cao quản kho báu, nay đã quá thời hạn nên muốn được giải thoát, khi gọi vong lên họ kêu cần hơn 30 con để làm lễ cúng cho họ, thật sự không biết rắn đó dùng làm gì, hỏi họ có nhu cầu siêu thoát không thì họ chỉ nói, họ không siêu thoát được, vì họ phải nhận chức ở một ngôi đình, nên sẽ tới đó cai quản :(
Vong linh cần gì thì không biết. Muốn giúp vong thì yêu cầu đi kiếm thầy cúng nhé. Không lên diễn đàn nói tầm xàm là có vong này vong kia 3000 tuổi. Rồi thì cúng rắn mấy con. Diễn đàn không có cao nhân đó đâu. Những cao nhân người ta tu hành ở hang núi và ở nơi hẻo lánh. Nếu có tâm thì đi mà tìm .
Gọi là "nói dối như ma" mà lại. Hổng tin mấy thằng ma ...........hahahaa!!!!
3000 tuổi thì cỡ thời Hùng Vương rồi, chắc phải nhờ thầy gì biết tiếng Việt cổ dịch dùm, nhỡ hồi đó gọi con rùa là con rắn thì sao đây?:thinking:
Thầy nào có uy lực trấn yểm được 3000 năm là cũng dạng đại pháp sư hiếm có rồi, nên người gọi được vong này lên chắc còn giỏi hơn hơn cả thánh luôn áh!
Bái phục!:thinking:
Ha ha ,lại gặp hai thầy (King kong & Tố Uyên ) ở đây rùi,cấc thầy hổng chỉ cách cho người ta thì đừng phá chớ ?
Gửi bạn duonghoanghai : Xin hỏi bạn duonghoanghai những điều bạn đang đưa ra là bạn được nghe trực tiếp hay được nghe nói lại thế . Thân !
Mình đang nhờ thầy của đứa bạn giúp mình việc này ý mà, mình ở bắc, còn họ ở miền trung, đã gọi vong lên nói chuyện rồi, họ nói tiếng âm, chứ không nói tiếng việt như người bây giờ, thầy đứa bạn mình nhìn rõ họ thế nào luôn mà, còn đứa bạn tu tập it năm, nên mới chỉ thấy mờ mờ hình bóng thôi, vong đó và sư phụ đứa bạn mình nc với nhau, đứa bạn mình thì cầm bút gi chép lại, nếu là vong bình thường họ ko giám tới gần thầy đâu, mà vong này mạnh lắm, gọi họ cái lên luôn không sợ gì hết, vong này phụ nữ, đứa bạn mình ngồi viết thỉnh thoảng vong còn đùa sờ lên tóc nó nữa, nó dợn tóc gáy luôn, bởi bt nó gặp vong suốt chả biết sợ ma là gì, nay gặp vong này, pháp lực cao quá :v , có cái ông lấy đc của đe, về nhưng ko bán được có mời 1 ông thầy ở quảng ninh lên đã nói chuyện với vong, nhưng ông này đòi yểm bùa để ko ai lấy, vong này ko đồng ý nên ông thầy ra về, tới sáng hôm sau cả nhà ông kia đang ngồi bt, thì có làn khói đen bay vào nhà đấm ngực ổng hộc máu, máu ộc ra nhiều bằng cái bát tô luôn, phải nằm viện 2 tháng, may mà qua khỏi, lần nào mời thầy về y như rằng bị hành, vì mấy ông tu tập chưa cao, nên vong này không sợ, việc này là có thật, tại gọi hồn lên trực tiếp nhìn thấy hồn họ đòi cúng rắn, mình thắc mắc nên lên đây hỏi thôi, chứ ko rảnh lên viết bừa đâu, cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm góp ý cho mình hihi :)