Nếu bạn đi chung xuồng với mẹ và vợ mình chẳng may xuồng bị lật mà hai người đó không biết bơi bạn sẽ cứu ai? Xin giải đáp bằng Phật pháp
Printable View
Nếu bạn đi chung xuồng với mẹ và vợ mình chẳng may xuồng bị lật mà hai người đó không biết bơi bạn sẽ cứu ai? Xin giải đáp bằng Phật pháp
Đức Thế Tôn đã dạy hãy sống "Chánh Niệm" theo sự thật xãy ra nơi chính mình trong giây phút hiện tại.Và sự thật đang diển ra hiện tại nơi mình trong giây phút này là mình đang pót bài này vào topic này!sự việc trên thì ngay giây phút hiện tại chưa xãy ra nơi mình...(chắc do chưa đủ duyên vì mình và vợ,còn mẹ vợ mình thì ở rất xa nên rất khó xãy ra khi cã 3 người cùng ngồi vào 1 chiếc xuồng...!) có sai xót gì xin chủ topic chỉ dạy!hoan hĩ!
:D..Tôi sẽ cứu cả 2 nếu có sức..hết sức thì tôi sẽ cố gắng cứu mẹ mình,nếu vợ mất tôi sẽ trọn đời giữ tiết hạnh,không đi thêm bước nào nữa..Tôi cứu mẹ vì mẹ là người nặng nghĩa tình với tôi nhất thế gian,không ai so sánh và thay thế được,về đaọ thì đó cũng là trọn chữ Hiếu..nhiều người trả lời rằng cứu mẹ rồi quyên sinh theo vợ,theo tôi như vậy thì mang tội bất hiếu và nặng hơn là phạm vào thập ác là tự giết bản thân,cứu mẹ nhưng bỏ mẹ bơ vơ,không nơi nương tựa thì cứu làm gì nhỉ :D :D
tóm lại là ai gần thì cứu nấy, đưa ra sự thật hiển nhiên đi chứ đừng cao giọng mà cho đạo lý này nọ, lúc nguy biến tâm bấn loạn sao mà lựa chọn, lúc đó chưa biết lo cái body mình xong chưa mà đòi cứu vớt ai ...TÙY DUYÊN ....câu này hay và ý nghĩa nhất của nhà Phật .....Nam mô A di đà phật!
với lòng đại bi bình đẳng thì cứu ngưòi gần ,người yếu hơn trc
đau đầu à nha
Cứu m5 là cái chắc, mẹ quan tọng hơn vợ, vợ không cô này thì cô kia.
Nếu lỡ mình không biết bơi thì cứu ai đây? chẳng lẽ chết chùm?
Theo giáo lý Phật, cha mẹ là Phật sống trong nhà. Là Phật tử quy y, can bản Phật pháp tăng phải kính trọng. Nên cứu Phật sống trước.
Câu này quá dễ.
Đổi lại "mẹ và vợ" = "2 vị cao tăng đã có 5 uẩn" ... câu trả lời là gì ?
Nếu mình cũng không biết bơi thì đó là ý trời rồi
Đổi lại "mẹ và vợ" = "2 vị cao tăng đã có 5 uẩn" ... câu trả lời là gì ?
Theo mình thì cứu người nào gần mình nhất và trong khả năng của mình
Suy nghĩ xong cả 3 cùng die ?
vậy thì trước khi cưới vợ nên dạy vợ biết bơi để 2 vợ chồng cùng cứu mẹ. các đạo hữu nghĩ sao nào?
Ai ở gần cứu người đó trước, đơn giản là thế. Chúng sinh đều như nhau, thân hay sơ như nhau. Câu này tui gặp hoài, câu hỏi đúng phải là vua, cha và thầy tượng trưng cho trung, hiếu và nghĩa làm sao để vẹn toàn.
Trong lúc cứu nguy mà còn đắn đo suy nghĩ cứu ai trước sao? Đố người nào lúc đó còn kịp suy nghĩ sẽ cứu ai trước đó. Theo tinh thần Phật giáo tất cả chúng sinh đều có quan hệ cha mẹ con, anh chị em v.v... với nhau trong quá trình luân hồi từ vô thủy kiếp đến nay nên ai trong tầm tay của mình, thường gặp nhất với mình trong cuộc sống thì độ họ trước. Vô nhân, vô ngã, vô thọ giả là chân Bồ tát đạo.
Chào bác TH.
Em đây không có ngũ uẩn đây ạ. Nếu bác có ngũ uẩn thì xin bác xem lại. Câu đố vui đó của em chứ không phải của bác TS. Bác có chỉ trích em thì em nhận, xin đừng trách lầm người.
Nhìn chữ ký của bác em rất trọng bác là 1 phật tử rất rất tốt, giỏi và chắc đã "chứng" được nhiều pháp. Bác nên học theo 1 trong 32 tướng cùa QTA mà nói pháp cho những người sơ cơ như em đây chứ ?
Người như em đây, sống ở thế giới ta bà này, phàm phu tục tử như em, làm sao mà có được 5 uẩn như các cao tang trong câu đố vui này được.
Em cũng xin xám hối vì đã làm cái sân của bác nổi lên cho chúng sinh thấy.
Chào bác TH.
Nghiệp ai người nấy chịu là câu trả lời cuối cùng
Trời đất ơi, chư bồ tát cũng chỉ nói ngũ uẫn giai không, không dám nói là không có ngũ uẫn, vậy mà bác khẳng định bác không còn ngũ uẩn, TH tui không còn gì để nói nữa. Các đạo hữu ơi, có ai dám lên tiếng không?
Bác này, mình chỉ than thôi, không dám sân với ai đâu bác, xin đừng hiểu lầm!
Lúc này không có phật pháp gì hết cả.
Tập trung quan sát tình huống, nhận định mau lẹ, tất nhiên với người tu hành tập luyện não quen rồi thì họ sẽ rất nhanh nhẹn, trong lúc này chỉ với 1 sát na tự tánh, họ sẽ biết phải làm gì.