Ngồi đây
Đọc lại trang thơ
Viết từ dạo ấy
Mộng mơ ngút ngàn
Printable View
Ngồi đây
Đọc lại trang thơ
Viết từ dạo ấy
Mộng mơ ngút ngàn
Lặng tâm
Nhớ về một thời
Áo trắng quần xanh
Nhớ em ... tóc dài
:D :D
Thưa anh, tui ở nơi này
Mưa tuôn trên phố những ngày buồn tênh
Từ khi vướng lấy lụy đời
Nửa vòng khí nóng nhường vơi vơi dần.
Êm ái chiều xuân tới khán đài,
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai !
Bóng xế thành hôm, ốc gợi sầu
Thẩm viên đâu nữa, bóng đài ao!
Giờ anh như đứa mất hồn
Gặp ai cũng ngờ Qui Nhơn gặp mình
Thời áo trắng nghe chừng xa xăm quá
Bút đề lên nền sáng báu năm mây
Thơ chen lấn vô trong nguồn cảm giác
Trời mịt mù thăm thẳm
thế này có gọi là topic spam k nhở :D
Không ngờ ở chốn này lại có 1 topic thơ. Chị Mai quy ẩn giang hồ lâu nay, giờ xuất hiện bất ngờ quá. :)
Em gửi cố nhân một lời chào.
12 póc tem chúc đông khách nha!
Sẽ chẳng biết còn tồn tại được bao lâu
Không tham không hận đâu là sống.
Không giận không sầu đâu là thương.
Sống là thương nhưng chớ vấn vương
Kẻ đi người ở tơ vương luân hồi
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.LOVE U!