Tại sao Phật không làm như các Bồ Tát để độ chúng sinh ?!
Trong những ngày vừa qua, có những người phát sốt, phát rét vì 12 dòng chữ của tôi trong topic " Vài dòng suy ngẫm lời của một số tăng sĩ ''
http://www.thegioivohinh.com/showthread.php?t=4179
Một số bạn khởi tâm dính mắc vì họ cho rằng đó là pháp môn họ đang tu tập nên không ủng hộ, thậm chí còn nhiếc móc vì họ mải mê chạy miết theo 1 chiều. Họ là những người có nhiệt tình, tâm huyết với đạo, nhưng quá si mê và cuồng tín nên không còn giữ mình ở TRUNG ĐẠO được nữa. TRUNG ĐẠO là Phật đạo.
Để tháo gỡ cũng như giải tỏa các thắc mắc của quý vị tại sao 12 câu đó là chân lý vì đều của Phật nói ra. Nếu câu trên sai thì câu dưới đúng, câu dưới đúng thì câu trên sai, nhưng đều là Phật nói. Và tôi NHDV cũng đem những câu Phật nói (màu đỏ) để hỏi các tăng sĩ và các tăng sĩ cũng trả lời tựa như câu Phật nói (màu đen).
Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau luận giải, tôi xin đưa 2 câu này trong 12 câu ra luận đầu tiên:
Phật nói: Phật đạo là để chấm dứt sinh tử luân hồi
Một số tăng sĩ nói: Tái sinh (luân hồi) để độ chúng sinh và không bao giờ chấm dứt luân hồi vì chúng sinh vô biên nên thề nguyện độ.
Tại sao lại mẫu thuẫn đến như vậy, có gì mâu thuẫn chăng ?
Người mải đọc kinh sách thì thấy đó là lời bài Phật giáo
Người chịu thực hành, trải nghiệm thì thấy đều đúng cả. Chẳng có gì mẫu thuẫn. Đấy là sự vi diệu của Phật giáo. Để giải quyết được điều tưởng chừng như mẫu thuẫn nhưng chẳng mâu thuẫn gì nếu bạn hiểu được tại sao Phật không làm Bồ Tát để độ chúng sinh vô số kiếp mà lại trở thành Phật. Nếu hiểu được câu này thì cả 2 câu trên đều thông, đều là một.
Vậy xin hỏi tất cả quý vị cùng tham gia trả lời câu này: ''Tại sao Phật không làm như các Bồ Tát để độ chúng sinh vô số kiếp mà lại trở thành Phật.''