Mong bác diendatn cho ý kiến!
Cháu đã được đọc các bài viết của Bác về phong thủy, cũng như các hiện tượng trấn yểm. Hom nay cháu viết bài để hỏi Bác về 1 số điều cháu băn khoăn ở quê của cháu!
Chuyện là: Có lần cháu nghe 1 số người trong làng cháu bảo là đất của làng cháu là đất phát Anh hùng nhưng ngày xưa các ông lý, ổng tổng gì đó mượn thầy về yểm vùng đất của làng để không có người tài xuất hiện. Cháu cũng nghi ngờ không tin nhưng càng nghĩ cháu càng thấy có phần đúng là: Ở làng cháu có rất nhiều mộ kết, riêng trong họ cháu đã có mấy ngôi rồi! và còn nhiều mộ kết của các họ khác nữa! Ngoài đình làng có 1 trụ đá 4 cạnh cao chừng 1m20 và 1 cái khánh bằng đá, đợt mới đây làng có tu sửa lại nhà mẫu làm to hơn trước nhưng cháu nghe thấy bảo là làm ở vị trí ngáng qua long mạch ở đầu làng làm đứt long mạch, phải làm lễ to để gắn lại nhưng ko biết có đc ko? Điều quan trọng là những người đi xa quê làm ăn thì rất phát triển và thành đạt, làm quan to! Nếu có cơ hội mong bác chiếu cố xem cho địa thế của làng cháu để làng cháu đc phát triển tốt hơn! Chứ giờ nhìn làng mình mà cháu buồn quá!
Mong Bác giúp cho!
Tâm có nhưng trí chưa thành!
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
hungquan_tudong
Cháu đã được đọc các bài viết của Bác về phong thủy, cũng như các hiện tượng trấn yểm. Hom nay cháu viết bài để hỏi Bác về 1 số điều cháu băn khoăn ở quê của cháu!
Chuyện là: Có lần cháu nghe 1 số người trong làng cháu bảo là đất của làng cháu là đất phát Anh hùng nhưng ngày xưa các ông lý, ổng tổng gì đó mượn thầy về yểm vùng đất của làng để không có người tài xuất hiện. Cháu cũng nghi ngờ không tin nhưng càng nghĩ cháu càng thấy có phần đúng là: Ở làng cháu có rất nhiều mộ kết, riêng trong họ cháu đã có mấy ngôi rồi! và còn nhiều mộ kết của các họ khác nữa! Ngoài đình làng có 1 trụ đá 4 cạnh cao chừng 1m20 và 1 cái khánh bằng đá, đợt mới đây làng có tu sửa lại nhà mẫu làm to hơn trước nhưng cháu nghe thấy bảo là làm ở vị trí ngáng qua long mạch ở đầu làng làm đứt long mạch, phải làm lễ to để gắn lại nhưng ko biết có đc ko? Điều quan trọng là những người đi xa quê làm ăn thì rất phát triển và thành đạt, làm quan to! Nếu có cơ hội mong bác chiếu cố xem cho địa thế của làng cháu để làng cháu đc phát triển tốt hơn! Chứ giờ nhìn làng mình mà cháu buồn quá!
Mong Bác giúp cho!
Bạn phải biết là ngày trước các ông chánh, lý nhờ (mượn) Thầy về đặt bùa trấn yểm? Nay dân làng ở tại địa phương chịu ảnh hưởng của việc đó mà không "phát"? Muốn hóa giải thì toàn thể dân làng cùng những người con xa hương phải họp bàn nhau lại, nhất tâm tìm Thầy giỏi nhờ người ta giúp cho. Bác dienban có thể giỏi thật nhưng chỉ một mình bạn đặt vấn đề thì chưa ổn đâu. Tâm bạn có thể có nhưng trí lực chưa thành!
Nhân đây xin kể cho bạn cùng mọi người nghe về một sư thật ở quê tôi. Đó là vào năm 2004-2005, làng tôi trùng tu lại ngôi đình cổ; các cụ Hội người cao tuổi trong lúc hăng lên và để lát gạch cho sân đình đã bảo nhau chặt béng 2 cây đa mấy chục năm tuổi. Hậu quả là thanh niên trẻ trong làng thay nhau lăn cổ ra chết vì tại nạn, trong đó có cả con ruột những vị chủ trì việc chặt cây đa. Sau một số năm bán tín bán nghi, vừa rồi nhiều người dân trong làng đi xem thì đến đâu người ta cũng bảo là làng bị các quan trách phạt. Tháng 3/Tân Mão này dân làng đã kẻ ít người nhiều góp tiền sắm một đàn lễ và mời Thầy cúng giải, sám hối. Kết quả ra sao thì còn đợi thời gian trả lời.