TẠI SAO BẠN LẠI TU MẬT THAY VÌ TỊNH ĐỘ?
Printable View
TẠI SAO BẠN LẠI TU MẬT THAY VÌ TỊNH ĐỘ?
đó là có 2 cái mà tâm con người ưa thích cho nên có 84000 pháp môn ra đời. thứ nhất là tâm tham cầu ( ưa thích thần thông để thoả lòng mong cầu ) như cầu gì được nấy giống như kinh quán âm ngàn tay ngàn mắt . nếu như muốn mong cầu chi chi đó thì liền tụng chân ngôn này chân ngôn kia nên mọi người ưa thích thần chú bí mật ( nhưng đó cũng là duyên với tu mật vì có nhiều người vô duyên thì liền cho rằng a tụng mà chẳng hiểu chi mô thì tụng làm gì , chẳng biết đang đọc tiếng gì ? có linh nghiệm hay không ? và hàng vạn câu nghi vấn thế là VÔ DUYÊN VỚI TU MẬT )
Tịnh độ cũng như trên là tam mật tương ưng ( ý niệm nhất tâm bất loạn 24/24 , thân đi đứng nằm ngồi điều đoan chánh và khẩu thì niệm miên mật ) duy chỉ có khác 1 chút là tịnh dễ hơn mật hơn nữa lại dịch sang tiếng việt quá rõ ràng thay vì tụng tiếng phạn.
kết quả cho thấy tu tịnh độ và mật 1 đời thành phật (phật đây là thấy phật tâm của chính mình khi đạt đến cảnh nhất tâm bất loạn ) và khi lìa bỏ thân này liền sanh cực lạc quốc thấy phật A Di Đà cùng các vị bồ tát đến rước thế thì có khác ở chỗ nào. nếu có khác là tâm ma. vì tất cả các dòng sông điều cùng đổ vào biển thế thì dòng sông có khác nhưng biển là 1. ta thành phật rồi đây các con cũng sẽ thành phật như ta thế thì có gì là khác đâu mà chỉ khác là do ưa thích mà có 84000 pháp môn. 84000 pháp môn điều quy về 1 cỏi là thành phật tri kiến ( khi bạn chưa đắc đạo thì còn chọn lựa khi mà đắc đạo rồi tất cả điều dung thông là 1 )
đức thích ca chỉ ngồi tu thiền sau 49 ngày thì đạt đại triệt ngộ mà ngài chưa bao giờ tu luyện phép thuật thần bí của ai nhưng ngài điều biết hết tất cả cho dù là từ loài ma quỷ cho đến cỏi tiên cỏi phật thì ngài thấy rõ và biết rõ như ban ngày ( đó là bừng sáng tự nhiên biết )
Lâu lắm không ghé vào đây.
Thấy bạn Tên Thành Viên tu Đông Mật mà lại post bài Tạng Mật...cũng hơi lạ...Vì ngay cả người tu Tạng Mật mà cũng không thể hành theo pháp đó. Vì hành trì Tạng Mật đều phải có nhậ̣n quán đảnh, nhận khẩu truyền và phải được học tập cẩn thận. Ngay cả 6 chữ UM MA NI PAD MÊ HUM mà Al còn phải tìm xin quán đảnh và nghi quỹ nữa là...
Al tu theo Tịnh độ Bắc tông niệm Phật A Di Đà hơn 30 năm, bây giờ tu Tịnh độ Mật tông quán Phật Amitabha mới 2 năm mà năng lực hoàn toàn khác 30 năm trước. Các bạn nghĩ sao?
Bạ̣n ga tê ga tê ạ,
Sao bạn vộ̣i quá vậ̣y? Al có tự khoe khoang đâu mà bạn nói là ngã mạn. Al chỉ muốn nói pháp tu Tịnh độ của Mật tông mạnh mẽ và đem lại nhiều năng lực hơn niệm Phật của Bắc tông, vậy thôi. Nếu người nào đã tu Mật tông Tây tạng thì hiểu rõ điều đó.
Al có tâm thành muốn gợi ý để giới thiệu một pháp môn đặc biệt thù thắng cho các bạn, để các bạn tìm mà tu học. Vì nó sẽ mở ra cho các bạn nhiều cánh cửa, để không uổng một thân làm người và biết đến Đạo Phật... Chưa chi mà bạn đã đố kỵ như thế thì học được điều gì hay đâu. Thật là tội nghiệp.
Pháp tu nầy rất phổ thông ở Tây tạng và được truyền dạy khắp thế giới, chỉ có Việt Nam là chưa từng được giảng dạy thì làm sao mà biết như thế nào...
Không nghe thấy đâu có nghĩa là không có.
Nhưng điều quan trọng là không nên thô lỗ khi trao đổi trên dđ., nhất là không biết ai là ai.
Thì thôi vậy. Kể như thiếu nhân duyên...
Vì chữ "Duyên" .