Trích dẫn:
Tôi thì khộng biết về nhân tướng, nhưng cháu không ăn thịt thì do tiền kiếp có tu hành bây giờ không thích ăn thịt (con nít bây giờ sinh ra không thích ăn thịt nhiều lắm) Sắp sửa tạo lặp đời thánh đức cơ Trời chuyển từ từ , Chị đừng ép cháu ăn thịt . Nếu được cho cháu nghe kinh Phật khi ngủ , lớn lên cháu thông minh và sẽ ngoan hơn .
Tôi có 2 thằng, thằng lớn cho nghe kinh bây giờ ngoan, dể dạy. Thằng nhỏ làm biến không cho nghe bầy giờ lỳ , học dở ơi là dở
Chúc bạn may mắn
oh hồi bé e cũng thế,ko thíc ăn thịt cá toàn ăn cơm trộn súp rồi sau chuyển sang trộn nc mắm rồi chuyển sang ăn cơm với đậu chấm nc mắm,nhớ hồi bé mỗi lần ăn là toàn bị bố mẹ bắt ăn thịt đến phát khóc,thịt gà thì e nhớ nhìn thấy là e đã sợ rồi nữa là ăn mãi sau khoảng 10t mới biết ăn thịt gà vậy là e có căn tu hành ko vậy?