Hoan Hỷ thân mến chào các bạn
MONG NGUYỆN CÁC BẠN ĐỌC THẬT KỸ, THẬT CHẬM RÃI NHỮNG GÌ MÌNH VIẾT DƯỚI ĐÂY, CÓ THỂ CÂU TỪ CHƯA ĐÚNG, NHƯNG TÂM NGUYỆN LÀ CHUNG CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Đọc về chuyên mục đạo Phật, tôi nhận thấy có rất nhiều pháp để theo học, nghe nói có tới 8400 pháp để học theo Phật, vậy với một người bình thường, được học một pháp trong 8400 pháp đó quả thật là duyên lành và hồng phúc vạn kiếp của họ, nhưng thực tế cho thấy, nhất là người Việt nam chúng ta, được tiếp cận với Phật Pháp sau Trung quốc, mà Phật pháp đến từ Ấn Độ mới là chính tông, còn Trung Quốc thì luôn có ý với nước Nam, vì thế luôn muốn văn hóa của họ ảnh hưởng tới chúng ta...do đó Phật pháp bắt nguồn từ Trung quốc có thể đã bị cải chính và hình tượng hóa thành phật của Trung Quôc mất rồi...
Để tiếp cận với Phật pháp chính tông Ấn độ thì thật quá khó với chúng ta, vì thế một số đông người đã học theo Tây Tạng, tuy giờ thuộc Trung quốc nhưng văn hóa của họ ảnh hưởng trực tiếp từ văn hóa cổ của Ấn và xuất phát từ tự nhiên.
Chúng ta hay nói tới thời mạt Pháp của đạo Phật...vậy chính chúng ta đang phải tiếp cận cái Mạt Pháp đó thông qua Trung quốc truyền bá sang. không hiểu các bạn có nghĩ như mình không.
Vậy các bạn đã học rất nhiều nhánh của đức Phật (thứ lỗi mình không biết dùng đúng từ ngữ trong đạo phật nhé) các bạn đều biết rất rõ ràng và chắc ai cũng hoan hỉ nói rằng...Phật tại Tâm. và ai cũng có Tính Phật, cũng có căn nguyên Giác Ngộ.
Theo thiển ý của mình, với những ai chưa hiểu đạo Phật, chưa có duyên tu tập theo các phái tu như Mật Tông...nhưng rất muốn học và trở thành một như Phật, thì hãy tu như mình nhé.
Mình có pháp tu cho riêng mình để hướng tới Phật và theo Phật tìm về Giác Ngộ. Đó chính là Pháp Hoan Hỉ.
Vậy mình nói qua một chút về pháp này:
- Đầu tiên thưa các bạn về Hoan Hỉ:
Tính từ này ai cũng hiểu, nói ra ai cũng biết và cảm nhận được đúng không ạ. Hoan hỉ chính là sự vui vẻ, thoải mái và tự nhiên trong tâm hồn, xả hết những cố chấp, những ghen tị, những lo sợ, những tự ái, những phiền não, những căng thẳng, những gò bó, những ý ác, những tham vọng, những ham muốn, những giận giữ, những buồn khổ...ra khỏi suy nghĩ của các bạn.
Mỗi ngày hãy luôn mỉm cười và vui vẻ, hãy luôn nghĩ về một niềm hạnh phúc dù là nhỏ nhất và hãy luôn tìm thấy những niềm vui, những hạnh phúc xung quanh các bạn dù là nhỏ nhất. Đầu tiên là vui vẻ và chia sẽ tự bản thân mình, sau đó là tới những người thân xung quanh mình, tiếp đó tới hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp và những người bạn gặp bên ngoài xã hội.
Mỗi ngày hãy làm một việc tốt, có ích, có đạo đức và giảm dần những việc sấu, vô ích, gây tổn hại tới những người xung quanh, tổn hại tới tự nhiên, tổn hại tới các sinh linh.
Mỗi ngày hãy luôn động viên bản thân bằng những suy nghĩ tích cực, những lời nói, việc làm mang tính từ bi, thiện tâm.
Mỗi ngày và thường xuyên ăn chay hoặc bán chay, giảm bớt ăn những đồ ăn có nhiều cặn bã, chứa nhiều chất dư thừa. những đồ ăn về động vật.
Mỗi ngày hãy điều tiết sinh hoạt của bản thân thêm hài hòa, về tình cảm, về tính dục, về hoạt động..giảm bớt những kích thích, những hăng hái, những ham muốn thái quá với những điều trên.
Mỗi ngày hãy nghĩ về các vị Giác Ngộ, các vị Phật, Bồ Tát để các bạn có thêm những tinh tấn, những động viên về tâm lý, để vững bước thực hiện mong muốn về với thế giới của các vị Phật.
mỗi ngày hãy dành thời gian trang trọng, cụ thể, trong sáng để có thể niệm những bài kinh, hoặc nghe niệm những bài kinh Phật, và hãy trong xâu thẳm tụng niệm:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT, NAM MÔ DI LẶC TÔN PHẬT, NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU NẠN CỨU KHỔ, NAM MÔ CHÍN PHƯƠNG TRỜI MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT, NAM MÔ BỒ TÁT A LA HÁN!
Thực sự nói ra thì nhiều nhiều lắm...nhưng Pháp Hoan Hỉ của mình chính là đơn giản tại tâm, và cũng không mang theo một kinh điển gì cả.
Mạt pháp hay không là do tâm suy nghĩ của các bạn, cái chính là sự quyết tâm và Nhất Niệm Thành Phật của các bạn.
Hãy nhờ giúp mình những câu này nhé:
Hãy tự tin vào bản thân trong mọi tình huống....tin nhưng không mê chấp, không vọng tưởng.
HÃY SỐNG MỞ LÒNG, SỐNG CHIA SẺ, SỐNG BIẾT THÔNG CẢM, SỐNG BIẾT YÊU THƯƠNG, BIẾT BUỒN VÀ CẢM THÔNG CHO NỖI KHỔ, CHO NHỮNG THẤT BẠI CỦA NHỮNG NGUỜI SỐNG BÊN BẠN.
NHẤT NIỆM THÀNH PHẬT - NHẤT TÂM GIÁC NGỘ
HÃY NHÌN VÀO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH, CHẤP NHẬN SỰ THẬT VỀ BẢN THÂN, VÀ TỪ ĐÓ MỘT LÒNG TU TẬP ĐỂ BẢN THÂN TỐT HƠN, ĐỂ HIỂU THẬT RÕ BẢN THÂN HƠN.
Chúc các bạn Hoan Hỉ An Lạc và Tinh Tấn trên con đường tìm đến GIÁC NGỘ.
HÃY THỞ THẬT CHẬM, SÂU VÀ THỞ THẬT ĐIỀU HÒA - BÍ QUYẾT ĐỂ SỐNG LÂU VÀ THANH THẢN.
ĐỪNG TRANH CÃI VÀ LÝ LẼ TRONG CUỘC SỐNG VỚI MỌI NGƯỜI, ĐIỀU NÀY CHỈ KHIẾN TÂM BẠN KHÔNG YÊN ỔN, HƯNG PHẤN THÁI QUÁ.
TÔI LÀ BẠN
Thân ái
Thiên Địa Nhân.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi bachliencu http://www.thegioivohinh.com/diendan...s/viewpost.gif
:star:...Xin hoan hỷ..đây cũng là thiển ý của riêng Liencu...Xưa Như Lai còn hành Bồ Tát đạo..thế gian lúc ấy nhằm thời mạt pháp...Kinh điển diệt hết..chỉ còn bốn câu kệ...Bồ Tát nhân lúc ấy mong muốn được nghe..nên chẳng ngại băng sông vượt núi trèo đèo lội suối, khi tới được nơi thì trời Đế Thích hiện thân quỷ dữ,..nói với Bồ Tát: nếu thật ông muốn nghe kệ thì phải thí thân mạng cho tôi no lòng...còn nếu chẳng chịu thì pháp Như Lai há có thể dễ dàng trao người?
Bồ tát chẳng suy nghĩ liền chấp nhận hầu mong được kệ...
bạn xem Pháp Như Lai khó nghe nếu chẳng có nhân duyên nhiều kiếp thì há gì bạn dễ được nghe...nay chúng ta có cái phước báu ấy,..mà chẳng chịu tin đọc..những biết trong tâm có phật thì việc gì cũng xong,..nhưng nếu chẳng chịu xem kinh, không chịu học hỏi,..thì làm sao chúng ta biết tâm phật Như thế nào mà noí trong tâm có Phật?
Việc hiếu của thế gian? so với hiếu đạo của Phật giáo rất là xa cách,...đạo hiếu của thế gian chú trọng hình thức...cha mẹ mất thì làm đám thật to, khóc cho thật lớn để chứng tỏ là con hiếu thảo...Thế Nhưng Thế Tôn lại dạy khác..việc hiếu lớn nhất của con chính là độ tận chúng sanh,..chúng sanh là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của bạn,..bạn phải độ tận,..nếu chỉ mong lợi ích cho cha mẹ hiện thời thì cái hiếu ấy chỉ là tiểu hiếu mà thôi..điều này không học, không đọc kinh văn dễ gì được biết tâm phật là như thế nào?....
Chuyên trì một kinh ngày ngày nhắc nhở chúng ta bỏ ác làm lành,...những gì trong kinh dạy thì ra sức mà làm,...còn kinh khuyên bỏ thì nên ra sức mà bỏ...
giống như Thập thiện chúng ta không học sao có thể biết thập thiện là như thế nào để mà hành...
vài dòng ngu kiến...người sơ cơ phải học kinh văn khi thành thục rồi mới tự mình sửa đổi sao cho khế hợp với kinh,...nếu chỉ chuyên theo chủ kiến, thì ngay cả Bồ Tát còn lầm? Bồ tát niệm niệm đều muốn thân cận Như Lai,..chẳng muốn lìa xa..chúng ta như chim chưa có lông, mà đã vội muốn bỏ tổ mà bay,...nghĩ xem chẳng lầm là gì?...
Xin chẳng dám bàn nữa:happy: mỗi người một ý mà...
Cảm ơn bạn, những gì bạn nói về kinh sách mình và mọi người có thể hiểu được đôi phần, hoặc không ai hiểu được cả, cái "Pháp Hoan Hỉ" mình đưa ra không thuộc kinh sách nào, mà thuộc tại bản chất và tâm tính mỗi con người, điều này ai cũng biết. Để thành Phật trước tiên hãy làm một Người Hoàn Thiện, đừng mê chấp mà bứt phá bỏ qua giai đoạn làm Người này nhé, người ta gọi là bước quá độ vậy...rất nguy hiểm và hậu quả khó lường...
Mình vẫn có câu, Phật Thánh Được Thành Từ Người. Phật thánh là bước tiến hóa cao hơn ở mức tâm linh trong sáng và cao đẹp.
Quỷ ác là bước tiến hóa cao hơn ở mức tâm linh đen tối và thâm độc...Tất cả đều phải từ Con Người căn bản vậy...Vì thế.
Hãy học cùng với mình nhé. làm một Người Viết Hoa Thật Đẹp, Thật Đúng Nghĩa trước đã...khi làm được rồi..các bạn sẽ tinh tấn để bước tiếp trên con đường tìm tới Giác Ngộ và Minh Triết.
Các bạn và tôi đang bỏ mất đi những gốc căn bản và đơn giản nhất để là một Người viết hoa và tự mình xa vào những tham vọng thành Phật, khi các bạn chưa có căn bản là một Con Người Hoàn Thiện.
Các bạn và tôi như một câu truyện trong đạo Phật về việc xây ngôi nhà 3 tầng của một anh nhà giàu, chỉ muốn xây ngay tầng 3 mà bỏ đi hai tầng dưới cùng với nền móng để giữ vững chắc ngôi nhà...nói tới đây chúng ta đều đã hiểu...Phật dạy và những kinh phật chẳng có gì là cao siêu và bí diệu cả...tất cả đều nằm trong vạn vật, nằm trong sinh linh, nằm trong tạo hóa này...chỉ tiếc là...tất cả chúng ta đều mất đi cái gốc căn bản của Con Người...Trong thế giới tự nhiên dưới phạm vi hiểu biết của loài người, chúng ta chính là những sinh vật bậc cao nhất, các loài súc sinh thì mong ước được làm người để một lần được cai quản các loài vật khác vì thế mới co chuyện các loài thù thành tinh biến thành người theo truyền thuyết. Chúng ta giờ đang mờ mịt trên con đường tìm đạo vậy.
Vậy nên Phật mới nhắn nhủ một câu Thời Mạt Pháp...cái nghĩa mạt pháp không phải là ở chỗ pháp đó lụi tàn mà ở chỗ con người đã đánh mất mình, không còn tin vào bản thân, họ quá mờ mịt trên con đường tinh tấn và tìm về Giác Ngộ. và họ biến những gì Phật mong muốn truyền đạt thành những điều huyền hoặc và kỳ quặc, những điều mê hoặc, thành những pháp và kinh luận khó hiểu và miên man để rồi không còn lối thoát. Mạt Pháp chính là đây.
Hoan hỉ cùng các bạn Học và chia sẻ.
CÁC BẠN XIN HÃY ĐẶT NIỀM TIN VÀO NHỮNG GÌ MÌNH NÓI, HÃY HỌC VÀ TINH TẤN CÙNG MÌNH, MÌNH CHẮC CHẮN KHẲNG ĐỊNH VỚI CÁC BẠN, KHI CÁC BẠN HOÀN THIỆN LÀ MỘT CON NGƯỜI THÌ TỰ KHẮC CÁC BẠN SẼ CÓ NHỮNG THÀNH QUẢ ĐỂ ĐẠT TỚI GIÁC NGỘ, MINH TRIẾT, VÀ CHẮC CHẮN KHI ĐÓ CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC NHỮNG BẬC GIÁC NGỘ, PHẬT THÁNH PHÙ HỘ VÀ BAO BỌC, DẪN DẮT. HÃY TIN VÀ HỌC CÙNG MÌNH. CHO DÙ KIẾP NÀY HAY NGÀN VẠN LẦN KIẾP TIẾP THEO, MÌNH VẪN Ở BÊN CÁC BẠN, VÌ MỘT LẼ THƯỜNG TÌNH:
TÔI CHÍNH LÀ CÁC BẠN - CÁC BẠN CHÍNH LÀ TÔI. CHỈ KHÁC NHAU Ở HÌNH THỂ VÀ ĐANG BỊ CHE ĐẬY BỞI NHỮNG MÊ CHẤP.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
