Nguyên văn bởi
congnm2003
Theo như đạo Phật, thì chỉ những người có Ngũ Nhãn + Lục Thông (nói nôm na là đã qua tu luyện mà có phép thần thông) mới nhìn nhận rõ các kiếp trước của Luyện và 3 người kia, mới biết cụ thể là 3 tên đó đã từng giết hại tên Luyện, nên đến kiếp này bị Luyện nó giết lại.
Trong Kinh tiểu bộ của Đức Phật cũng có 1 chuyện tương tự: Có 2 cha con cùng đi tua một chùa. Một hôm đi khất thực về muộn, người con đẩy người cha đi nhanh chân lên, kẻo đêm khuya gặp thú dữ. Chẳng may người cha bị quá đà, đập đầu phải tảng đá mà chết. Người con sợ quá bỏ trốn. Đến hôm sau, nhà chùa hỏi tội, người con khai thật là đã đẩy ông cha mình ngã, chết trong rừng.
Đức Phật quán chiếu và cho biết kiếp trước người cha hiện nay đã từng là con trai người con hiện nay. Khi đó người cha bị nằm liệt, nhờ người con đừng đuổi ruồi và quạt cho cha mát. Người con vô tính lấy cái quạt đập thẳng vào mặt cha để đánh đàn ruồi, khiến người cha chết ngay lập tức, Nhưng lỗi đó là do ngộ sát, chứ không chủ mưu. Nên đến kiếp này người cha hiện thân làm người con, đẩy ông kia đập đầu vào đá (ngộ sát) mà chết. Vậy là hòa, nhân quả công bằng.