-
Xin Chút Lòng Từ !
XIN CHÚT LÒNG TỪ… CHIA SẼ
Giữa những đau thương và mất mát vẫn có không ít sự sống sót đem lại niềm an ủi cho người dân Tứ Xuyên (Trung Quốc). Sáng 13-5, các nhân viên cứu hộ phát hiện cô bé 3 tuổi Tống Hân Nghi bị chôn trong đống đổ nát của ngôi nhà gia đình mình. Họ phát hiện cha mẹ bé đã dùng thân người che chở cho bé và bị đè chết.
THX cho biết phải đến 40 giờ sau, các nhân viên cứu hộ mới cứu được bé. Khi đó bé vẫn còn nói được và kể tên mình. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đến thăm và kiểm tra các vết thương của bé. Tống Hân Nghi được đưa đến bệnh viên ở Bắc Xuyên. Các bác sĩ cho biết cần phải phẫu thuật để cứu đôi chân của bé.
Trong khi đó cô bé Dương Liễu, 13 tuổi, tại Miên Trúc thì kém may mắn hơn khi các bác sĩ phải cưa cả hai chân để cứu em do bị một chiếc cửa lớn ở trường học đè lên chân. Khi trải qua cuộc phẫu thuật đau đớn, cô bé còn phải chứng kiến ở gần đó các nhân viên cứu hộ kéo thi thể dập nát của một cậu bé, tay vẫn còn nắm chặt cây bút. Tại Đô Giang Yển, một phụ nữ mang thai tám tháng cũng được cứu sống sau hơn 50 giờ bị chôn vùi. Cô và mẹ bị mắc kẹt giữa những tấm bêtông lớn, nhưng may mắn không bị thương nặng. Trong suốt thời gian mắc kẹt, họ chỉ có vài giọt nước uống.
Tại Trường trung học Bắc Xuyên, đội cứu hộ phải di chuyển nhiều khối bêtông nặng nề của tòa nhà hai tầng bị sụp đổ để lôi nam sinh Án Bằng ra sau hơn 40 giờ bị chôn vùi. Khi động đất xảy ra, Án Bằng đã chạy thoát ra ngoài nhưng vì nhìn thấy bạn học còn kẹt lại trong trường nên em đã quay lại với ý nghĩ sẽ đưa các bạn cùng ra, nhưng không may khi em quay vào thì ngôi trường đổ sụp. Khi đưa được em ra ngoài, Án Bằng đã bị thương rất nặng do gạch đá đè và mất nước nghiêm trọng. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết đã cứu được em qua cơn nguy kịch.
Một bà mẹ đang tìm xác con
http://i304.photobucket.com/albums/n...2008/20a-1.jpg
Một bé sơ sinh được cứu:
http://i304.photobucket.com/albums/n...us742008/0.jpg
Một bé mẫu giáo bị nạn
http://i304.photobucket.com/albums/n...742008/1-1.jpg
Một người cha khóc thương con
http://i304.photobucket.com/albums/n...742008/20c.jpg
Tấm lòng cô giáo trẻ
Trận động đất ở huyện Vấn Xuyên đã làm cho nhà trẻ Hoan Hoan thuộc thị trấn Tuân Đạo, thành phố Miên Trúc sụp đổ. Khi đó hơn 80 trẻ còn đang ngủ trưa. Ngay sau động đất, các phụ huynh liền chạy đến nhà trẻ. Điều đau đớn tột cùng đối với họ là nhà trẻ đã thành một đống hoang tàn mà con họ thì không thấy đâu.
Họ quì xung quanh đống gạch, bêtông và khóc lóc gọi tên con mình. Việc cứu nạn bắt đầu ngay. Trong đống đổ nát vọng ra tiếng khóc của trẻ, nhưng ngày mỗi yếu ớt dần. Sau đợt cứu hộ và kiểm tra lại, có hơn 50 trẻ và ba cô giáo xấu số tử vong. Cô Lý Quyên, người phụ trách nhà trẻ, lau nước mắt kể với các nhà báo: "Khi động đất xảy ra, cô giáo Cù Vạn Dung đột nhiên phục xuống đất, dùng lưng của mình ngăn một tảng bêtông đang đổ xuống, hai tay cô ôm lấy một bé. Cuối cùng người ta cứu được bé sống sót, nhưng cô thì hi sinh.
http://i304.photobucket.com/albums/n...us742008/2.jpg
Một bé gái trong cơn bĩ cực
http://i304.photobucket.com/albums/n...us742008/8.jpg
Một học sinh tử nạn
http://i304.photobucket.com/albums/n...s742008/14.jpg
và đau đớn tột cùng
http://i304.photobucket.com/albums/n...s742008/17.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...s742008/19.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...s742008/20.jpg
Thẩn thờ, bàng hoàng
http://i304.photobucket.com/albums/n...s742008/15.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...s742008/24.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...742008/20c.jpg
Chung tay cứu nạn
http://i304.photobucket.com/albums/n...s742008/16.jpg
[IMG]http://i304.photobucket.com/albums/nn199/lotus742008/2.jpg
[/IMG]
http://i304.photobucket.com/albums/n...s742008/22.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...s742008/23.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...s742008/17.jpg
NGUYỆN CẦU CHO CÁC NẠN NHÂN , VONG LINH
http://i304.photobucket.com/albums/n...us742008/9.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...us742008/7.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...us742008/4.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...us742008/5.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...us742008/6.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...s742008/10.jpg
Còn ít hi vọng
Ba ngày sau trận động đất khủng khiếp, cuộc sống của hàng ngàn người may mắn sống sót nhưng đã mất hết tất cả tài sản ngày càng trở nên vô cùng khốn khó do thiếu lương thực và nước ngọt. "Thức ăn không đến nỗi thiếu nhưng không có đủ nước", Hãng tin Reuters dẫn lời một giáo viên ở huyện Vấn Xuyên, khu vực tâm chấn, than thở. Tại một vài xã bị tàn phá nặng nề ở huyện Bắc Xuyên, nhiều người sống sót cho biết họ hầu như chẳng có gì để ăn và phải uống nước bẩn. Rất nhiều người phải ngủ ngoài trời hoặc trong những túp lều tự dựng tạm. Việc thiếu nước và không có nhà vệ sinh làm dấy lên nguy cơ bệnh tật.
THX cho biết mới đây máy bay quân sự đã thả thêm 12,5 tấn thực phẩm và hàng hóa xuống những khu vực bị tàn phá. Hàng chục trực thăng cũng liên tục vần vũ trên bầu trời mang hàng cứu trợ đến cho các nạn nhân.
Ngày 15-5, THX đưa tin số người chết trong trận động đất có thể lên đến 50.000 người. Hiện có tới 20.000 người được xác định là đã chết. Vẫn còn hàng chục ngàn người nữa đang bị chôn vùi trong những đống đổ nát tại các khu vực bị tàn phá. Tính đến 14g28 ngày 15-5 là tròn 72 giờ kể từ lúc xảy ra động đất. Theo các chuyên gia thảm họa, đây là khoảng thời gian "vàng" để cứu các nạn nhân bị chôn vùi. Do đó, cơ hội sống sót cho họ đang mỏng đi rất nhiều.
-
Chưa thấy động tác hỗ trợ gì từ phía CP VN nhỉ. Anh/ chị em nào có cao kiến gì chăng?
-
Đúng là bọn Trung Quốc bị quả báo mà , không có gì phải bi quan cả . Gieo gió thì gặp bão thôi, cảnh này nhìn có thấy thảm bằng đồng bào nghèo ở nước ta không . Đúng là Trời cao có mắt kakaka :votay::votay:
-
Chào bạn lotus74, thật ra những điều tôi muốn nói với các bạn trẻ ngày nay rằng có những sự việc chúng ta không thể nhìn nhận một cách sơ sài, đơn giản là chúng ta có thể hiểu đươc vấn đề, các bạn cứ nhìn lại lịch sử phát triễn của loài người ( chính xác chưa hẳn là người mà vẫn còn là động vật bậc cao mà thôi ) toàn là những cuộc xâm chiếm lẫn nhau, và bản thân dân tộc Việt nam hơn 4000 năm phát triễn của mình và có lẽ còn nhiều hơn thế nữa thì chỉ toàn là những cuộc đấu tranh để bảo vệ dân tộc của mình, hơn 1000 bị đô hộ bởi người Trung Hoa, tại sao lại như vậy, bởi dân tộc Trung Hoa luôn tự cho là mình là dân tộc đầu tiên khai sáng Thế giới này, họ muốn dân tộc khác phải quy phục họ, 1000 năm đô hộ Việt nam cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống văn hóa của người Việt nam chúng ta, Nhiều nước phương Tây cho rằng văn hóa Việt nam có nhiều nét rất giống Văn hóa Trung Hoa, Tôi cho rằng không đúng như vậy, chỉ có những người dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động “ngoại lai” mới bị “đồng hóa “ như vậy, đáng tiếc là khá nhiều người ảnh hưởng từ nhiều thế hệ đã bị “đồng hóa” bởi văn hóa Trung Hoa, bằng chứng là những game như Võ lâm Truyền kỳ, Phong Thần, Tam Quốc Chí vào Việt nam được đón nhận quá nhiệt tình, hay các bộ phim Trung Hoa dài nhiều tập vẫn được nhiều người dân Việt nam xem đó thôi, lịch sử Trung Hoa thì các bạn thuộc lào lào nhưng lịch sử Việt nam thì sao , các bạn muốn làm tất cả mọi điều để chứng minh lòng yêu nước của các bạn thì chính bản thân các bạn hãy loại bỏ những ảnh hưởng của “văn hóa ngoại lai” trước đã và đồng thời vận động mọi người cùng làm theo mình, khi mọi người cùng đồng lòng, chung tay góp sức vì bản sắc dân tộc vì lòng yêu nước của mình thì không một thế lực ngoại xâm nào dám giở trò “xâm lược”, chứ bây giờ các bạn chỉ là những nhóm lẻ tẻ, đấu trang theo những cách khác nhau, giống như khi xưa khi không có một tổ chức đứng ra lãnh đạo, các phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh và tầng lớp nhân dân yêu nước có thành công đâu, sau này nhờ có một tổ chức đảng lãnh đạo ( nói chính xác hơn là có một tổ chức đủ uy tín và năng lực lãng đạo ) các phong trào đấu tranh mới đem lại hiệu quả, và để giành độc lập như ngày nay ( giành được đã khó, giữ được nó còn khó gấp trăm lần ), Dân tộc Việt nam đã phải đấu tranh trên nhiều mặt chứ không chỉ là biểu tình đòi chính phủ phải có hành động thực sự như các bạn đang là, còn biện pháp cụ thể hay những định hướng cho các bạn về vấn đề chủ quyền trên các hòn đảo ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các bạn có thể đọc lịch sử đấu tranh hơn 4000 năm phát triễn của Việt nam để biết dân tộc chúng ta đã thắng các thế lực xâm lăng ngoại lai “mạnh hơn mình” như thế nào, tất nhiên mỗi thời kỳ phát triễn đều có những hoàn cảnh “đặc thù” riêng và các bạn sẽ phải có những hành động khôn ngoan hơn cách làm hiện nay. Tôi không nói các biện pháp ở đây vì đây là diễn đàn trên mạng internet, nên sẽ có những tên” xấu” nào đó biết được để đề phòng chúng ta, các bạn cứ suy ngẫm những gì tôi viết ở đây để có “những bước đi thích hợp nhất” cho vấn đề vì chủ quyền ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng và chủ quyền của Việt nam nói chung
Cuối cùng , xin cám ơn bạn đã có những suy nghĩ của một người yêu nước “thực sự”, hãy cứ hòa nhập với thế giới nhưng không quên bản sắc dân tộc, không quên mình vẫn là người Việt Nam
-
-
Codylong nói tùm bậy tùm bạ quá, kg đúng chỗ rồi. Bạn nên trình bày vấn đề của bạn trong giờ dạy sử cho cấp 1
Nói thì nói vậy mà kg phải vậy mà còn hơn là vậy. Nếu kiu đi lính oánh trung quốc chắc codylong bỏ chạy mất rép. kaka
-
TÔI NHỚ CÓ MỘT PHÁP LÀ NẾU MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI ĐỒNG THỜI CHẤP HAI TAY QUAY VỀ HƯỚNG TÂY THIỆT TÂM NIỆM MỘT CÂU NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT THÌ LẬP TỨC TRẦN GIAN SẼ TRỞ THÀNH ĐỊA ĐÀNG.tôi luôn ước mong có ngày đó
-
QUẢ BÁO, QUẢ BÁO, QUẢ BÁO :ciao::ciao::ciao:
-
Tất cả nạn nhơn một tai họa lớn như động đất, bão lụt, chìm tàu, hỏa hoạn, dịch khí, chiến tranh,v.v… đều là những kẻ chịu một quả báo chung vì họ đã đồng tạo một ác nhơn.
Mặc dầu xa lạ nhau, mặc dầu kẻ Nam người Bắc, Thiên cơ xui khiến thế nào cho họ hiệp nhau một chỗ đặng đền tội chung một lượt.
-
Yếu thì hay trúng gió nhiễm độc. Có vậy thôi! Đừng trách gió độc trước mà nên trách bản thân mình vì yếu kém nên mới thiếu sức đề kháng, mới dễ bị "đồng hoá", "ngoại lai" khi gặp phải luồng văn hóa khác có sức mạnh và sự quyến rũ lớn lao hơn.