Nguyên văn bởi
Violet
Huynh Qin ShiHuang ui, hình như 2 anh em Thạch Trung Ngọc và Thạch Phá Thiên là nhân vật chính trong bộ Hiệp Khách Hành của Kim Dung, còn trong Thiên Long bát Bộ nhân vật chính lại là Đoàn Dự huynh àh. Có lẽ huynh nhầm.
Muội đồng ý với huynh về triết lý nhà Phật qua nhân vật Đoàn Dự hay Thạch Trung Ngọc như huynh nói đều đúng cả, thường người không biết gì lại dễ dàng có được ngọc quý trao tay hơn là kẻ biết khá nhiều. Có khi được trao cũng không biết quý ở chỗ nào, sau một thời gian mới nhận ra !
Chẳng biết sao trong cuộc đời, lúc nào cũng thế cả ! có khi ngẫm nghĩ muội tự suy diễn chúng ta có thể gặp may khi chúng ta vô tư, vô vụ lợi chăng ? còn trong kiếm hiệp của Kim Dung thì người gặp may toàn là người hiền lành, hơi khờ, không biết gì, không mong muốn vô địch thiên hạ...v.v. nói chung họ chẳng mong muốn làm anh hùng nhưng cuối cùng lại là anh hùng :tongue: hi, từ bé muội cũng mê tác phẩm Kim Dung lắm.
Vài hàng chia sẽ, chúc huynh an lạc.