-
Bên bờ sinh tử
Mình có nghe trong giáo lí nhà Phật có nói. Con người ta khi chết đi thì linh hồn thì chỉ tồn tại trong tối đa là 49 ngày. Sau 49 ngày đó thì chắc chắn đã phải đi đầu thai và mọi việc cúng bái của người thân lúc này không còn tác dụng với người đã mật vì họ đã đầu thai rồi có chăng đó chỉ là 1 hình thức an ủi tâm linh với người thân mà thôi.
Như vậy thì tại sao ta vẫn thấy mọi người hay đi gọi hồn ông bà cha mẹ được. Như vậy hình thức gọi hồn hoàn toàn là bịp bợm có phải không. Mình mong được mọi người giải đáp !
-
Đây cũng là 1 cái "mâu thuẫn" => có vị THÍCH THÔNG LẠC kia xuống để những người tu học Phật đạo "nhận xét" ^^
-
Đính chính : Giáo lý nhà Phật không thừa nhận có linh hồn.(nếu định nghĩa linh hồn là một cái gì đó bất biến, thường hằng như Ka của người Ai Cập, hoặc Atman của Ấn Độ giáo..........). Chỉ có nghiệp thức (năng lượng của nghiệp) thôi bạn à ! (kinh điển Hán Tạng gọi là Trung Ấm thân).