-
Xin hỏi về việc nuôi rùa
Mình và thằng em trai đang ở trọ. Mấy tháng trước tự dưng thằng này nổi hứng thích rùa nên mua hầm bà lằng nào là baba, rùa(tai đỏ) về nuôi. Lúc đó báo chí đang đưa một loạt bài viết về rùa tai đỏ là một kẻ xâm hại môi trường, có thể lây bệnh cho người...Nên nhìn thầy con rùa đó là em nổi gai lên mặc dù em cũng rất thích rùa. Nhìn diện mạo con rùa này "dữ" quá, chả hiền lành j. Nó nuôi mấy ngày sau thì chỉ mỗi con rùa này là còn sống thôi. Chuyện là con rùa nó hay tự ý leo ra khỏi bể để "đi bụi". Nó trốn tận đâu đâu, mấy tháng sau tự dưng mới phát hiện ra nó. Đây là lần thứ 2 nó bỏ đi(và lại tìm được) rồi. Sáng nay(sau mấy tháng biệt tích)nó lại bị phát hiện. Thằng em của em nó về wê rồi nên ko bik việc tìm được con rùa. Em thật tình chả thích nuôi con rùa này vì nghe bảo nuôi rùa trong nhà là xui, mà giờ đem bỏ thì...giống như mang tội với môi trường quá. Phải làm sao đây?
-
Hic, nuôi con rùa này tớ nghe bảo có hại lắm :|
Nó lại bị phát hiện thì cứ để kệ nó ở đấy, 1 thời gian sau nó lại đi bụi ý mà ='=
-
Với rùa to, nó mà ngoạm được ngón tay/ngón chân/.. rồi thì rất khó bảo nó nhả ra :D
Thả nó ra sông hồ thì mới ngại, còn thả vào cống thì chỉ béo lũ chuột thôi.
Nếu thấy mấy người bán rùa ở gần ngã tư / chợ / chỗ bán cá cảnh... thì cho người ta cũng được
-
rùa rất thích môi trường ấm và tối!
nên lúc nào mún tìm cứ vô những chỗ gầm giường cầu thang hoặc...sau ban thần tài mà tìm!
Lu chưa thấy có hại bì nhà Lu vẫn nuôi nhưng nghe đồn khí của rùa k tốt cho người (chậm chạp)
nuôi thì phải chăm rửa bể vì phân loài này rất độc, thấy nói nó hay ăn tạp nhưng con nhà Lu chỉ cho ăn rau và hổng thích ăn thịt cá nhỏ! (Lạ)
đừng cho nó ăn đồ thịt nhé!
chóng bệnh lắm!
mà ghét thì đưa tớ nuôi cho!hehhe
-
Rùa tai đỏ thì nên giết đi bạn ạ, thả nó ra ngoài môi trường nó phá hoại môi trường khiếp lắm. Nhiều khi sát sinh không phải là việc ác đâu.