em đang muốn học TSTQ nhưng gặp 1 số người đã luyện TSTQ và em để ý thấy mắt của những người này có màu đỏ khác thường, không biết tại sao vậy , bác nào biết có thể giải thích giúp em không
Printable View
em đang muốn học TSTQ nhưng gặp 1 số người đã luyện TSTQ và em để ý thấy mắt của những người này có màu đỏ khác thường, không biết tại sao vậy , bác nào biết có thể giải thích giúp em không
Người có luyện bùa thì ánh mắt SẮC. người mà mắt đỏ thì phải đi bệnh viện khám thôi.
uhm .bác nó chí lý wá. tại có ai trong môn phái bị đau mắt hột nên lây truyền cho anh em cả môn phái chứ j.hihihihi.(nój chơi thôi)
những ng có điểm đạo bên mật tông thầy già có thể nhập môn dc ko các bạn.
mình muốn học TSTQ nhưng kg bt hoc ở đâu các bạn giúp mình với đó là tâm huyết của minh từ bé nhưng vẫn chưa làm đc ,mình phải bỏ sg đẻ ra hà nội tìm thầy nhưng vẩn tìm chưa gập.số đt của mình.01229929297 mình tên bi.mong các bạn giúp cho
Theo mình nghĩ mắt thì do yếu tố di truyền mỗi người 1 khác, đó không phải cách nhận biết đệ tử TS, ai biết cách nào dễ nhận biết thì chia sẻ cho mình biết với. Cám ơn các bác
do dien tu ko tan dc
cách nhan biết ah! dễ thôi mà><<< cứ hỏi thầy dạy là piết cách thôi ah! nhưng cũng ít người biết lắm...
vankhuc
Đai Xanh
Gia nhập: Feb 2008
Bài gởi: 148
Thanks: 39
Thanked 183 Times in 72 Posts
--------------------------------------------------------------------------------
Người có luyện bùa thì ánh mắt SẮC. người mà mắt đỏ thì phải đi bệnh viện khám thôi.
_____ THẰNG NÀY NÓ SỢ CHẾT ĐÓ BẠN ƠI.....CÁI LỌAI VỪA ĐÁI VƯÀ NHÒM....KHÔNG SỨNG ĐÁNG LÀ __NAM NHI ĐẠI TRƯỢNG PHU.....
LOẠI NÀY LÀ : SĂNG PHA NHỚT...MẶC MẸ NÓ VẮY ĐI THÌ TỐT HƠN.....
_________ HA HA AH AH AH AH AH
cách nhận biết người trong môn thỳ đã là đệ tử trong môn phái phải biết chứ . dễ nhận biết nhất là biểu tượng của môn phái minh đc xăm ở trên tay .
mấy ông nói phét quá dây!
nếu có người nào muốn biêt thì găp riêng mình
phone:01669666047
haha mấy bác trên này giỡn vui tính quá ta...theo e chắc do mấy huynh đó thức khuya dậy sớm luyện mắt zữ quá nên mắt đỏ hết đó mà keke
hihi .^_^.mấy huynh đó thức khuya xem bóng đá nhiều đó em,còn muốn biết thực hư thế nào thì gia nhập môn phái sẽ rõ
em cũng muốn hoc Thần Quyền nhưng em ở Đà nẵng không biết chổ nào dạy
các huynh chỉ em với
@Tuấn Bình: Bạn ở chỗ nào của ĐN vậy? Mình cũng ở ĐN nè. Nếu bạn thích thì vào nhóm TGVH của bọn mình cho vui
Chắc ông sư phụ kể truyện cứu nhân độ thế cho các đệ tử nghe, , nên khóc mắt đỏ là vậy,, , , , lúc cha mình dạy võ cũng kể , ,cũng đỗ lệ nam nhi này
học thần quyền thì phải có đức tin, nhưng các bạn cũng đừng tự huyễn hoặc mình như vậy