Xin chào anh Bin571 và anh KIENCANGHP
Thật sự tôi rất muốn trao đổi kiến thức về tâm linh với các anh, nhưng vì kiến thức còn nông cạn, chưa đủ trình độ thưa gửi với các anh, chưa thực sự là học trò của các anh, mong các anh thông cảm cho, nhưng tôi rất mừng là lại được gặp các anh trog diễn đàn này. Trong cuộc đời tôi chưa làm gì ác với ai, chưa 1 llầm lầm lỗi. Trong kỹ thuật thì khỏi phải nhác đến tôi đã được giải thưởng Vifotech tận tay chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng, Ấy thế mà cuộc sống về già không lấy gì yên lành cả. Tôi có thể cung cấp cho các anh thông tin về cá nhân: Tôi siinh 7h30 ngày 25 tháng 5 năm 1947(âm lịch), nhà hiện đang ở quay hướng tây. Những thông tin này giúp các anh được gì, kính nhờ các anh giúp cho những lời quí giá để fhòng ngừa những điều không hay.
Cuối cùng mong các anh hạnh phúc, khỏe trẻ luôn làm phúc cho đời