Mấy hum nay quoanh khu em cứ tầm 3h30 đến hơn 4h sáng là chó quanh khu em thi nhau hú ầm lên . tiếng chó sói ý . là làm sao thế . hôm thì 1 con , hôm thì cả mấy con thi nhau hú đc 1 thời gian rồi :((
Printable View
Mấy hum nay quoanh khu em cứ tầm 3h30 đến hơn 4h sáng là chó quanh khu em thi nhau hú ầm lên . tiếng chó sói ý . là làm sao thế . hôm thì 1 con , hôm thì cả mấy con thi nhau hú đc 1 thời gian rồi :((
Chắc có người nào trong khu sắp đi bán muối.
Mấy bác cứ cường điệu hóa thế,chắc chắn là có thằng ăn trộm rình rồi,nó đi qua đi lại để quan sát đó,cẩn thận nha
không phải con chó nào củng tru như chó sỏi.có loài tru được là có nguồn gốc từ sói rất thông minh,khi gặp nguy hiểm nó tru để dao thiệp chuẩn bị chến đấu chống lại kẻ thù,hoặc săn nồi,hiên tượng của xóm bạn,là có trộm .
Cứ niệm chú : Giềng, Giềng, Giềng là bọn chó nó im ngay ấy mà! Hehehe!!!
Sory mình đổi ních - lâu không qua xem : xin trả lời là chỗ nhà mình thời chiến là bãi tham ma - giờ san lấp thành khu đô thị . nói chung là nhà nào đào móng cũng vớt đc 2 - 3 bộ hài cốt là bình thường . 2 năm trước còn nhà đào móng đc 48 bộ hài cốt nữa cơ . cách nhà mình tầm 100m thì là 1 cây xăng - năm nào cũng 2 đến 5 người tai nạn chết ở đó . cạnh cây xăng là 1 cái mộ tổ âm u kinh lắm .
tôi trả lời bạn là nơi bạn ở đó là âm thịnh dương suy,sao bạn không bnói luôn là co nít nơi đó thường hay đau ốm mới đúng
và cơm ăn của bà con nơi đó cứ nguôụ môit5 tì là hình như có nước trong cơm và mau thiu nửa mới đúng, nơi đó ai là đạo phật thì nên lập đàn kỳ siêu cho các vong linh ở đó thì êm thôi