biết là sẽ bị ném đá, nhưng vẫn vào chào cho phải phép
Vào forum này trong lúc bấn loạn nên lê lết trên này cũng đc tầm 1 tháng r nhưng h mới vào đây chào m.ng.
Thật ra thì cũng định chào mấy lần r nhưng thấy topic post ở đây bị ném đá cũng chả kém j ở mấy box như tâm sự, etc... nên chùn bước, đi ra.
Thôi thì muộn còn hơn không.
Mình xin có lời chào chính thức đến mod, min, các thầy, lão, huynh, tỷ, hot mem, hot girl, hot women, cool boy, cool guy,....
Cảm ơn mọi ng đã giúp, đã giải đáp phần nào thắc mắc của tôi. Đã chia sẻ, đã quan tâm, động viên. Cảm ơn cả những ng chẳng biết tôi là ai, qua những topic, bài post, comment của mọi ng mà biết đc những thông tin có ích, hay đơn giản là đc cười thả ga với đủ các kiểu chém gió, spam,.. mà tôi đã "lén lút" hóng hớt. :whistling:
Báo cáo, mình đã xong. Mời mọi ng ném đá.
P/S: Vui lòng ném nhẹ tay