Ai giận ai..hờn ai..trách ai..mún chửi ai mừ hok có can đảm thì vào đây "xã" ...chào đón tất cả mọi thành viên.VB mở hàng trước nhé.........
===============
Người lớn...nói 1 là 1 2 là 2 chứ sao lúc thế này sau lại thế khác...... >"< ức chế !
Printable View
Ai giận ai..hờn ai..trách ai..mún chửi ai mừ hok có can đảm thì vào đây "xã" ...chào đón tất cả mọi thành viên.VB mở hàng trước nhé.........
===============
Người lớn...nói 1 là 1 2 là 2 chứ sao lúc thế này sau lại thế khác...... >"< ức chế !
hic con nít nói hg nghe ...cứ cãi lãi...thì phải lúc này lúc khác chứ...càng lên cao thì phải cận thận chứ...học lớp 1 rồi ,hg lẽ nói bài lớp 1 hoài hg chán hả... << chế ức >>107 dap dau
p/s huynh bóc tem rồi đó...
Love all
bóc tem nào, hhy vọng trong top 10
Dù thế nào đi nữa thì đối với Phật Giáo, việc tự cho phép mình bộc phát cơn giận nhằm giảm sự căng thẳng là điều không thích hợp chút nào cả. Đức Phật không hề đề nghị hoặc cho phép như thế; ngược lại Ngài kêu gọi chúng ta biến oán giận thành tình thương. Cho sự tức giận được tự do bộc phát có nghĩa là chúng ta để tâm thức mình bị ô nhiễm nặng nề hơn và tạo thêm nhiều ác nghiệp, đồng thời đôi khi lại.gây đau khổ cho kẻ khác.
…
Bằng nhận thức và quan sát, cơn thịnh nộ lắng dần theo chiều hướng tự nhiên của nó…
Chúc các bạn từ bỏ tâm sân hận trước khi để nó khống chế mình và lây lan sang kẻ khác.:)
giận chính mình..........thì làm sao?
Giận ny...suốt ngày dzoi~...Chiều cũng mệt...
Một khi sân hận thì người bị hại đầu tiên là bản thân ta đó. Nên mong tất cả hoan hỷ, đừng để những cảm xúc chi phối ta nhiều quá. :D
hơ,thui nén lại zậy,mắc công nóng lên,cái sân lại to ra,chết người cũng nên...,đành thui zậy,thui zậy....,bớt giận .....>"<
bực đủ thứ,nén nhiều lắm rùi,thui đừng hỏi cưng à,hỏi 1 hùi cái máy tính banh lun đó...,hic >"<
té xe , đau cổ quá , ko đi chơi , uống cafe , đi bơi ,...... lên lịch đi chơi hết rồi 23/6 đi chơi vậy mà.................:( tức quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nóng giận là biểu hiện của một tâm hồn yếu ớt .
Mình yếu ớt thật =)
Né giận....nén giận .
Ghét ghê...
điên mất thôi...
cám ơn muội ...ai mà vào topic này trút giận thì người khác vào lãnh đạn...nhưng chủ ý thì ko có gì là ko tốt ...biết mình tham sân si là tốt rồi...xong rồi thôi ko còn sân si với ai nữa...đó cũng là 1 phương tiện..ai tiện thì dùng ....
Love all
Nguyện tất cả
- thoát ly nguy hại
- thoát ly phiền não
- thoát ly khổ ách
- luôn an lạc hạnh phúc
:)
Để hết quý này, công việc lắng xuống bớt mình sẽ type lên quyển sách về hạn chế sân hận, trải rộng tình thương của tỳ khưu Visuddhacara tặng các bạn.
Thân ái.:)
ôi giời đất ơi
đêm nay lại không ngủ được, mất ngủ triền miên
mình giận mình