Nguyên văn bởi
conmadauden
- Cuối năm 2012 tôi đi tham quan cùng đoàn cơ quan đến chùa Bái đính ( NB ) sau đó có về qua đền Trần Nam Định, khi vào đền Trần do tôi say xe, mệt mỏi nên chỉ ngồi dưới bóng cây mát, mà ko vào thắp hương lễ cửa đền, tuy nhiên khi tôi ra xe trở về thì có cảm giác bất an....
- phút giao thừa năm mới 2013, đúng đêm giao thừa khi chuẩn bị cúng tất niên tôi có dặn vợ và gđ là trong lễ cúng giao thừa, ko được có đĩa muối, gạo vì sợ ma đói nó vào ăn rồi nó phá, tuy nhiên vì mệt tôi ngủ thiếp đi, sau đó bố tôi cúng giao thừa ở sân và rắc đĩa muối gạo ra sân, khi tôi biết chuyện thì rất lo lắng, nhưng sau đó thấy mọi việc vẫn bình thường nên tạm quên đi..
- Tuy nhiên ngay từ mồng 6 tết tai họa bắt đầu liên tiếp giáng xuống GĐ tôi:
- Con tôi 2 tuổi rất khỏe mạnh ăn no, ngủ kỹ, tự nhiên khóc thét ban đêm dữ dội suốt 1 tuần liên tiếp làm cả nhà mất ngủ. giữa nóc nhà xuất hiện 1 con dơi màu đen rất to đậu, phải xua nó mới bay đi, nhà tôi cũng đã dán bùa yểm trừ tà từ trước, tuy nhiên khi tôi thắp hương, ngửi thấy trên bàn thờ có mùi thối nồng nặc mà tìm kỹ ko phát hiện ra do đâu? sau đó tôi vầy rượu nên khắp bàn thờ thì mùi hôi thối biến mất.
- Bố tôi năm nay cụ 70 T, rất khỏe mạnh, cường tráng, chưa bao giờ phải đến bệnh viện, tuy nhiên ngay ngày mồng 6 tết, cụ có triệu chứng thỉnh thoảng đau ở vùng ngực trái, vì tôi bận việc và chủ quan nghĩ chắc cụ bị đau cơ vài ngày nghỉ ngơi là khỏi, tuy nhiên 1 tuần sau đó cơn đau ngày càng dữ dội, tôi chở cụ đến Viện Tiệp thì bác sĩ làm điện tim đồ, xét nghiệm máu...vv kết luận bố tôi bị hẹp mạch vành ==> nhồi máu cơ tim cấp nguy cơ tử vong 90%, tôi lo lắng đến phát khóc, vì trước đây bố tôi khỏe mạnh và chưa khi nào bị mắc bệnh tim?! sau đó nhà tôi đưa cụ lên BV Bach Mai, hà nội, làm can thiệp tim mạch ( Sten, long mạch vành ) tốn kém gần 200 triệu, nhưng bố tôi vẫn rất yếu..
- Chưa hết, trong khi mẹ tôi còn ở viện chăm sóc bố tôi, thì 1 tai họa khác lại ập đến, con tôi đang ngồi chơi ngoan ở giữa giường, tôi ngồi ngay sát cháu, tự nhiên cháu ngã ngửa lộn 1 vòng đập đầu từ trên xuống đất như có người vít cổ làm tôi ko kịp đỡ, tuy nhiên cháu chỉ khóc ré lên khi đó 1 lúc sau đó lại thôi, nhưng 1 tuần sau cháu bắt đầu sốt cao, có dấu hiệu mê sảng, tôi phải gọi xe TắcXi đưa cháu đi viện nhưng vẫn chưa phát hiện bệnh gì ? nhà tôi như vậy là tan tác, mấy người đi viện, tốn hàng trăm triệu đồng,( cũng nhờ có anh em, họ hàng, bạn bè giúp đỡ 1 phần khó khăn) mỗi người một nơi chăm sóc nhau, tôi rất buồn, lo lắng, hoang mang vô cùng, có phải nhà tôi bị Tà ám ? xin cho tôi 1 lời khuyên thật đúng đắn, chân thành cảm ơn !