-
các thầy giúp dùm
chào các bạn trên diển đàn.
Thú thật lâu này mình hay bị mệt mỏi trong người và rất thích ngủ.có thể ngủ bất cứ lúc nào và ở đâu.vai trái hay bị mỏi lắm.khi mỏi xoay 1 -2 vòng thì hết, nhưng khoản vài phút sau thì bị trở lại.mình bị như vậy thường lắm.không biết mình có bị ai theo hay o?không biết bị ai dựa hay o?có cách nào để trị hết hay o?.mong các bạn giúp dùm.thân
-
Bệnh làm biếng , đồng hổ sinh học bị sai lệch ..Không có mục đích sống .. vong dựa thường lạnh tay chân , rợn tóc gáy vv.vv.. bện đó tự trị chứ ai trị được
-
đi bệnh viện 115 hay nhân dân gia định mà khám
-
theo kinh nghiệm của tui thì khi tui bị theo thì tui mệt mỏi lắm,hay buồn ngủ mà đã ngủ thì rất khó dậy.tay chân lanh ngắt giống bị phong thấp ý.mặt mày phờ phạc xanh xao,tính tình thất thường có người nói tui 1 ngày nhìn tới mấy sắc mặt khác nhau.khi giận thì muốn giết người,khi buồn thì muốn tự tử.vô chùa thì ngáp ngắn ngáp dài như tui ngiện ý,ngáp đến nổi ai củng nhìn mình kinh ngạc ,sao mà có thể ngáp liên tục như thế.thỉnh thoảng 12 h trưa đi ra ngoài thì bị chóng mặt say sầm muốn xỉu,muốn ói rồi quỵ xuống ngáp muốn sáy quay hàm luôn(có người nói là do vong muốn nhập mà ko vô dc nên bị như thế).đêm ngủ thì thấy toàn chuyện ma quái ,ghê rợn.có khi cảm giác bị kéo lê trên khắp nền nhà,có khi bị giở chân chổng vó lên trời..rồi cả xì xào lâm râm bên tai ko cho ngủ,có khi thức trằn trọc trắng đêm,toàn thân nóng ran như sốt..hazzzz...nhớ lúc đó thật là đáng sợ,bi giờ thì hết rồi,tai vì mình thuê nhầm chổ có nhiều vong mà ko biết,từ khi dọn đi khỏi chổ đó thì ko sao nửa..mô phật..
-
bệnh ma theo ma dựa....trên diễn đàn có cả ngàn rồi, cần gì thì cứ bổn cũ soạn lại, có hết, chưa có gì tên là mới trên đời
phật trời thàn tiên thánh
ma quỉ yêu tinh, sa tang....đều có từ xửa từ xưa rồi
cứ đọc lại, các bài thuốc dân gian, các bài cổ truyền, ko có gì thiêu hết
-
bạn ở đâu, nếu gần Đà Lạt thì mìh chỉ chổ cho bạn gặp thầy. đảm bảo hết.