Con buồn lắm,các sư huynh,sư tỷ,sư phụ giúp con!
Chuyện là vầy ạk:
Con yêu ấy lâu lắm rồi,ấy cũng yêu con.Chuyện tình của bọn con đẹp lắm,đẹp cực kỳ luôn.
Đùng 1 ngày,ấy nói chia tay,con buồn lắm,buồn như chưa bao giờ được buồn.
Ấy nói chia tay vì con xấu trai
Cái còn khiến con shóck hơn nữa là ấy yêu thằng bạn thân của con.
Tại sao ấy lại làm vậy với con?
Con muốn níu kéo ấy,nhưng không có cách nào cả.
Từ nhỏ con đã bỵ những thứ HUYỀN BÍ lôi cuốn(dù là con rất sợ ma)
Lần này con mạo muội xin mọi người giúp con làm ngải để khiến ấy lại yêu con!
Xin mọi người giúp đỡ
Con biết ơn nhiều lắm
Con chỉ ước bọn con lại hạnh phúc với nhau như ngày nào:praying:2