Nguyên văn bởi
alibaba
Vấn đề dieungoc nói ra và các phản biện đều chưa đủ cơ sở để khẳng định hoặc bác bỏ. Chỉ biết rằng, có một vị thánh-tiên đã ra tay chữa bệnh cho cô Năm.
Chuyện này đã xảy ra không dưới 1 lần đối với cô Năm. Giữa năm 2009, sau nhiều tháng miệt mài tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ tại đảo Phú Quốc, do bọn ngụy đã rải chất độc lên thi thể các liệt sỹ chúng ta trước khi chôn lấp, cô Năm đã bị nhiễm độc ở phổi và sinh bệnh ung thư. Sau một loạt xét nghiệm tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương tại HN, cô Năm xác định trước bệnh của mình và cô nguyện gắng chút sức lực và thời gian còn lại tìm nốt đồng đội đang ở trong rừng sâu .. Nhưng vào một đêm, Phật Bà đã hiện về trong giấc ngủ và đã phát Tâm chữa khỏi bệnh cho cô Năm. Như vậy, ta có thể đoán rằng: 1) các vị Thần Tiên đã tiếp tục chữa cánh tay bị gãy cho cô Năm dưới hình ảnh/hoặc giúp đỡ bác sỹ ĐTT có đủ năng lực chữa bệnh cho cô Năm; 2) Chính linh hồn bác sỹ ĐTT đã về chữa bệnh cho cô Năm.
Dù đó là ai, có đúng bác sỹ ĐTT hay không cũng không còn quan trọng, mà điều quan trọng ở đây là sự hi sinh lớn lao, cao cả của cô Năm với hàng nghìn, hàng vạn liệt sỹ đã khiến cho Thần Linh cũng động lòng. Các bệnh tật, tai ách với cô Năm thực ra là các kiếp nạn mà cô phải gánh trả ngay trong kiếp này, nhưng những quả đức mà cô đã làm trong hơn 13 năm qua đã giúp cô vượt qua kiếp nạn đó một cách nhanh chóng- nhanh chóng thần kỳ. Đó là điều mà không chỉ TGVH mà cả truyền hình VN cũng đã phát lại nhiều lần về những thành quả lớn lao cô Năm đã mang lại cho các anh hùng liệt sỹ của chúng ta.
Mong cho anh linh các liệt sỹ sớm siêu thoát, tịnh lạc!
Chúc cô Năm luôn luôn đượckhỏe mạnh, tinh tường!