Một người nuôi bạn từ nhỏ đến lớn và một người là cha của bạn nhưng đã mất vì bị chính người đang nuôi bạn vì một lý do nào đó mà đã giết cha bạn . Vậy theo bạn nếu bạn là quan tòa bạn sẽ xữ như thế nào?
Printable View
Một người nuôi bạn từ nhỏ đến lớn và một người là cha của bạn nhưng đã mất vì bị chính người đang nuôi bạn vì một lý do nào đó mà đã giết cha bạn . Vậy theo bạn nếu bạn là quan tòa bạn sẽ xữ như thế nào?
Nếu là quan tòa , họ sẽ xử .. giết người thì phạm tội , phạm tội thì phải theo luật pháp mà phán xét ..Nếu là có người có giả tâm , và không hối hận việc đã làm , người ta sẽ bỏ trốn , và chẳng thể nào nuôi con người bị hại đến lớn , nuôi cho ăn học được....Vì thế .. tội phải chịu nặng hay nhẹ còn tùy vào người con .... Nhưng về người đã giết người ... 1 mặt họ chịu bản án của pháp luật , họ còn chịu bản án về Tinh thần ....A Di Đà Phật ... tự thú sớm .. là con đường ngắn nhất
đây là topic phật giáo ko phải cho spam bài,
Hỏi tào lao, vớ vẩn thế ranh con "thư sinh"
xàm xí quá ku à ...biến đi cho đẹp cửa vui nhà ...mô phật
Nếu mọi người nói vậy .Vậy mọi người nghiên cứu Phật học làm gì ?Trong đạo thì cũng như trong đời nếu trong đời mình chưa thấu hiểu được thì đừng cho là mình hiểu đạo
Xin chỉ dẫn ở đây em chỉ tự đặt ra câu chuyện để xem hiểu biết của mình và những người khác để học hỏi thêm chứ không có ý hơn thua hay phá phách. Xin lỗi cho em hỏi bác cauphap bao nhiêu tuổi
Chắc tại em nói không rõ giờ em xin nói rõ người nuôi mình vì ân hận về việc làm của mình nên mới nuôi mình
Vậy cho cháu xin lỗi bác vì năm nay cháu mới 30t
Trời, đã 30t rồi sao? Vậy sắp sửa là 1 chân ở ngoài, một chân bước vô hòm rồi, vậy vẫn bị người ta gọi là “ku” sao? Chuyện này thật là lạ. ;-)
NN thấy trong vấn đề của bạn đó. Nếu thật sự bạn một vị quan tòa thì bạn phải biết bạn phải lấy luật pháp để giãi quyết một cách chánh đáng. Không vị tình, vì nếu bạn là một vị quan tòa anh minh thì bạn phải xữ cho đúng. Vì một khi bạn xữ sai lầm thi nhất định là sẽ có những lần kế tiếp, và như vậy thì làm sao bạn có thể hoàn thành sứ mạng thiên liêng mà những người xung quanh bạn tin tưởng bạn để giao phó cho bạn cái trọng trách này, phải không?
Thân
NN
Kinh Pháp Cú
Phẩm 01: Thiện Ác Phân Minh - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 05
Chỉ Có Từ Bi Mới Xoá Được Hận Thù
Lấy hận để rửa thù
Trên đời không thể có
Từ bi diệt hận thù
Là thiên thu định luật
(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)