http://www.lyso.vn/dichvu/lasotutru/...ăn đức.jpg
Printable View
với thêm 1 số bức ảnh @@ k bík có xấu k nhưng thấy tìm kiếm 1 ty sao mà khó quá
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/orig...41_574_574.jpg
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/orig...28_574_574.jpg
~~ không biết đg tình duyên, với sự nghiệp em có trắc trở k nữa @@ mọng mọi người giúp em
Duyên tình k đến sớm mới thuận số. Kết phu thê nên trễ thì mới hay. Nếu có một lời khuyên thì khuyên iris nên sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống nhiều hơn :D
anh mar có thể nói rõ hơn về lá số của em, thật tình học sắp ra trường nhưng em k bík có làm việc thuận buồm kô, vì ba mẹ bảo em lơ tơ mơ lắm không làm nên trò trống gì cả, em cũng nghỉ thế
Còn tình duyên đôi lúc cũng thấy tủi thân lắm anh à, ng xung quanh mình thì nhìu nhưng k ai thík mình cả. Em sợ cô đơn lắm
sống chậm ở đây là gì anh mar, tuy em 21 rùi nhưng kn sống ít @@, có gì chỉ bảo em với
Lơ tơ mơ vì cạn nghĩ đấy. Làm gì cũng nên từ từ, suy xét một lúc rồi làm. Nên tập đã không làm thì thôi nhưng làm thì phải đâu ra đó (kể cả việc nhỏ nhất). Sang năm không phải năm xấu nên hy vọng sẽ kiếm được công việc vừa tầm. Chúc may mắn nhé :D
@@ anh mar ơi, có thể nói rõ thêm về lá số của em k anh.giải thích cụ thể đc k anh.
Em cám ơn a
Anh nói giống tính cách em lắm, làm việc nhưng không dứt khoát, @@ em đang cố gắng
Tính cách iris bây giờ chưa thích hợp để biết gì nhiều. Tu tập có hiệu quả rồi quay lại đây nhé.
Nhớ nhé ! Nhớ kỹ câu : " Sống chậm lại để cảm nhận trọn vẹn cuộc sống "
dạ, e sẽ suy nghĩ về cậu đó
Mong gặp lại anh một ngày không xa TT