Bùa đòi nợ,ko nên làm chỉ tham khảo
http://cC4.upanh.com/25.67.32219363.AE90/buadoino.jpg
Printable View
Bùa đòi nợ,ko nên làm chỉ tham khảo
http://cC4.upanh.com/25.67.32219363.AE90/buadoino.jpg
Thưa các đồng đạo. Thấy chủ đề hay hay xin có một vài ý kiến đề đồng đạo cho ý kiến thêm có gì không phải xin hai chữ đại xá.
Tại hạ đọc thông viết thạo chữ hán ham thích phù bùa trong nhà thường có độ hơn 100 quyển. Nhưng cũng chưa bao giờ trông thấy trong sách vở phù đòi nợ chính thống nào. Nhưng trong dân gian thì có .... Ngoài bắc Tại hạ đã thấy phù sai âm binh đi đòi nợ nhưng cái đó là trong dân gian chứ không phải là trong sách. Ví dụ sai ngưu đầu mã tướng đi đòi nợ .....
Nhưng có lẽ hiệu quả cũng chưa cao...
Biến hóa của của các phù khác dùng để đòi nợ có lẽ lại hay hơn. Đơn cử một ví dụ các bạn lấy phù khí thế áp nhân trên mạng đã có. Dùng chú của trương thiên sư Bài hách hách âm dương ấy ...................... đến câu tóc Thiên Bồng Lực Sỹ dụng trấn tích kim cương hàng ma phục quái ( thu trái của............... hóa vi cát tường) ghi tên tuổi lấy ảnh của đối tượng nợ đặt ở dưới trên đặt phù khí thế áp nhân nên trên đặt một vật nặng đè nên tất cả đặt trong một cái đĩa bát quái để nó vào một chỗ khí xấu nhất ở trong phòng. Lấy một cái chuông úp hẳn nên. Sáng sáng rung chuông đọc chú thúc giục Trương Thiên Sư sai thiên binh thiên tướng đi đòi nợ.. con nợ sẽ nóng lòng sốt ruột với món nợ và sẽ tích cực tìm kiếm để trả chúng ta trong một thời gian ngắn nhất
Đọc mãi không hiểu, nhưng sơ sơ thì thấy là có cách đòi đc nợ :((
Mừng quá!!!!!!!
Bạn nào có thể chỉ các chi tiết hơn đc ko??? Nhà mình đang... nợ nần chồng chất. Ko biết nợ cái gì mà bao nhiêu ng vay tiền vay vàng mãi ko trả, bố mẹ thì hiền quá, đi đòi mãi không được. Từ lúc vàng 800k 1 chỉ, lên 1 triệu rưỡi 1 chỉ bảo ngta chỉ cần trả tiền như hồi vay cũng đc, ko cần trả theo giá vàng mà ngta cũng không trả. Giờ vàng ngót 4 triệu, có nằm mơ cũng ko dám mơ là sẽ đòi đc mấy cây vàng :-<
Sắp tới nhà cưới vợ cho anh trai, mình thì đi học xa, bố đi viện mổ, mẹ bệnh quanh năm (bản thân mình cũng có bệnh phải chữa)... việc nào cũng cần $, ngta biết thế mà nỡ lòng ko trả... Chắc phải dùng biện pháp mạnh.
Các cô các bác các anh chị và các bạn, ai rành việc cho mình xin ý kiến nhé :(
có hiệu nghiệm các sư huynh, minh cho nguoi ta thiếu nợ, giờ thiếu tiền mà đòi hoài không trả, toàn chỗ thân quen hoi truoc, cho mượn không chứ có bao giờ lấy lãi đâu, giờ kẹt tiền quá mà con nợ dửng dưng như không? Mong các sư huynh chỉ giáo
Đòi nợ
thứ 1:
Người mượn nợ quá nghèo,ko có tiền trả (đòi ko được)
thứ 2:
Số tiền ấy bất chánh,làm chuyện xấu để có số tiền này..(đòi ko được)
thứ 3:
Người mượn có tiền mà ko trả (đòi được)
thứ 4:
Tiền do người cho mượn làm ăn chân chánh mà ra (đòi được)
Mình cũng có cho vay tiền, tiền mình vất vả lắm mới làm ra. Người ta than khó khăn, khổ sở nên mình cố gắng giúp họ. Giờ mình đang gặp phải hoàn cảnh cực khó khăn nhưng họ cũng không có ý định trả mình. Mình hỏi họ toàn dửng dưng hoặc hẹn nay rồi lại mai. Bác nào có cách gì làm ơn giúp mình với
nợ gì cũng phải trả thôi,vì vẫn chưa đến lúc để trả
Nợ gì cũng đều phải trả, nếu chưa thấy trả vậy là chưa đến lúc trả.
Ghét cái kiểu có $ mà ko muốn trả xong nói lằng nhằng này nọ (nói ra mấy chuyện này thì bụt cũng nổi sân). (đúng kiểu tao có tiền nhưng tao ứ muốn trả, nhà mày có chuyện gì thì kệ nhà mày).
Thà cứ nói ko có, cho khất thêm hay xí xóa, cam đoan bố mẹ mình xí xóa ngay. "_+
Giờ ngta ko muốn trả thì đúng là nên tự an ủi cái kiểu chưa đến lúc trả...
[Giá mà ngta trả "gấp" như lúc vay thì tốt.]
lòng dạ của con người ta là thế,người nghèo đi mượn tiền ko cho lại nói xấu ỷ giàu kô cho mượn, còn cho mượn được rồi thì quên......vì vậy mới có loại bùa đòi nợ,thường là những con nợ là bà con thân tộc or bạn bè thân,nếu ở trên đời này mọi người đều hiểu biết hết thì ko có trang web này.
bạn annhang có vẻ rành về bùa nhỉ !
chào huynh phật pháp vô lượng tôn bài của huynh cũng hay đấy cảm ơn huynh đã góp vui ở diễn đàn
ai bị lão huynh kiếm rĩ nợ không trả dùng chữ bùa này mà đòi.
Đã có vay ắt sẽ có trả , sớm không trả muộn cũng sẽ trả ... đó là quy luật tự nhiên rồi các huynh tỉ ơi . Mình cũng đang buồn phiền chuyện này lắm , sẵn đây có dịp tâm sự luôn cùng các vị huynh tỉ .
Bản thân đồng tiền đã là mồ hôi nước mắt của mình làm ra , rồi 1 ngày mình có công việc nên giao hết tiền cho 1 người bạn thân lo giùm công việc . Vì nghĩ là thân nên cũng chẳng có giấy tờ gì vì trên hết vẫn là niềm tin . Rồi người đó xài số tiền đó vào chuyện gì thì mình không biết nhưng người ta vẫn không nói với mình và cứ hẹn . Hẹn cho tới lúc mọi chuyện đổ vỡ ra làm ảnh hưởng nặng nề đến cả cuộc sống của mình mà mình vẫn chưa 1 lời trách móc thậm chí còn hay đt hỏi thăm về cuộc sống và công việc của người đó . Xong đến hơn 1 năm sau mình thấy người ta đã dư giả trong vật chất còn mình thì đang lúc túng thiếu nên mình nhắc lại món nợ đó ... Tất cả những gì mình nhận được là 1 câu nói " Thích đi thưa thì cứ việc đi thưa " . Nhắc lại câu nói đó bỗng thấy nặng lòng quá ... Thú thực mình cũng tính đi thưa nhưng mình lại chợt nhớ đến cái niềm tin mà không có chút giấy trắng mực đen nào chứng thực cho điều đó . Rồi nhiều người lại bảo mướn người đến nhà đòi cho bằng được mới thôi làm mình cũng suy nghĩ nhiều lắm ... Nghĩ đi nghĩ lại đó cũng chỉ là đồng tiền đồng ý rằng đồng tiền đó mình đã mất rất nhiều mồ hôi và công sức trong thời gian dài mới có được . Nhưng ... không vì đó mà để đồng tiền làm mờ mắt , làm những điều mà mình nghĩ nếu không kiềm chế được chắc cũng để lại hậu quả không nhỏ . Thôi thì chấp nhận mất tiền để cho lòng được thanh thản , để cho lương tâm không cắn rứt . Tiền mất không tiếc , chỉ tiếc là mình đã mất đi 1 người bạn mà thôi ... Thôi thì bỏ qua tất cả , chỉ mong được sống qua ngày tháng với tâm hồn thanh tịnh và những niềm vui mà ngày mới đang đón chờ . Mô Phật !!!
đòi bằng sức mạnh hay đòi = bùa thì tốt nhỉ?Tiền mình mất thì ko sao,nhưng tiền mình cũng đi vay mượn,tiền mồ hôi nc mắt của bố mẹ mình,của chính mình gom vào cho ngta vay,giờ đến miếng ăn hàng ngày của cả đại gd cũng chật vật thì có nên đòi hay ko?trong khi con nợ lên xe xuống ngựa,ở nhà đẹp???Đợi lúc nó trả thì chắc cả nhà ra đường hết rồi
Mình cũng nhẹ dạ gửi tiền cho người ta theo dạng mua bán đất. Hóa ra họ lừa mình đất thì chả có mà tiền cũng không lấy được. Mình đã thưa kiện ra công an mấy tháng rồi mà chưa thấy hồi âm. Chán quá cơ, cũng vì mình ngu quá mà.
theo ông tôi dạy như sao:có tiền, thì cứ cho,đừng cho mượn.cho,bất quá là tạo ra một người vô ân ; còn cho mượn,lại tạo ra thành kẻ thù.