-
Thơ đạo pháp
Phật ra đời có hai lối dụng
Một lối không, không dụng thế gian
Thoát li vạn lối vén màn
Tâm không nhiễm trước giác hoàn sáng soi
Phật ra đời có hai lối dụng
Một lối có, có dụng thế gian
Có trăm nơi, có vạn lối nhịp nhàng
Tâm không nhiễm trước giác hoàn chân nguyên
Vô lượng thậm thâm vi diệu pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ
http://longhoahoithuong.org/
-
-
Phật chẳng vào, chẳng ra
Chẳng sinh chẳng diệt lấy gì trụ vô!
Người tu có có không không
Điên đảo mộng tưởng khác gì hư vô?
-
Kính lạy Phật A Di Đà
Tôn nhan, bảo tướng trang nghiêm tuyệt vời
Hào quang chiếu sáng khắp nơi
Cả mười phương cõi sáng ngời uy quang
Hồng danh lan tỏa nơi nơi
A Di Đà Phật sáu thời công phu
Gắng ghi niệm niệm không rời
Mai sau ắt thóat cuộc đời khổ đau
-