Nguyên văn bởi
rongdatbk
Clip 1 không phải ở số 1 đông tác mà là ở Đào Tấn nơi trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đang diễn ra buổi tổng kết thì có vong nhập về nhà ngoại cảm (cô đồng sinh) tố oán. Vong này xưng tên là Lâm 11 tuổi, chị là Mai 13 tuổi, mẹ là Duân sống ở Vân Đồn Quảng Ninh. Vong nói: không phải bị Anh tên là Lợi giết mà bị người tên là Lâm gần nhà giết cùng với chị gái. Diễn biến như sau: 3 mẹ con lên rừng thì bị Tên Lâm thông dâm với bà Duân sau đó trói 2 đứa bé lai. Do cháu Lâm nhận ra nên y đã đâm cháu 11 nhát đến chết, sau đó hiếp cháu Mai rồi giết, chặt đầu ném xác xuống vực, 3 tháng sau công an mới tìm ra. Nhưng vì tay Lâm giết người có anh em là to trên bộ công an nên 1 người tên Lợi bị đổi oan sau đó bị khép tội tử hình. Nhưng không hiểu sao, trong tù Lợi lại bị công an tên Thắng móc mắt, mổ bụng lấy tim và thận ướp vào thùng đá mang đi. Vong này nhờ Thiếu tướng Chu Phác giúp đỡ giải oan...