XIN CHO TÔI HỎI : LẤY GÌ ĐỂ BÁO OÁN ?
LẤY GÌ ĐỂ BÁO ƠN ?
Printable View
XIN CHO TÔI HỎI : LẤY GÌ ĐỂ BÁO OÁN ?
LẤY GÌ ĐỂ BÁO ƠN ?
Mình thì cứ " đạo của ai thì trả lại người ấy". Không biết các cao thủ thì thế nào
Ơn thì trả còn oán thì giải. Đó là từ bi vậy !
Oán thì giải, ơn thì cũng giải. Đó là gì?
Lấy Gì để Báo Oán ?
Lấy Gì để Báo ơn ?
Câu hỏi thật là khó trả lời. Tôi xin mạn phép như vầy:Trích dẫn:
Lấy Gì để Báo Oán ?
Lấy Gì để Báo ơn ?
Ân oán do đâu mà có, nếu các bạn tin theo lý nhân quả thì "Oán" tức người khác đối xử bất công với mình biết đâu do kiếp trước mình đối xử bất công với người ta, nếu bằng nhau thì nhân đã hết quả đã thành , oán đã cởi rồi; nếu bên kia làm quá thì kiếp này họ lại nợ ta, kiếp sau họ lại phải trả lại ta gọi là "oan oan tương báo" mãi không ngừng là gì, vậy nên đừng có báo oán nếu không muốn nợ nghiệp, trên đời có mấy ai giữ được như thế.
Còn khi người khác thi ân với ta biết đâu kiếp trước họ nợ ân nghĩa ta, hoặc gặp ta khó khăn mà giúp đỡ nên đâu cầu báo ân, nên giữ trong lòng là được, gặp những người khác khó khăn trong xã hội ta cũng giúp đỡ là được.
Hỏi để làm gì thế?
giả sử có một số người hiếp đáp thậm chí đánh đập cha mẹ mình thi bạn lam sao ?
và ngược lại có một người xã thân cứu giup ,che chở cho cha mẹ mình thì giữa hai loại người đó bạn xử sao?
Đây là cõi mê, tất cả đều là nhân duyên, kiếp trước nếu bạn ko làm việc xấu thì kiếp này đã ko phải chịu hoặc phải chứng kiến những người khác gây những hành động xấu làm cho tâm của bạn bị tổn thương. Ở đây ko thể lí giải theo bề mặt con người được.
Thực ra thì cả hai Trường hợp , nếu là con người thì họ sẽ bị động tâm bởi một người giúp đỡ cha mẹ bạn, căn bản bạn còn chấp trước vào tình thân quyến, nên ai bạn thấy tốt thì bạn tốt với họ. Thực ra thì việc họ giúp cha me bạn là vì trước đây họ nợ cha mẹ bạn, đến giờ họ phải trả, nên việc đó xảy ra. Còn cái người mà đánh đập cha mẹ bạn ấy, cha mẹ bạn trước đây đã hiếp đáp họ, tới kiếp này duyên đã kết nên cha mẹ bạn phải chịu thôi.
Bạn đừng có đánh giá sự việc trên bề mặt, tất cả mọi thứ đều là cơ duyên dẫn dắt, việc tốt hay việc xấu chỉ là một khái niệm thôi. Người tu luyện thì không bất động tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào
nếu nói như catdang jimylee adynguyen25... thì có phải ta sống một cách thụ động ,không phân biệt đâu là ơn đâu là thù,con người sống trên lý thuyết vậy có nên không,có nhu nhược lắm không.và nếu như vậy chẳng lẽ người ơn và kẻ thù ta đều đối xử như nhau vậy thì có bất công với người ơn của ta không.Hơn nữa là con người phải có tình người như vậy ai có thể dửng dưng khi nhìn cha mẹ hay quyến thuộc của mình bi người ức hiếp,càng thương cha mẹ bao nhiêu thì càng oán ghét kẻ thù bấy nhiêu .
còn bạn dôiticoha bạn nói "ngừơi bình thường cũng biết thế mà cũng đem ra hỏi" vậy mong ban nói tôi biết đi ,có lẽ tôi không bình thường?
Gửi bạn hieutrung bài hát Tha thứ và bao dung. ah mà theo mình thì bạn dùng chữ "phê bình" khi đặt câu hỏi này thì hơi to tát quá đấy !
Link
"Hơn nữa là con người phải có tình người như vậy ai có thể dửng dưng khi nhìn cha mẹ hay quyến thuộc của mình bi người ức hiếp,càng thương cha mẹ bao nhiêu thì càng oán ghét kẻ thù bấy nhiêu ."
Vấn đề là ở chỗ này, nếu trong xã hội người thường thì đã có pháp luật xử lý, ngay đến trong xã hội thường khi người thân của bạn bị hiếp đáp thì bạn có được toàn quyền "xử lý"
không, rõ ràng là có pháp luật "xử lý". Việc đã xảy ra rồi thì ta có ngăn được nữa không ở đây là nói đến thái độ của con người với ân oán để có hành vi thích hợp. Nếu bạn oán ghét "kẻ thù" thì "kẻ thù" đó cũng có quyền "oán ghét" bạn phải không? vậy bạn có sống được trong xã hội luôn tồn tại kẻ thù với mình không? Nhưng gặp trường hợp "phóng hỏa đốt nhà" thì lại khác Pháp luật cũng cho phép các công dân được quyền "xử lý", hơn nữa đây là vấn đề nhân tâm.
Ở đây chúng ta đang nói về vấn đề tâm tính và đạo lý con người nếu bạn luôn giữ lý "oán ghét" và "kẻ thù" trong đầu thì đàm đạo lý với chúng tôi làm gì, xin lỗi đã dùng lời nói thẳng.
Lấy lòng từ bi để báo oán
Lấy nghĩa để trả nghĩa
Nếu bạn luôn ghét và lúc nào cũng có ý dịnh trả thù thì thù đó bao giờ trả được.
Khi kẻ thùtấn công cha me ta, anh em ta, họ hàng ta, quê hương ta, đất nước ta thì ta phải đứng nên bảo vệ.Nhưng chúng tacũng phải xét xem vì đâu lại bị như vậy?
Khi ta đã đnáh đuổi kẻ thù rồi thì thôi, không nuôi lòng oán hận
Gọi Công an đến cho CA giải quyết. Lấy gì trả oán, lấy gì trả ơn thì CA chỉ cho bạn. Chứ bạn mà tự ý quyết định đứa nào thịt, đứa nào thương... rồi lại phải gặp CA để họ quyết có thịt lại bạn hay ko cho mà xem.
Nói vui vậy thôi chứ nếu mình có mặt trong hoàn cảnh gia đình bị tấn công thì đứng yên trống mắt lên nhìn cũng hơi khó. Nhưng mà cũng đừng tự vẽ cảnh ra rồi tưởng tượng mình sẽ ntn. Lúc nghĩ nó 1 khác, lúc làm nó 1 khác. Chẳng ai nói trước được điều gì đâu.
Mà bạn hỏi làm cái gì vậy?