Nguyên văn bởi
spirit82
Có 1 người nghĩ rằng mình bị âm binh đánh. :feeling_beat_up:
Bạn nói hay lắm, nhà tôi đạo Phật thuật sao không niệm Phật trì chú lăng nghiêm? tôi quy y năm 12 tuổi, niệm Phật, trì chú 10 năm vì lý do gì mà bị Âm Binh nó đánh mà không trì chú Lăng Nghiêm ??????? Bởi gì khi bị Âm Binh nó đánh rồi thì có Như Lai xuống cũng không cứu được chứ đừng nói trì chú Lăng Nghiêm hay niệm Phật. Con Âm Binh nó bảo mày thử làm tất cả mọi cách coi có hết hay không? thế là tôi bất đầu làm mọi thứ từ niệm Quán Thế Âm, niệm Di Đà, niệm Thích Ca Mâu Ni, trì chú lăng nghiêm, trì chú Uế Tích Kim Cang, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng...thế àm có hết đâu nó cười trừ và nói một câu làm tôi tỉnh ngộ: "Đạo Phật là giả dối".
=))
Tôi không biết thông qua đây anh gửi con âm binh đó đến với tôi được không, nó đánh anh ra sao mà anh phải đọc kinh vậy? anh hèn quá thế, nó đánh anh thì anh đứng lên mà đánh lại nó đi sao lại ngồi đọc kinh vậy :D. có gì thì sorry nhé vấn đề này tôi gà:D
Có điều tôi thấy con âm binh này cũng khá thú vị anh em ạ, nó biết đạo Phật, không những thế còn nghiên cứu khá nhiều và rút ra " đạo phật là giả dối " :p:p
Vậy thông qua diễn đàn, kính mời các cao nhân các thầy và các thánh ạ, cùng làm sáng tỏ và giúp đỡ cho vị đạo hữu này smiley